Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống! Tôi rất thích đọc những tâm sự, tình huống của các bạn độc giả và tôi cũng nghiệm ra cho mình được rất nhiều điều bổ ích, những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống của mình. Tôi cũng là người phụ nữ gặp không ít khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống... vì thế nên hôm nay, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn sẽ nhận được những lời khuyên chân thành từ phía các bạn độc giả của chuyên mục! Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi lấy chồng năm từ năm 2005. Từ khi lấy chồng đến bây giờ, chỉ có mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi chồng con và tôi cũng chưa bao giờ để chồng tôi phải sống thiếu thốn hay cảm thấy tự ti vì sống phụ thuộc vào vợ.
Tháng 12/2009, vợ chồng tôi có mở một quán cà phê để chồng tôi quản lý. Đến tháng 3/2010, tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một cô nhân viên của quán. Do tự ái và cảm thấy bị xúc phạm nên tôi quyết định ly dị và chồng tôi cũng không hề phản đối quyết định đó.
Sau khi ly hôn được ba tháng thì hai gia đình lại khuyên bảo "Hai vợ chồng hãy vì đứa con nhỏ" nên chúng tôi đã quay lại với nhau. Khi quay lại với tôi, anh ấy vẫn tiếp tục quan hệ với cô bồ cũ và nói xấu tôi trước mặt cô ta bằng những lời lẽ không ra gì. Quá phẫn uất, tôi uống thuốc tự tử… nhưng người giúp việc đã phát hiện kịp thời và cứu sống tôi. Sau chuyện đó, chồng tôi có vẻ hối hận và đã thôi không quan hệ với cô bồ đó nữa.
Tuy nhiên, sau khi chúng tôi quay lại với nhau thì vợ chồng không còn tình cảm như trước đây nữa. Cho đến tháng 5/2011, tôi lại bắt gặp chồng tôi ngoại tình một lúc với 3 người phụ nữ khác. Cả ba người phụ nữ ấy đều là những thành "bất hảo" và họ thường xuyên tụ tập hút cần sa với nhau.
Khi biết được sự thật đó, tôi rất sốc… nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh để nói chuyện với chồng, tuy nhiên lần này, anh ấy không nhận lỗi và nghe lời khuyên giải của tôi. Rồi anh đã bỏ nhà đi và sống công khai với một cô bồ nhí của mình và từ đó, anh không một lời hỏi thăm vợ con. Cũng từ ngày ấy, chồng tôi luôn phỉ báng và xúc phạm tôi trước mặt bồ nhí và bạn bè của anh…
Tôi cũng không biết làm sao để giải thoát cho mình khỏi cuộc sống hiện tại? (Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian chồng bỏ đi, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Vì tôi là giám đốc của một công ty nhà nước nên tất cả mọi việc đều đổ xuống đầu tôi ở thời điểm đó. Tiền bạc tôi cũng không có nhiều vì làm được bao nhiêu, tôi phải lo trả nợ cho việc làm ăn thua lỗ của hai vợ chồng trong quá khứ… trong khi đó thì đồng nghiệp tôi luôn tìm cách dèm pha, hãm hại để mong được thay thế ở vị trí của tôi bây giờ.
Hiện giờ, lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con tôi thui thủi trong căn nhà trống trải này. Gia đình tôi ở xa (vì tôi vào Sài Gòn lập nghiệp), còn người chồng thì quá vô trách nhiệm, bỏ mặc mẹ con tôi với một đống nợ đồ sộ nhưng vẫn rất thản nhiên chơi bời, hút hít với những cô bồ nhí của mình.
Tôi thật sự cảm thấy bế tắc nhưng không dám làm liều vì nghĩ đến tương lai con trai mình! Nhìn thấy cảnh gia đình người khác hạnh phúc, tim tôi lại se lại… Tôi nghĩ, mình đâu có làm gì có lỗi với chồng, để rồi chính anh lại phản bội và xúc phạm tôi trước những cô nhân tình của anh như vậy? Rồi khi thấy mẹ con tôi xoay sở vất vả để trả nợ cho anh thì anh vẫn mặc nhiên đi với gái và coi như không biết chuyện gì. Liệu có phản chồng tôi đã mất hết nhân tính của một con người không?
Tôi cảm thấy rất đau lòng nhưng không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh hiện tại của bản thân mình.
Tôi mong rằng, độc giả của chuyên mục Tâm Sự hãy dành cho tôi một chút ít thời gian để giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!

thang deu
Trả lờiXóaduoi no di nuoi no lam j
boc teem
No n vay thj chj woay lai lam j dug la trai vn toan mot lu deu va an ban vo
Trả lờiXóathằg khốn
Trả lờiXóahi cau chuyen cua chi that buon
Trả lờiXóachi ko len nuoi tiec con nguoi nhu vay lam gi vung tin len ma song chi ah chi con co con trai la niem an ui ma . roi cuoc song se mim cuoi voi chi.
dug day chi ah!chi nghi cho em be.nhug doi lai chi va em be song kho nhu vay ma.theo em chi hay len lydi chog chi di
Trả lờiXóabo wach cho do kho chi ah.sau nay khi con chi lon len em ay se hieu.co 1nguoi bo nhu vay chac em ay kog mog mum.chi hay co gag vuot wa nhug kho khan chuoc mat chi nha.
toi nghi ban len bo nguoi chong ay di vi do khong phai la con nguoi roi. ban hay binh tam sap sep lai moi thu hay chuyen nha moi thay doi tat ca, tap chung vao cong viec va nuoi con nhat dinh ban se hp hon nhieu. chuc ban co quyet dinh sang suot
Trả lờiXóachang hiu ba chi ngi j ma tu tu zoooooooo.........
Trả lờiXóacon con trai con cong viec ko fai an bam ai chi van co the nuoi con ma ko kan thang do tai sao lai ngi dai nhu vay do nguoi nge chi ke ma tui cung thay chi ngu thang chong chi di voi bo cung dung cong lung kiem tien cho chong di gai ma ko noi dc j chi kung dai that.nhiu luc fai nhin de ma song nhung ko fai luc nao cung nhin .dung la do cazot