Anh chị ấy cưới nhau rồi thuê nhà ra ở riêng. Chị ấy chưa phải làm dâu mẹ tôi lấy một ngày. Lúc trước khi anh trai tôi quyết lấy chị ấy, bố mẹ tôi cũng có phản đối quyết liệt. Lý do là vì bố tôi nhìn chị ấy không có nét dịu dàng của một người vợ. Nhưng anh tôi vẫn quyết yêu và lấy chị cho bằng được.
Gần đây, anh chị ấy thường xuyên cãi nhau. Hầu hết những người chứng kiến chuyện của vợ chồng anh chị thì đều cho rằng tất cả là lỗi tại chị ấy. Mà đúng là giấy không bọc được lửa, bản chất của chị dâu tôi cũng dần dần được bộc lộ. Chị ấy thường lấy cớ đi làm rồi hẹn hò với nhiều người đàn ông khác. Hành vi ngoại tình lén lút này của chị bị rất nhiều người thân trong gia đình tôi đã nhìn thấy tận mắt.
Anh trai tôi là một người đàn ông rất hiền, thương vợ và rất chăm chỉ kiếm tiền nên không quan tâm nhiều đến những chuyện lời ra tiếng vào bên ngoài. Nhưng rồi chuyện gì xảy đến cũng sẽ đến, anh tôi nghe được chuyện chị ấy có bồ. Khi biết tin, anh ấy không nói gì. Anh đã chờ chị ấy đi làm về để hỏi thẳng chị ấy cho ra nhẽ. Nhưng chị ấy cãi phăng và anh tôi đã bỏ qua…
Sau chuyện đó, chị ấy không những không biết lỗi lại còn đi nói xấu gia đình nhà chồng và chồng mình rằng chị ấy không muốn đẻ con cho chồng, hoặc chị ấy bảo chị ở với anh tôi chỉ là tạm bợ thôi và rồi một lúc nào đó chị sẽ bỏ anh ấy. Nói thực, phải công nhận rằng, chị ấy là một người rất tháo vát trong công việc nên kiếm được nhiều tiền hơn hẳn anh tôi. Nhưng cũng vì thế, chị ấy luôn coi thường anh tôi không biết kiếm tiền. Thậm chí mới đây chị ấy còn có thể buông ra những câu nói coi thường, khinh bỉ anh tôi trước mặt rất nhiều người.
Do không kìm nén được lòng mình, nên anh tôi đã tát chị ấy một cái. Nhưng chị ấy kiếm cớ lấy lý do đó và bỏ nhà đi. Và đây cũng không phải là lần đầu chị ấy bỏ đi. Những lúc hai vợ chồng cãi nhau, chị ấy cũng thường xuyên bỏ nhà ra đi. Những lần đầu thì anh tôi còn đi tìm chị về, nhưng lần này thì không.
Thế rồi, chị ấy gọi điện lên Hội liên hiệp phụ nữ thành phố để làm to chuyện và nói dối về việc chị ấy bị chồng bạo hành và muốn anh tôi phải xin lỗi… Nhưng sau 4 ngày bỏ nhà đi, chị ấy cũng phải quay trở về nhà.
Mẹ tôi thấy vậy cũng lập cập tìm đến nhà anh chị để giải hòa cho hai con. Khi tôi và mẹ tôi đến nhà vợ chồng chị, chị ngồi trong nhà nhìn thấy 2 mẹ con tôi bước vào mà cũng chẳng thèm chào mẹ chồng lấy một tiếng. Còn tôi, tôi chào chị mà chị cũng chẳng thèm chào lại. Mặt chị cứ vênh váo lên.
Sau một hồi mẹ tôi nói chuyện giảng hòa, chị ấy vẫn giữ thái độ vênh váo đó, không cần biết người khác nghĩ gì. Thật sự nhìn bộ mặt đó tôi đã cảm thấy rất tức giận mà không làm thế nào được vì dù sao tôi vẫn là em. Tôi chỉ có tư cách tham gia khuyên nhủ anh chị ấy, chị ấy có nghe thì nghe, không nghe thì thôi.
