Ngã vập mồm vào... mông người khác

Ngã vập mồm vào... mông người khác

Mình đang chuẩn bị đi sinh nhật đứa bạn. Đã vội rồi lại quên mất quà ở nhà, tí nữa thì đi tay không. Nhà mình ở tít tầng 5, thế là mình lại lon ton chạy từ tầng 1 lên tầng 5 để lấy đồ.

Đang đà chạy, mắt chúi xuống đất, chẳng hiểu thế nào, đến tầng 3 thì bị ngã vập một phát, miệng chạm đúng… mông của cô bạn gái đang đi phía trước, rồi sau đó tiếp đất gọn gàng. Cô bạn gái hét toáng lên, giật mình quay lại, hốt hoảng vì thấy có vật gì động vào người bạn ấy. Hix, trước mắt bạn ấy là mình, một thằng con trai đang ngã sóng soài dưới đất, thấy cảnh tượng có vẻ thương tâm nên bạn ý mới chịu im cho. Cả hai đứa xấu hổ quá, mình đứng vội dậy và nói xin lỗi. Cô bạn tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười cho qua.

Huhu, vừa rồi, mình vừa chạm miệng vào mông bạn ấy, ngượng chết mất thôi, hình như bạn ấy mới chuyển đến khu này thì phải, nếu còn tiếp tục đụng mặt thì không biết sẽ phản ứng thế nào đây!!!

Chàng trai E2

Bị tụt nhầm "hàng"

Năm lớp 11, trường tớ bắt học sinh phải mặc đồng phục đồ thể thao, mỗi khóa có một màu áo đồng phục riêng để dễ nhận biết. Đồ thể thao cho cả nam và nữ đều là một kiểu giống nhau áo thun và quần thun, dây thắt lưng bằng cao su. Thời gian đầu, bọn con trai tụi tớ hay có trò nghịch ngợm là tụt quần, hễ đứa con trai nào trong lớp đứng nói chuyện lơ là không để ý sẽ bị bọn con trai tụi tớ lén phía sau tụt quần, đứa nào bị tụt quần trước đám đông thì quê một cục và rất xấu hổ, đặc biệt là bị các bạn gái nhìn thấy càng quê hơn.

Nếu chỉ có thế thì không có gì là buồn cười và đáng nhớ. Hồi ấy, trong lớp tớ có một cô bạn rất xinh nhưng lại có thói quen là để tóc ngắn rất giống con trai. Một hôm, lớp tớ có tiết học thể dục nên cả lớp phải đồng phục đồ thể thao, và cũng là hôm cô bạn tóc ngắn có lịch trực nhật lớp nên nhiệm vụ là phải lau bảng sau mỗi tiết học.

Lúc chuẩn bị vào lớp, mọi người đã ngồi vào chỗ của mình chờ giáo viên đến. Cô bạn phải trực nhật thì lên lau bảng. Đúng lúc đó có một cậu vào lớp muộn, vội vội vàng vàng không nhìn rõ là ai, cứ tưởng là đứa con trai nào đang lau bảng nên theo thói quen, ngay lập tức cậu ấy tụt quần người đang lau bảng.

Mọi lần, những đứa bị tụt quần cũng chỉ tụt nhẹ một tý thôi, nhưng không hiểu hôm nay thế nào, cậu ta làm một phát cả quần thể thao lẫn quần chip của người lau bảng đều bị tụt xuống ngang đầu gối. Cô bạn tóc ngắn chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng kéo quần lên. Cả lớp được phen cười sung sướng, trong khi cô bạn thì xấu hổ muốn động thổ. Ngay lập tức, bạn ấy bỏ chạy về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn khóc thút thít. Còn cậu bạn kia mặt ngắn tũn vì bị hớ một quả kinh hoàng.

Từ hôm ấy, phải mất hàng tháng trời hai người dường như không nói với nhau câu nào, cũng chẳng dám nhìn mặt nhau.

Cũng kể từ đó, lớp tớ, đặc biệt là các bạn nữ thi nhau trang bị thêm cái dây rút cho quần thể thao của mình, để đề phòng bị tụt nhầm “hàng”.

Cube !

Te tởn vì sắp được lên ti vi

Mình đang cùng một đứa bạn đi qua đường thì bỗng nhiên thấy phía bên kia có người đang quay phim. Thế là hai đứa vội vàng cười tươi, hớn hở nhìn về phía máy quay vì nghĩ chắc sẽ được lên ti vi. Con bạn có vẻ không yên tâm, quay sang bảo: "Ấy không sợ nhỡ đâu họ quay gì mờ ám, hoặc đưa tin tiêu cực thì sao?". Mình te tởn: "Kệ chứ, được lên truyền hình là thích rồi". Thế là cả hai đứa tiếp tục diễn cứ như mình là nhân vật chính, lại còn dơ tay lên chào kiểu: 22222222! nữa chứ! Vừa qua bên kia đường, chưa kịp thở thì một chị phóng viên chạy đến phỏng vấn:

- Mình có thể hỏi các bạn một câu được không?

- Được chứ ạ, chị cứ hỏi ạ, mình khoái chí.

- Vì sao bạn là sinh viên trường Luật mà không đi cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường, mà lại đi sang đường trái phép như thế?

Tắt điện, hai đứa đỏ hết cả mặt vì bị hớ, xấu hổ chết đi được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

1 nhận xét:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info