Đau đớn vì vợ ngoại tình với phi công trẻ


Tôi không ngờ rằng có một ngày một thằng đàn ông như tôi phải rơi vào cảnh cùng cực và bất lực như thế này khi chứng kiến cảnh vợ mình ở trong tay người tình trẻ hơn cô ta tới chục tuổi


Đau đớn vì vợ ngoại tình với phi công trẻ shopping entertainments
ảnh minh họa

Vợ chồng tôi không giàu có những cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Đó là thời điểm cách đây một năm về trước, ngày mà tôi mỗi khi đi làm về đều nhận được ở vợ những nụ cười tươi rói và mâm cơm nhiều món ngon. Tôi rất tự hào về vợ mình, các con được lũ bạn chúng ngưỡng mộ vì có người mẹ “trên cả tuyệt vời”. Tôi vì mải lo công việc nên việc chăm lo các con và đưa đón con tới trường hàng ngày đều một tay cô ấy lo liệu. Vợ tôi luôn chuẩn bị cho con những hộp cơm hấp dẫn ở trường và ở bên con những khi chúng cần.

Riêng tôi, tôi còn thầm cảm ơn cô ấy đã không vì phải chịu cảnh thiệt thòi ở nhà trông con, lo chuyện bếp núc mà suốt ngày cằn nhằn rồi nghi ngờ chồng như những người đàn bà khác. Trong khi, vợ tôi vốn là một người giỏi giang và có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc nhưng cô ấy đã từ bỏ tất cả để ở nhà làm vợ của tôi và làm mẹ của các con tôi. Thực lòng tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc, may mắn và thanh thản mỗi khi trở về nhà. Vậy mà…

Một năm trước xảy ra một chuyện mà tới giờ tôi vẫn còn cảm thấy ân hận. Vợ tôi vì mải lo mẹ cấp cứu ở bệnh viện đã quên mất việc đón con, cũng không điện thoại nhờ ai đón hộ, báo hại hai đứa bé phải đợi ở trường cho tới khi bật điện thoại sau cuộc họp và đến đón chúng. Không hiểu sao trong lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tức tối và bực bội vì lỗi đó của vợ. Vậy nên, ngay khi nhìn thấy mặt vợ ở cửa khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm tôi đã gầm lên, quát vào mặt cô ấy rằng: “Cô làm gì mà bây giờ mới về, để hai đứa chúng nó suýt chết đói. Tại sao cô có mỗi việc ở nhà trông con cũng không xong thế hả?”.

Vợ tôi chết lặng trước câu mắng của tôi rồi òa khóc chạy lên phòng. Mãi ngày hôm sau tôi mới biết mẹ vợ đang phải cấp cứu và vợ tôi đã túc trực ở đó suốt ngày hôm trước vì cô ấy là con một của ông bà. Ân hận và hối lỗi, tôi đã xin lỗi vợ bằng cách gửi con sang nhà ông bà nội, tự nấu bữa tối dành cho hai người với hoa và nến khi mẹ vợ tôi ra viện. Tôi đã làm hết sức có thể vì tôi biết tội của mình to tới mức nào. Tôi hy vọng những hành động đó sẽ giúp xua đi cảm giác khổ sở, đau đớn và uất ức vì bị tôi mắng oan.

Nhưng không, dường như những lời mắng mỏ của tôi đã hằn một vết thương quá lớn trong tâm trí cô ấy nên buổi tối hôm đó diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Tôi cảm thấy sự mệt mỏi và chán chường hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi băn khoăn và lo lắng nhưng rồi lại tự ngụy biện rằng chắc là cô ấy vẫn còn giận và vì thời gian qua phải chăm sóc mẹ nên mới thế. Thời gian trôi qua rồi cô ấy sẽ lại như ngày xưa, người phụ nữ là ước mong của rất nhiều người. Tôi chẳng nghĩ tới một khả năng nào khác vì dù gì chúng tôi cũng đã hơn 40, hạnh phúc mà chúng tôi có cũng không hề dễ dàng vì tận 5 năm sau ngày cưới chúng tôi mới có con vì hồi đó cả hai đứa tôi đều đã lớn tuổi.

Tôi đã đợi một năm nhưng không thấy vợ đối xử với mình ấm áp hơn, tôi đâm ra nghi ngờ và nhận ra những biểu hiện lạ của cô ấy. Vợ tôi giờ không ở nhà cả ngày nữa mà cô ấy thường xuyên có những lịch hẹn với bạn này bạn kia, tới giờ lo cơm nước cũng không về mà chỉ nhắn tin cho tôi vỏn vẹn: “Tôi bận ăn cơm ngoài, ba bố con tự lo cơm nước”. Thời gian đầu tôi thấy sốc nhưng rồi quen dần. Tôi cũng mong cô ấy ra ngoài được khây khỏa và nhất là được vui vẻ để quên đi cái tội lỗi của tôi ngày nào.