Chướng tai nhất là chị ấy còn nói với mẹ tôi rằng chị ấy không làm sai bất cứ điều gì cả trong suốt 3 năm qua. Nhưng thực tế, 3 năm chị làm vợ anh trai tôi mà những ngày Tết chị cũng không thèm về nhà chồng. Ngày thường chị cũng không về và có về thì mặt cứ sưng lên như nhà có đám trong khi nhà anh chị đang thuê chỉ cách nhà mẹ chồng có 30km. Có lúc 4 tháng, chị cũng không về thăm bố mẹ chồng lấy 1 lần nào. Biết mẹ chồng ốm, chị cũng không thăm hỏi. Mẹ chồng ra thăm nhà, chị ấy cũng không mời mẹ lấy một bữa cơm. Thử hỏi một người con dâu với cách xử sự như thế liệu có chấp nhận được không?
Tôi đã khuyên anh tôi nên bỏ người vợ này đi vì cuộc sống vợ chồng như thế thì sống hạnh phúc mãi sao được. Nhưng xem chừng, anh tôi còn muốn níu giữ lại cái gia đình lục đục này. Hình như anh tôi vẫn yêu chị ấy và muốn cho chị ấy một cơ hội. Trong khi chị ấy vẫn luôn giữ thái độ kênh kiệu coi thường chồng và nhà chồng. Chị ấy chẳng những không biết mình đã làm điều gì sai trái mà còn rất tự hào. Tất cả những chị em bên nhà thân thiết đều ra sức khuyên bảo chị ấy thì chị ấy chẳng những không thay đổi còn chuyển sang thù ghét mọi người.
Tôi thật sự không hiểu nổi con người của chị ấy nữa. Hay chị ấy đang nhòm ngó tài sản của bố mẹ chồng? Tôi mong nhận được lời khuyên và chia sẻ của cả nhà.

bo di i nua.mot nguoi phu nu nhu the thi ju lam j.toi ma la con trai thi toi hanh ha cho no ko con j thi thui.tuong lam ra ti tien ma tinh tuong ak.a trai ban nhu nhuoc lam.neu la toi thi cung ko bio ju hay lay a ban.vi 1ng dan ong nhu vay ko han la tot dau.den ng vo ma ko quan dc de cho no the ak
Trả lờiXóaa cua ban yeu co ta mu quang lm r,nguoi nhu z,goi la yeu sao,lm vo dc sao troi' ban hay khuyen a minh tu bo co ta di se ko dc hp dau
Trả lờiXóavao minh thy ng` vo nay se bi minh cho 1 tran tu lau roi cho toa luon chu ko muom luu giu lam` gj` ca? mg` ta bao lay di ve lam vo chu ko lay vo ve lam di ca? thy nen chia tay la cach tot nhat ban ak`de giai thoat cho ca 2
Trả lờiXóaTHOI DU SAO CUNG 1 LAN DANG DO ROI.TOT NHAT AL NEN BO DI.LAY NGUOI VO KHAC CUNG DUOC.NHUNG LOAI CON GAI NHU VAY KO NEN TIEC LAM GI.KO DANG DE CHO MINH TRAN TRONG.
Trả lờiXóaBài này phải để ông anh trai cậu có ý kiến.
Trả lờiXóaGặp tui tui phang một nhát vào giữa mặt cho nó đi viện lun
chao ban. that su minh cung rat buon khi doc duoc nhung tam su nay cua ban. co lê ai cung nhan ra day la cuoc hon nhan khong ton tai hai chu "hanh phuc". nhung that su cau hoi nay rat kho de dua ra duoc cau tra loi vi quan trong nhat, nguoi cam chia khoa va dua ra cau tra loi do chinh la anh trai cua ban. neu that su chi dau cua ban nhu loi cua ban noi thi dung that la khong nen duy tri cuoc hon nhan nay. nhung quan trong la anh trai ban lai van mong chi dau ban hoi tam chuyen y, chinh vi the rat kho de can thiep. nhung neu cu tiep tuc nhu vay se cang lam anh trai ban bi ton thuong va dau kho trong khi a y khong dang bi nhu vay. con chi dau ban minh nghi rang nguoi con gai nhu vay se khong cam nhan duoc noi dau cua nguoi chong dau. gia dinh ban hay co gang khuyen ngan anh ay tu bo cuoc hon nhan nay va tim cho anh y mot nguoi phu nu phu hop va mang lai cho anh y 1 hanh phuc that su, mot gia dinh voi nhung dua tre va nguoi vo hien mot dieu binh thuong va gian di ma khong kho de co nhu bao gia dinh khac. chuc ja dinh ban hanh phuc va som tim duoc tieng cuoi
Trả lờiXóalethingocanh2206