Trong điện thoại là hàng loạt tin nhắn của 1 cô bé gọi anh ta là: Anh yêu của em và xưng là "ốc tiêu" của anh. Sau chuyện này anh ta giải thích vì cô bé ấy yêu anh ta quá, mà cô bé này lại đang ôn thi đại học nên anh ta phải giả vờ yêu lại để không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của cô bé ấy.
anh ta luôn tìm cách vay tiền của em và người quen
Chào các anh, chị !
Em là độc giả thường xuyên đọc tâm sự của mọi người để rút ra kinh nghiệm cho mình. Em không nghĩ sẽ có lúc mình gửi thư lên mục tâm sự để nhờ mọi người tư vấn cho em.
Em đã lập gia đình được gần 1 năm, và 2 vợ chồng em cũng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Bọn em sống khá hạnh phúc. Duy có 1 điều mà khiến nhiều đêm em mất ngủ và có lúc 2 vợ chồng to tiếng đó là chuyện liên quan đến người yêu cũ của em.
Em và người yêu cũ quen nhau sau 5 năm thì yêu nhau. Thời gian đầu em không có gì phàn nàn về anh ta cả. Trong mắt em hồi đo anh ta thật tuyệt vời. Mặc dù em hơn anh ta 2 tuổi nhưng lúc nào em cũng thấy mình nhỏ bé và suy nghĩ nông nổi hơn người ta. Mặc dù mẹ em không thích em yêu người ít tuổi, nhưng lúc nào em cũng bênh vực và cho rằng tuy anh ta ít tuổi nhưng chín chắn hơn em rất nhiều.
Cũng vì người ấy, em đã chấp nhận xa nhà, chấp nhận ở lại miền Bắc đi làm mặc dù thời gian đó quen với cuộc sống ngoài Hà Nội với em thật là khó khăn. Nhiều lúc tủi chỉ muốn về nhà. Ở Hà Nội em thấy mình cô đơn và lạc lõng. Có lẽ em đã quen với cuộc sống trong miền Nam, dù sao em cũng đã gắn bó với nó gần 20 năm trời. Vì người ta, em đã chấp nhận ở lại. Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi người ta đi thực tập.
Thời gian đó, em đi làm ở Hà Nội, còn anh ta đi thực tập ở Việt Trì, Phú Thọ. Khoảng cách tuy không xa nhưng lâu lâu bọn em mới gặp nhau 1 lần, có khi 2 tuần, có khi 1 tháng, chủ yếu là lúc anh ta rảnh thì xuống thăm em. Tuy xa nhau, nhưng chưa 1 lần em nghi ngờ tình cảm của anh ta, nhưng 1 lần vô tình anh ta đã khiến em phải tò mò, khi mà em vừa cầm điện thoại của anh ta thì anh ta đã giựt lại và nói 1 câu: Lộ hết bí mật giờ.
Em chưa bao giờ có ý định kiểm tra điện thoại của người yêu, nhưng lời nói đó khiến em cảm thấy nghi ngờ, và sự nghi ngờ của em đã đúng.
Trong điện thoại là hàng loạt tin nhắn của 1 cô bé gọi anh ta là: Anh yêu của em và xưng là "ốc tiêu" của anh. Sau chuyện này anh ta giải thích vì cô bé ấy yêu anh ta quá, mà cô bé này lại đang ôn thi đại học nên anh ta phải giả vờ yêu lại để không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của cô bé ấy. Có lẽ vì quá mù quáng mà em đã chấp nhận với lời giải thích như thế. Đã vậy em còn cho người ta cơ hội tiếp tục mối tình với cô bé kia, vì em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của cô bé ấy. Em đã cho người ta thời gian, và yêu cầu chấm dứt ngay chuyện này sau khi cô bé ấy thi xong đại học.