Mãi tới khi tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy tay trong tay tình tứ với một chàng trai trẻ trên đường chở hai con tới quán ăn nhanh tôi mới giật mình. Tìm hiểu ra, tôi biết đó là cậu nhân viên của vợ ngày trước, ít hơn vợ gần chục tuổi nhưng dễ nhìn, ăn nói có duyên và nhất là rất biết lấy lòng vợ tôi. Vợ tôi đã thú nhận tất cả ngay khi tôi hỏi chuyện. Cô ấy không ngần ngại kể cho tôi nghe rằng chính những ngày cảm thấy nhục nhã và thất vọng vì câu nói của tôi cậu trai trẻ đó đã đến, đánh thức dậy trong cô ấy bản năng được sống, được yêu và được chiều chuộng như ngày nào.

Nói rồi, cô ấy đã chìa ra trước mặt tôi tờ giấy xin ly hôn và nói nếu tôi không chấp nhận cô ấy cặp bồ thì ký vào đó. Tôi đã choáng váng và nói cần thời gian để suy nghĩ. Một tuần trôi qua rồi, tôi không biết phải hành xử thế nào trước người vợ mình đã từng rất đỗi yêu thương và tự hào. Tôi yêu vợ nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh cô ấy cùng người tình trẻ tôi lại đau đớn không chịu được.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

12 nhận xét:

  1. chao anh ! toi nghi neu vo anh da muon ly hon thi anh cu de cho chi ay toai nghuyen di roi mot ngay nao do chi ay se nhan ra chi ay da sai lam nhu the nao
    neu anh cu niu keo thi cung chang co hanh phuc nhu xua dc nua dau neu chi ay la nguoi biet nghi toi chong va con thi chi ay se ko lam nhu vay chuc anh co mot quyet dinh sang suot

    Trả lờiXóa
  2. co ay da~ nhu vay ri thj bo? dj cho xong song nhu the' ko co hp thj song lam` sao dc anh hay thu hoi co ay' sem con yeu mjnh ko neu con y nhau thj tiep tuc vun ven hp con ko thj hay~ bo? dj

    Trả lờiXóa
  3. nhưg nói thật là anh có lỗi....chị cũg có lỗi...chỉ khổ các đứa con

    Trả lờiXóa
  4. Chia buồn cùng anh, người vợ như vậy thì không còn xứng đáng với anh nữa đâu, người đã từng đầu kề tay ấp với anh hàng 40 năm chứ có phải ít đâu, cô ấy đã quá hiểu về bản thân anh, một khi đã quá hiểu anh rồi thì cô ấy sẽ chán thôi vì không còn sự cuốn hút nơi anh nữa., mà ngược lại anh chàng trai trẻ kia là điều cô ta tìm kiếm cái mới lạ. anh nên ly hôn đi cho thanh thản, còn về phần con cái thì anh nên quyết định nuôi vì nếu để cô ta nuôi nấng sẽ ảnh hưởng đến tố chất, tư cách đạo đức sau này của các con anh, nó sẽ nghĩ mẹ nó là một con đĩ đã đi cặp bồ rồi lại còn đòi ly hôn với bố nó. anh nên quyết định một cách sáng suốt nếu ly hôn, nên nghĩ về các con của anh nhiều hơn vì chúng còn quá nhỏ chưa hiểu hết, cạm bẫy phía trước còn rất nhiều, và nếu để vợ anh nuôi thì chắc gì thàng cha đang cặp với vợ anh nó có chấp nhận con anh hay không hay là chỉ là lợi dụng để được thỏa mãn nhu cầu tình dục của cả hai người đó mà thôi, nhưng tôi giám cam đoan với anh rằng con đàn bà đó sẽ ân hạn cho mà coi, lúc đó thì cũng đã quá muộn rồi,
    Bố vợ của tôi đã mất và cũng đã bị người vợ của tôi bỏ đi theo trai trong tình trạng cũng giống như bạn mà thôi, tuy ông mất nhưng vẫn còn cuốn nhật ký, cuối trang nhật ký ông có viết vài dòng nhưng tôi không nhớ rõ lắm hình như là: Hãy dẫm chân lên những đau thương đó để mà bước tới tương lai, vì tất cả với một con người điều đó không phải là tất cả. Chúc anh luôn sáng suốt và tìm được hạnh phúc mới của mình.
    Các cụ ngày xưa có câu :
    Đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà thì chỉ được chính chuyên một chồng, còn vợ anh thì anh biết làm gì rồi đó, ly hon giải pháp cuối cùng khi không còn hạnh phúc.
    Chúc anh tìm được vợ mới nhé, nếu lấy vợ mời tôi nhé: thật đấy: 0984 355 048

    Trả lờiXóa
  5. hay nen suy nghi anh ah
    nhin lai tuong lai hai dua con co le anh cung nhu toi k the nhung song voi nguoi vo nhu vay thi lai cang k? thoi hay quyet dinh di roi con se hieu nguoi me do. Toi khuyen anh hay cham dut de ca hai cung nhe long, mot nguoi dan ba nhu vay du ben minh cung k con HP. chuc anh co mot lua chon hoanhao

