Bi kịch tình yêu tuổi mới lớn


Thiếu kinh nghiệm sống, suy nghĩ nông cạn nhưng lại không có người lớn bên cạnh bảo ban kịp thời, một thanh niên vừa qua tuổi 16 vì yêu mù quáng đã phạm tội giết người.
16 tuổi đã dính vào vòng lao lý (Hình minh họa)

Nhóm phóng viên vây quanh mẹ nạn nhân N.T.T.T trong giờ nghị án. Đôi mắt đỏ hoe, người mẹ lắc đầu liên tục như không muốn tin vào sự thật rằng đứa con gái bà rất mực yêu thương đã vĩnh viễn ra đi. Ở trong kia, N.T.H (SN 1994) đang ngồi cúi đầu lặng lẽ trước vành móng ngựa, không dám đưa mắt nhìn ra ngoài.

Những nhát dao oan nghiệt

Trưa 2-11-2010, từ quê lên TPHCM, H. đi bộ đến quán cơm nơi bạn gái đang giúp việc. Nhìn thấy N.T.T.T đang ngồi với hai thanh niên, H. gọi điện nói T. ra ngoài nói chuyện nhưng T. không ra mà đi lên gác nằm nhắn tin điện thoại. H. đi theo năn nỉ, T. cũng không màng.

Bỏ đi xuống gác, H. nhìn thấy một trong hai thanh niên lúc nãy ngồi nói chuyện với T. cũng đang nhắn tin. Tức giận, H. xuống bếp lấy con dao chạy lên gác, bất ngờ đâm cô gái nhiều nhát. Khi mọi người gạt được H. ra, T. đã bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu.

Cáo trạng mô tả khá chi tiết nguyên nhân dẫn đến vụ án và hành vi của bị cáo. Khán phòng lặng đi dù trước đó câu chuyện này hầu hết mọi người đều biết hoặc được nghe qua.

Trước tòa, bị cáo H. nói rất yêu thương T. và thực sự không mong muốn người yêu phải chết. Trong thời gian H. về quê dưỡng bệnh, biết tin T. có thai, H. nói sẽ hỏi cưới nhưng T. từ chối, giữa họ phát sinh những hiểu lầm. Đã vậy, T. lại có thái độ lạnh nhạt khi H. từ quê lên khiến H. thêm nghi ngờ, ghen tuông để rồi cuộc sống của cô gái trẻ và một sinh linh bé bỏng đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn.

Vị thẩm phán nghiêm giọng: “Nếu bị cáo thương T. thì đã không cầm dao đâm người ta độc ác như thế, nhất là khi T. đã có thai với bị cáo. Bị cáo đã giết một lúc hai mạng người chỉ vì sự ghen tuông vô căn cứ, suy nghĩ nông cạn, ích kỷ. Bị cáo nghĩ sao về hành động của mình?…”. Không có câu trả lời, mãi mới nghe H. lí nhí: “Lúc đó bị cáo không suy nghĩ gì hết. Bị cáo hối hận, ăn năn lắm’’. Cạnh bên tôi, chị của T. đưa cái nhìn đầy căm phẫn về phía H.

T. hơn H. 3 tuổi, gặp và phát sinh tình cảm với H. khi cùng làm việc ở Khu Chế xuất Tân Thuận (quận 7-TPHCM). Sau đó, cả hai nghỉ việc về phụ quán cơm của người bà con. Thời gian quen biết, H. cũng nhiều lần về nhà T. chơi.

Nghĩ là bạn bè của con, hơn nữa, trông H. ít nói, có vẻ hiền lành nên gia đình không khuyên can gì. Nào ngờ… Sau khi vụ án xảy ra, gia đình H. nhiều lần đến đặt vấn đề bồi thường nhưng gia đình T. không nhận, chỉ lấy tiền phúng điếu. “Chúng tôi mong muốn pháp luật trừng phạt đúng người, đúng tội. Tiền bạc bao nhiêu cũng không thể trả lại mạng sống cho con gái tôi’’ - mẹ T. nói.

Nỗi đau của hai gia đình

Tính đến ngày xảy ra vụ án, T. đang mang thai 13 tuần và H. mới bước qua tuổi 16.

Được nói lời sau cùng, H. xin phép quay về phía sau nói đôi lời với cha mẹ của mình và gia đình người bị hại. Vòng tay, cúi đầu, H. rưng rưng: “Xin cha mẹ tha lỗi cho con, con có tội với cha mẹ, con chưa đền đáp được công ơn cha mẹ mà lại làm cho cha mẹ đau khổ... Sau này, con hứa sẽ cải tạo tốt để làm lại cuộc đời...”.

Quay về phía gia đình người bị hại, H. ngập ngừng: “Thưa bác, con có lỗi với bác nhiều lắm. Xin bác tha thứ, cho con được làm con của gia đình. Con hứa sẽ làm hết sức mình để tạ lỗi…”. Nghe H. nói, cha mẹ hai bên cùng nức nở.

Không biết mẹ T. có thể tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của con gái mình hay không, chỉ biết rằng đến bây giờ nỗi đau mất con vẫn còn rất lớn, đến mức bà không thể nhìn mặt H. và có lẽ phải còn rất lâu mới có thể nguôi ngoai.

Trò chuyện với chúng tôi, H. tỏ ra dè dặt. Theo lời H., T. là mối tình đầu nên tình yêu rất mãnh liệt, khó quên và cũng dễ bị tổn thương, nhất là khi H. nhỏ tuổi hơn, luôn mặc cảm bị T. xem thường, có thể bỏ rơi mình.

“T. cho em biết chuyện có thai nhưng khi em nói để mời cha mẹ lên nói chuyện thì T. từ chối và phủ nhận chuyện có thai. Em không hiểu vì sao nữa... T. tỏ ra lạnh nhạt với em nhưng lại cười nói với mấy thanh niên khác, em giận lắm, chỉ muốn được cùng chết cho xong… Bây giờ, em rất hối hận. Thỉnh thoảng trong giấc mơ em vẫn gặp T. nhìn em chằm chằm…” - H. tâm sự.

Nhận thấy hành vi phạm tội của H. đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo phạm tội khi đang ở độ tuổi vị thành niên, còn thiếu suy nghĩ, nông cạn, HĐXX đã tuyên phạt H. 17 năm tù về tội giết người. H. lầm lũi ra xe tù trong tiếng gọi con đầy xót xa của cha mẹ và những giọt nước mắt đớn đau vì mất con của một người mẹ khác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. cũng chỉ vì mù quáng trong tinh yêu thôi.....

    Trả lờiXóa
  2. trùi sao ác zjjj yêu nhau mà
    chắc th này thương no' wa' sợ mất chứ jjj đồ ngu

    Trả lờiXóa
  3. dù thương cô gái nhưng khó lòng mà trách chàng trai khi yêu ai mà ko gen, nếu là tui thì tui cũng làm ầm lên rùi, hjhj. út_thanh hóa

    Trả lờiXóa
  4. Bùi Thị Dung 14.09.1990lúc 13:28 6 tháng 7, 2011

    Bạn hãy cố gắng cải tạo cho tốt để sớm dc trở về với gia đình và người thân,làm lại cuộc đời từ đầu.

    Trả lờiXóa
  5. TINH YEU KO PHAI LA TAT CA MA.TOAN BON RANH CON YEU DUONG CHANG SUY NGHI KAC GI CA.NGU THI CHET CHU BENH TAT GI.QUA DUNG.

    Trả lờiXóa
  6. cug ko track dc ctrai khj ghen ma.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info