Trong điện thoại là hàng loạt tin nhắn của 1 cô bé gọi anh ta là: Anh yêu của em và xưng là "ốc tiêu" của anh. Sau chuyện này anh ta giải thích vì cô bé ấy yêu anh ta quá, mà cô bé này lại đang ôn thi đại học nên anh ta phải giả vờ yêu lại để không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của cô bé ấy. Có lẽ vì quá mù quáng mà em đã chấp nhận với lời giải thích như thế. Đã vậy em còn cho người ta cơ hội tiếp tục mối tình với cô bé kia, vì em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của cô bé ấy. Em đã cho người ta thời gian, và yêu cầu chấm dứt ngay chuyện này sau khi cô bé ấy thi xong đại học.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã không như em nghĩ. Anh ta là một người cực kỳ lăng nhăng và đào hoa. Dường như đi mỗi nơi là có thêm 1 người yêu. Thời gian 2 năm quen nhau, em đã biết không ít mối quan hệ của anh ta với những người khác, cùng thời gian đó yêu lăng nhăng ít nhất hơn 5 người, thậm chí những mối quan hệ đó đều đi quá giới hạn. Có những mối quan hệ em biết vẫn lằng nhằng cho đến lúc này, khi mà người ta cũng đã chuẩn bị lấy vợ.
Thậm chí thời gian trước, em đã từng bị 1 người trong số những người ấy xúc phạm và đặt điều, nhưng quả thực cô bé ấy cũng chỉ là 1 nạn nhân, cũng ngu dại, cũng mù quáng, yêu và dâng hiến tất cả vì anh ta mà không biết rằng anh ta có rất nhiều mối quan hệ khác bên ngoài khác, ngoài em ra.
Thậm chí thời gian trước, em đã từng bị 1 người trong số những người ấy xúc phạm và đặt điều, nhưng quả thực cô bé ấy cũng chỉ là 1 nạn nhân, cũng ngu dại, cũng mù quáng, yêu và dâng hiến tất cả vì anh ta mà không biết rằng anh ta có rất nhiều mối quan hệ khác bên ngoài khác, ngoài em ra.
Em đã chủ động chia tay khi không thể chấp nhận được người ta nữa. Không biết bao nhiêu lần người ta cầu xin em tha thứ và hứa hẹn này kia. Nhưng tất cả chỉ là lời hứa xuông. Không biết bao nhiêu lần em đã tha thứ và bỏ qua cho người ta nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Em thực sự mệt mỏi trong chuyện tình cảm này. Kể cả trong ngày cưới của em, người ta cũng giả vờ uống rượu rồi khóc lóc kêu buồn vì đã đánh mất em. Chẳng biết người nhà em có biết sự giả tạo này không mà ai cũng khóc theo làm em rất khó chịu. Về phía mình em thực sự đã chai sạn, em chẳng còn cảm giác gì với họ.
Người duy nhất khiến em có cảm giác yêu lúc đó chính là chồng em bây giờ.
Tuy nhiên trong thời gian yêu nhau, em đã giúp đỡ người ta rất nhiều về mặt tài chính. Nhưng giờ đây em cảm thấy mình đã bị lợi dụng mà lúc đó không hề biết gì. Mỗi lần gặp khó khăn về tài chính anh ta đều tìm đến em. Câu đầu tiên bao giờ cũng là " Cho anh vay...", chưa bao giờ hỏi em một câu là "Em có tiền không?" Em không biết từ khi nào em đã trở thành cái “ngân hàng” chỉ có cho vay mà không có trả.
Em vẫn nhớ, tháng lương đầu tiên em đi làm em được 2,5tr em đã đưa hết cho anh ta cả số tiền đó mà không giữ lại 1 đồng để anh ta trả nợ cho bạn của họ. Bao nhiêu lần anh ta kêu hết tiền em sẵn sàng đưa hết cho anh ta chỉ vì em có quan điểm sống đã yêu nhau thì Sướng cùng sướng, khổ cùng khổ, thậm chí em chấp nhận mình thiệt thòi hơn người ta cũng được. Và cả cái điện thoại là quà sinh nhật của anh trai em tặng em em cũng đưa luôn cho anh ta dùng và cuối cùng để người ta mang cho người con gái khác dùng và rồi người con gái đó làm mất của em. Không những thế, sim điện thoại anh trai em nhờ giữ hộ khi anh sang nước ngoài, anh ta cũng mượn để rồi lại đem cho "ốc tiêu" dùng, khi bị em phát hiện thì xin lỗi với lý do này kia, nhưng bị em tịch thu lại.