    Trả lờiXóa
  6. bay gio thi an han thi cung giai quyet dc cai nua toi nghiep 2 dua con qua thoi thi anh hay cu de co ta cap bo di va giu cho 2 dua be dc co ba va me roi 2 dua no lon khon roi ha ky don ly di

    Trả lờiXóa
  7. tình thế đã vậy thì ly hôn đi cô ấy đã không còn yêu anh nữa thì níu kéo làm gì mà niu' keo thì chắc gì đã dc như xưa anh thử nghĩ xem vì có 1 chuyện cỏn kon thế mà cô ấy da đi ngoại tình hỏi sau này kòn nhìu chuyện nưa thi sẽ ra sao. mà thực sự lỗi của anh là cung bt anh đã chủ động làm lanh voi co ấy rùi mà. anh thu nghi xem cô ấy bận chăm sóc mẹ cấp cứu thì cũng phai nhờ ai đó đón kon ho nếu hok gọi dc cho anh. đằng này hok nói nhờ ai Giả sử nếu anh chẳng may có việc đột xuât hok về dc thi bon trẻ sẽ ra sao! Em nghĩ rằng chuyện cô ấy ngoại tình lỗi không phải là do anh chẳng qua cô ấy thick tim của la trai trẻ mà thui. nên tốt nhất anh hay ly hôn với cô ấy. em xin hêt. nếu có gì hok đúng xin các hạ cho y' kiến :))

    Trả lờiXóa
  8. LyLy_____(Cuộc đời vẫn thế đâu có ai vui chọn
    vẹn)khi cs vợ chồng O còn tình iu thì rất vô vị,bây giờ cô chú mà ly hôn thì mấy em nhỏ rất tội_____phải làm sao đây???Thui đừng bùn nhìu chú nhé vì cs là thế ......

    Trả lờiXóa
  9. XIN MOI NGUOI HAY THAM KHAO CUNG TOI DE GIUP CHANG TRAI KIA NAO.THU NHAT 1 PHAN LA DO ANH CHUA HOI RO LI DO VI SAO KO DI DON CON.THU 2 NEU VO CHANG TRAI KIA MA YEU THAT LONG THI SE KO VI 1 CAU NOI NHU VAY MA DI CAP BO VOI THANG RANH CON KIA.DAY CHI LA TINH HUONG BO CHONG DI THEO NGUOI MINH THICH.MOI NGUOI CU NGHI MA XEM CAI CHUYEN MA BO NGUOI MINH YEU DI THEO NGUOI MINH THICH SAU NAY SE KO BAO GIO CO KET CUC TOT DEP.VI VAY THEO TOI NEU NGUOI VO DA NOI NHU VAY THI CHANG TRAI KIA NEN KY VAO DON LY HON .ROI SAU NAY CO TA SE AN HAN.'' CAI GI LA CUA MINH SE MAI MAI LA CUA MINH.CON NHUNG CAI GI KO PHAI CUA MINH SE MAI MAI KO BAO GIO THUOC VE MINH CHO DU MINH CO MUON.MOI NGUOI CO DONG Y VOI SUY NGHI CUA TOI KO?HAY CHO CHANG TRAI TOI NGHIEP CUA CHUNG TA 1 LOI KHUYEN NAO?

    Trả lờiXóa
  10. KO HIEU DUA NAO CU XOA BAI BINH LUAN CUA TAO THE HA.CO CHET THAT DAY.SO ROI HA?

    Trả lờiXóa
  11. DOI LA THE MA DO CUNG LA BAI HOC CHO TAT CA CHUNG TA.DUNG NEN XUC PHAM NHAU VI BAT KI LY DO GI KO HOI HAN CUNG DA WA MUON.AI CUNG CO LONG TU TRONG THOI DO LA QUYET DINH DUNG DAN DAY DUNG NGI LAM RA DONG TIEN MA VE CHUI MANG VO

    Trả lờiXóa
  12. Chao anh,
    Toi xin phep duoc noi len y kien rieng cua minh nhu sau:
    1/ Mau thuan, hieu lam .... la dieu khong the tranh khoi trong hau het cac gia dinh, quan trong la chung ta hieu va thong cam de cung nhau chung song hanh phuc. Vi vay khong the vi nhung mau thuan, hieu lam do ma vo anh co the de ngoai tinh duoc. Dieu nay khong the chap nhan duoc doi voi phu nu Viet Nam.
    2/ Qua nhung gi anh ke thi toi thay rang vo anh khong con biet coi trong cuoc song gia dinh, khong biet thuong yeu cac con, khong biet nghi den tuong lai cua cac con, va dac biet khong con si dien khi ngoai tinh nhu vay.
    3/ Ve phia anh, toi cam thay anh da that su an han ve nhung sai lam cua minh, va anh da co gang de cuoc song gia dinh anh ngay cang tot dep hon, toi nghi nhu vay la anh da lam tron trach nhiem cua minh roi.
    4/ Toi rat thong cam voi nhung kho khan ma anh dang gap phai trong thoi diem hien nay, va toi mong rang sau y kien phan tich cua toi thi anh se co them nghi luc, suc manh de vuot qua tat ca.
    Chuc anh suc khoe, may man va thanh dat.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info