Vợ đi vắng, chồng rủ tình cũ về ngủ


Khi tôi phải về nhà mẹ để để điều trị vết thương thì chồng tôi đã nhanh chóng rủ tình cũ về nhà ngủ...
Vợ đi vắng, chồng rủ tình cũ về ngủ
Tôi đi vắng, chồng đã nhanh chóng rủ tình cũ về ngủ trong nhà của vợ chồng tôi (Ảnh minh họa)



Tôi là người phụ nữ đã có gia đình và cũng vấp phải hoàn cảnh trớ trêu như bạn… nhưng tôi thật sự không may mắn như bạn là biết trước được mối quan hệ của chồng và người cũ sớm như vậy nên sau khi kết hôn và biết được mối quan hệ “ngoài luồng” đó của chồng, tôi những tưởng mình không thể vực dậy sau nỗi đau đó…


Tôi và chồng quen nhau được hai năm thì làm đám cưới… nhưng trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi rất ít có nhiều thời gian để gặp gỡ nhau. Tôi cũng có nghe anh kể rằng, mối tình đầu đã bỏ anh vì chê anh nghèo… thế nhưng, cách ngày cưới khoảng một tháng thì tôi phát hiện ra anh vẫn gặp gỡ và nhắn tin với người cũ nhưng vì yêu chồng và tin anh thề thối, “
Anh và cô ấy không có gì” nên tôi cũng bỏ qua.

Cưới nhau được một năm thì tình cờ anh đổi chỗ làm và làm chung cơ quan với chị gái của người yêu cũ. Với linh cảm của người phụ nữ, tôi thấy có điều gì đó bất ổn nên nhiều lần gạn hỏi chồng nhưng anh giấu diếm và bảo, “
Không có bất cứ việc gì hết”.

Ngày anh đi làm cũng là ngày tôi được xuất viện (Vì tôi bị sảy thai nên phải mổ và tôi cũng phải nghỉ làm ở nhà ba tháng)… Cũng thời gian đó, tôi bắt đầu thấy chồng mình có những biểu hiện lạ và tôi đã kiểm tra điện thoại của anh… nhưng thật bất ngờ khi máy anh không lưu bất kì một tin nhắn hay một cuộc gọi nào, trong khi anh ở nhà thì tôi thấy anh có nghe điện thoại của chị người yêu cũ. Khi tôi hỏi, “Chị ấy gọi cho anh có chuyện gì không?” thì anh chỉ bảo, “Chuyện làm ăn thôi mà”…

Vợ đi vắng, chồng rủ tình cũ về ngủ, Bạn trẻ - Cuộc sống, Ngoai tinh, nguoi cu, chuyen gia dinh, hanh phuc, yeu thuong, hanh phuc gia dinh

Trong tâm trí tôi lúc nào cũng ám ảnh hình ảnh quấn quýt của chồng tôi và người phụ nữ ấy… (Ảnh minh họa)

Rồi đến một ngày, tôi cũng biết được sự thật đau đớn… nó khiến mọi thứ trong tôi sụp đổ. Chồng tôi và chị người yêu cũ của anh ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại cho nhau rất nhiều lần. Nhưng tôi càng đau đớn hơn khi biết hôm anh bắt taxi đưa tôi về nhà mẹ đẻ thì khi vừa ra khỏi ngõ nhà tôi, anh đã gọi cho người yêu cũ của anh… và tối hôm đó anh không về nhà. Tôi có hỏi thì anh bảo, “Đi nhậu với bạn bè đến sáng”.

Vì không tin lời chồng nên tôi đã quyết định tìm hiểu mọi chuyện… và tôi đã không thể tin nổi khi biết rằng, anh và cô ra đã chung sống với nhau như vợ chồng gần hai năm nay và cô ta đã rất nhiều lần về ngủ ở nhà vợ chồng tôi (Vì thi thoảng tôi có qua nhà mẹ đẻ tôi chơi).


Tôi cũng đã có những cảm giác giống như bạn, tôi cảm thấy ghê tởm mỗi khi ở bên chồng. Những lúc anh ấy muốn gần gũi, tôi không còn cảm giác hứng thú nữa bởi trong tâm trí tôi lúc nào cũng ám ảnh hình ảnh quấn quýt của chồng tôi và người phụ nữ ấy…


Tôi đã trải qua chuyện rất giống bạn nên tôi khuyên bạn thật lòng, hãy dừng ngay đám cưới lại và xa anh một thời gian để xem anh ấy có thay đổi gì không vì bạn không phải là vật thế thân cho người cũ… cái cảm giác đó tôi đã từng trải qua, nó đau đớn ắm bạn ạ!


Tôi sắp ra tòa ly dị vì không thể chịu đựng được cảnh chồng mình vẫn tiếp tục ăn ở với người phụ nữ khác… vì thế nên tôi cũng mong muốn bạn hãy sáng suốt lựa chọn, để đừng xảy ra những chuyện đáng tiếc như bản thân mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. BÙI THỊ DUNG 14.09.1990lúc 16:47 29 tháng 7, 2011

    Em chào chị cuộc sống vợ chồng em chưa từng trải qua nên em ko thể biết dc, nhưng những người chồng mà khi vợ ốm con đau mà vẫn ngang nhiên vẫn dẫn người khác về nhà ngủ thì ko thể chấp nhận dc.Chị nên hãy ly dị đi ah chị mà có cố gắng níu kéo cũng chỉ làm chị khổ thôi chị ah,chỉ có những con người đàn ông ko biết nghĩ thì mới làm những điều làm khổ vợ con mình thôi,chứ chẳng ai nỡ lòng mong con bỏ chợ mà phải ko chị
    EM CHÚC CHỊ SỚM VƯỢT QUA DC TẤT CẢ AH.

    Trả lờiXóa
  2. đọc bài cũa chị, em rất hiểu tâm trạng cũa chị.chồng chị là người ko chung thủy.chị đã đưa ra quyết định đúng.chúc chi sớm vươt wa tất cả.

    Trả lờiXóa
  3. thang nay ngu waa.dj nha nghj thj ko dj

    Trả lờiXóa
  4. pU`n nhỶ ... đA`n ÔnG mA` . đÔi lÚcK cŨnG cÓ sAi lẦm
    mỐi tỲnH đẦu thỲ khÓ wÊn lẮm .
    ø,¸ (¯`'·.¸ Må~¡ Må~¡ ¹ †¡ñ|¬` ¥êµ ¸.·'´¯) ¸,ø
    (cuadongdaopho_2006)
    [̲̅̅L̲̅][̲̅̅O̲̅][̲̅̅V̲̅][̲̅̅E̲̅] ♥ [̲̅̅B][̲̅̅A][̲̅̅R][̲̅̅C][̲̅̅E][̲̅̅L][̲̅̅O̲̅][̲̅̅N][̲̅̅A]

    Trả lờiXóa
  5. pechieuxinh:dm khon nan

    Trả lờiXóa
  6. Chị ơi, các cụ ngày xưa có câu: "Ông ăn chả thì bà ăn nem". Nếu chồng chị rủ tình cũ về nhà, thì chị cũng đáp trả như vậy, cũng tủ tình cũ về ngủ cho bõ ghét. Tuy nhiên nếu chị không có tình cũ thì em xin tình nguyện vì chị mà quên thân mình. Em là PC đang tập lái MB.
    P/S: chị cứ bảo có gì em tẩn luôn thằng chó chồng chị, đánh cho bố mẹ nó còn không nhận ra nó luôn.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info