Có lần còn nhờ anh trai em mua điện thoại, nhưng cũng chẳng thấy trả tiền. Em thực sự thấy mình bị lợi dụng quá nhiều. Kể cả sau khi chia tay, mỗi lần khó khăn anh ta cũng điện thoại đến em để vay tiền. Có lần anh ta nói rằng vay tiền của bọn vay nặng lãi hộ bạn, bây giờ bạn chưa trả mà bọn vay nặng lãi đang đòi, hẹn sau 2 ngày nữa không trả sẽ lên cơ quan người ta kiện và sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp của họ. Mặc dù đã chia tay, nhưng khi thấy anh ta nói thế em vẫn cho anh ta vay. Nhưng em nói thẳng, đây là em cho bạn của anh vay, sau này anh lấy lại phải trả em, nhưng có lẽ đến giờ anh ta cũng đã quên .
Và đỉnh điểm gần đây nhất khiến em thực sự tức và không thể chịu được là anh ta lại lấy lý do giúp con sếp để vay mẹ em tiền. Sự việc này đã xảy ra trong chính đám cưới của em từ tháng 11 năm ngoái, và bây giờ đã gần tháng 9. Em đã không hề biết chuyện này vì mọi người đã giấu em. Nhưng khi mẹ em vào trong miền Nam, cô em đã lấy tiền đưa cho mẹ, và coi như số tiền anh ta vay là vay của cô em. Anh ta hẹn 1 tuần sau sẽ xuống trả, nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần... chẳng thấy đâu. Anh ta lấy lý do bận việc không xuống được và hẹn Tết xuống, nhưng rồi cũng biệt tăm cho đến lúc này. Cách đây mấy tháng cô em cần tiền và có gọi điện cho anh ta, nhưng mấy lần đều không nghe máy. Lúc đó mọi người mới gọi cho em để nhờ em đòi, và rồi em mới biết chuyện. Lúc đầu em cũng nhẹ nhàng hỏi han, và nhắc nhở người ta trả tiền cho cô, vì cô em đã già, không còn sức lao động, đó là tiền cô em dành dụm được trong bao nhiêu lâu.
Còn anh ta đã có lần khoe với em là gửi mẹ được hơn 10 chỉ vàng, vậy mà tiền vay cô em thì mãi không thấy trả. Anh ta hứa sẽ trả sau 1 tuần, nhưng 1 tuần sau em lại thấy im re. Em nhắc nhở lại thì lại hẹn cho 3 ngày sau, đã thế lại còn nói sẽ trả trước 1tr, còn đâu số còn lại nhờ em giúp, trong tin nhắn lại còn 1 câu "nài nỉ mà". Đọc xong tin nhắn em thực sự không thể kìm nén được sự tức giận. Em nói thẳng, giờ em đã có gia đình, em còn phải lo cho gia đình mình chứ không thể giúp được nữa. Em cũng nói khi em cần giúp thì chưa bao giờ thấy anh ta giúp em. Vậy là anh ta nói xin lỗi và hứa hôm sau sẽ trả trước khoảng 3tr, số còn lại sẽ trả sau. Nhưng đến 3h chiều hôm sau anh ta nhắn tin và nói vì muộn quá nên ngân hàng đóng cửa và không gửi được hẹn sang hôm sau trả. Nhưng sang hôm sau ấy đã kéo dài đến tận bây giờ, cũng đã được mấy tháng rồi mà không thấy hồi âm.
Em không kìm nén được cơn giận nên cũng nhắn mấy câu đại ý đừng có lợi dụng sự tin yêu của gia đình em mà làm như vậy. Em bảo lợi dụng em thì được, nhưng nếu động chạm đến gia đình em là không được. Vậy là anh ta nói “ Đừng có vì mấy đồng bạc mà lên mặt với tôi”. Thực sự đến nước này em không còn gì để nói nữa. Em đã quá xấu hổ với cô, vì anh ta đã từng là người yêu của em, vậy mà…Chồng em biết chuyện đã rất tức và bọn em đã to tiếng với nhau vì chuyện này.
Lúc này đây, em đang rất phân vân có nên gọi điện nói với gia đình anh ta chuyện này không vì anh ta rất sợ mẹ. Và mẹ anh ta thì lúc nào cũng cho rằng con mình quá tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi để xứng đáng làm dâu của mẹ anh ta thì phải là con của một người có chức có quyền và có cả tìên. Và em được biết, mẹ anh ta đã chọn cho anh ta 1 cô vợ làm cùng nghề và là con của sếp anh ta. Tháng 10 này sẽ tổ chức cưới. Nhưng, những mối quan hệ của anh ta thì vẫn còn chưa chấm dứt. Thậm chí có lúc anh ta còn nhắn cho em là nhớ em, và chỉ yêu mình em.
Nhưng giờ thì em thì bị dị ứng với mấy lời này, vì em quá hiểu anh ta, quá hiểu sự giả tạo trong con người anh ta.
Rất mong anh chị cho em xin lời khuyên. Em cảm ơn !

sao ban dai the nhi.ban da co gd roi thi nen cham dut voi loai nguoi nhu the.ban co nghi roi mot ngay ban se mat di hanh phuc cua minh vi anh ta ko.
Trả lờiXóaban qua la ngay ngo nhu the ma con khong co cach giai quyet chac chan la ban van con nang tinh voi han ban dung co noi la yeu chong ban xau ho lan ban ah
Trả lờiXóaban ah ban nen cham dut voj a ta dj.dung day dua gj den con nguoj do nua.ban con paj lo cho gja djnh mjh.ban bt la loj dung taj sao laj cu cho vay.caj loaj con traj ma mo mjeng ra la vay tjen nguoj yeu la caj loaj loj dung ko bt sau ho.ban dung j loaj ng do ma anh huong den gja djnh.hay thay so djen thoaj dj cat moj ljen lac voj thag cho day dj
Trả lờiXóac đúg là đồ ngốc.why lại có thể đối xử tốt vs 1 thằg mắt dậy nt nhỉ.cái thằg CHÓ đấy k xứg đág đc nhận lòg tốt của c như vậy.
Trả lờiXóalyly_____O phải chi ấy là đồ ngốc.mà nghĩ O iu thì là bạn ,mà khi bạn gặp khó khăn sao ta có thể quay lưng____nhưng tại chị nhìn nhầm ng mấy rồi_________Mình ghét nhất cái kiểu lợi dụng ,đíu gì ghét =.bố bọn........______mà bi zờ chị mà nc với gia đình nhà cái thằng cha này chưa chắc đã đòi đc nợ đâu có khi lại dước họa vào thân____.
Trả lờiXóanguoi ta noi:phai 1 cai vai toi gia.vay ma 5 lan 7 luot ban mac muu cua han vay ma ban con than trach gi nua hay ban van con luyen tiec thang cho man day.toi ma phai chong ban thi toi ko de yen dc dau,neu ban con tiep tuc qua lai nt cho vay tien chac rang mai am gd ban se gap song gio do.traitimmuadong_td86
Trả lờiXóathu nhat ban la nguoi khong he rut khoat trong chuyen tinh cam
Trả lờiXóada di lay ck rui ma con lien lac voi nguoi.du biet nguoi ta ko tot.ma gia dinh ban cung the.con khoan tien ban cho anh ta vay hay gia dinh ban cho anh ta vay la quyen cua gia dinh ban va ban
nhung thuc su gia dinh ban rat la lang nhang .con gai da di lay chong rui ma van qua lai voi nguoi yeu cu cua con gai.lai con cho vay tien nua chu.ma dau pai 1 lan.tat ca la do ban voi gia dinh ban ca.may la chong ban khong nghi ngo la tot lam rui.toi thay thuong chong ban hon gia dinh ban day
chao ban. minh cung da tung trong hoan canh cua ban roi nen minh hieu va rat thong cam cho ban. Nhung co le minh may man hon vi chi hai lan anh ta vay tien la minh cho anh ta out luon roi, minh k hieu nhung nguoi day co si dien hay k nua. Anh ta cung hua hen bao nhieu lan de tra vay ma minh cnag doi cang k thay dau, minh da noi neu anh ta k tra minh se den tan nha. Vi vay thyeo minh ban nen tim gap anh ta di, can thiet thi den tan nha noi chuyen voi me anh ta. Cai loai dan ong the khong the chap nhan duoc.Co gi can tu van ban cu vao mail cua minh nhe Linh.vtt.89@gmail.com
Trả lờiXóaban bi sao rui y noi noi lun voi gia dinh anh ta di . ban con dinh doi j o anh ta nua nao doi tra u hjhj to ghet nhat nguoi nhu anh ta
Trả lờiXóa