Vì tình yêu 'vĩ đại', hai đứa chỉ còn cách duy nhất dứt nhà ra đi tự lập.
| Phải chăng không gì có thể thay đổi được tình yêu lớn với anh ấy? |
Đi hớn hở
Bước sang lớp 12 với biết bao sự bộn bề của thi cử, vậy mà Vy (18 tuổi, Hà Nội) lại vừa có thêm "chuyện tình yêu mùi mẫn". Đối tượng của Vi là một anh chàng lớn hơn cô khá nhiều tuổi nhưng chưa có công ăn việc làm. Thời gian lông bông của chàng nhiều đồng nghĩa với việc chàng suốt ngày kè kè bên Vy.
Yêu nhau lén lút giấu gia đình được một thời gian, cả hai thấy bị gò bó cộng với việc sợ sự dèm pha của hàng xóm nên đã quyết định dứt nhà đi tìm hạnh phúc. Ngay lúc đó, Vy thấy rằng đây chính là tình yêu đích thực trong đời, chỉ cần hạnh phúc là có thể vượt qua tất cả...
Cũng không kém cạnh, đó là tình yêu lớn của Hoa và Trường. Quen nhau chưa đầy 3 tháng, Hoa (lớp 11 trường nội trú có tiếng của tỉnh Phú Thọ) và Trường có một tình yêu thắm thiết tưởng như không thể dứt ra nổi.
Ngày sinh nhật Hoa, Trường thuê hẳn một chuyến taxi, chuẩn bị tất cả cho một buổi dã ngoại đi chơi xa dành cho Hoa và nhóm bạn của cô. Sự ga lăng, chu đáo hết mình của Trường khiến cho Hoa vô cùng xúc động. Sau chuyến đi chơi hoành tráng ấy, Trường chiếm trọn cảm tình nhóm bạn của Hoa.
Một buổi sớm sau ngày sinh nhật chưa đầy 3 hôm, Linh, bạn cùng phòng của Hoa nhận được tin nhắn: "Tao đi đây, nếu mày tin và thương tao thì đừng hỏi gì cả, cũng đừng bao giờ nói chuyện này cho bất cứ ai, cứ để mọi chuyện tao giải quyết". Linh ngơ ngác, không hiểu gì cho đến mãi tối mịt không thấy Hoa về nhà. Linh bắt đầu lo lắng, không biết phải làm thế nào thì nhận được tin nhắn tiếp theo của Hoa: "Mày thương tao thì nạp cho tao 100k vào số này, đừng hỏi gì, yêu mày nhiều". Linh gọi điện, nhắn tin nhưng Hoa không nhấc máy, cũng không trả lời lại. Thương bạn, nên Linh chỉ biết làm theo yêu cầu của Hoa.
Hoa cứ thế biệt tích 3 ngày liền, hoảng sợ, Linh run rẩy gọi điện về cho bố mẹ Hoa. Bố mẹ Hoa vội vàng đến trường và báo cảnh sát tìm người mất tích.
Còn cậu bạn tên Cương (Hà Nội) bước sang lớp 11 đã sớm có tình cảm với cô bạn gái tên Nga học cùng lớp. Không ít lần bố mẹ Cương can ngăn chuyện yêu đương của cậu con trai. Nhưng khổ một nỗi, Cương càng lớn càng cao to, đẹp trai, nên cứ dứt được cô này thì cô khác lại bám gót.
Sau bao lần mắng mỏ, khuyên nhủ đủ kiểu, thấy Cương có vẻ đã thấm thía, thay đổi, nên bố mẹ lại chú tâm vào công việc mà bỏ bẵng việc quan sát con trai. Không ngờ, sau đám giỗ bà nội, cả nhà tá hỏa khi không thấy Cương đâu. Trên bàn học, mẹ Cương tìm thấy mấy dòng chữ gọn lỏn với đại ý: Tình yêu của Cương và Nga quá lớn nên không thể vì những lời khuyên của bố mẹ mà chia tay được nữa, hai đứa quyết định phải tự lo hạnh phúc cho nhau, không chờ đợi vào sự sắp đặt của mọi người.
Kiểm tra đồ đạc, mọi người mới biết, tất cả đồ dùng cá nhân đã được Cương mang đi cầm đồ để lấy tiền trang trải cho chuyến đi.
| Chưa đủ hành trang cho cuộc sống tự lập, nhiều bạn gái sau khi bỏ nhà ra đi phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. |
Về cô hồn
10 ngày sau khi con mất tích, cả nhà đang đau buồn, khóc hết nước mắt thì bỗng thấy Vy tự "dẫn xác" về. Vừa bước chân vào nhà, Vy bị bố đánh cho một trận tơi bời.
Vy đã phải nghỉ học một tuần sau đó để chịu những trận đòn, những lời mắng nhiếc của bố mẹ. Hơn một tháng sau, Vy thấy khó chịu, buồn nôn. Mẹ Vy biết ngay con mình đang mang thai. Đau đớn vì con quá non nớt, gia đình buộc phải đưa Vy đi giải quyết "hậu quả". Còn "tình yêu lớn" của Vy thì đã cao chạy xa bay không một lời giải thích.
Về Hoa, sự biệt tăm biệt tích của cô khiến công an cũng phải bó tay, bố mẹ đau khổ, nhà trường lo lắng, bạn bè sốt ruột… Bẵng đi 1 tháng, tưởng chừng như mất con thật rồi thì bỗng một chiều im ắng, bố mẹ Hoa giật mình, dụi mắt khi thấy Hoa đứng trước mặt, đầu tóc xơ xác, mặt mũi bần thần như cái xác không hồn. Cả gia đình Hoa cũng không biết tình yêu lớn của Hoa đang ở đâu.
Quá xấu hổ với bạn bè, thầy cô, Hoa phải chuyển từ trường điểm về một trường cách xa trường cũ. Nhưng "tin dữ đồn xa", nên "tiếng tăm" của Hoa vẫn lan truyền. Không ai biết Hoa và Trường làm gì trong một tháng, chỉ biết Hoa từ một nữ sinh 17 tuổi xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi giờ lơ đễnh, xơ xác như "cô hồn".
Còn Cương, sau 10 ngày ở khách sạn, ăn nhà hàng tiêu hết số tiền cầm đồ, Cương và cô bạn gái cũng phải tự dẫn nhau trở về. Trong suốt 10 ngày ấy cả khu phố huyện nhỏ đang yên bình bỗng trở nên náo loạn bởi những tiếng trách móc, cãi vã của hai gia đình cùng xót con. Cương và Nga từ sau đó cũng đường ai nấy đi.
Hầu hết các bạn "bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu lớn trong đời" đều phải quay về khi tiền đã cạn. Lúc này, tình yêu lớn nhanh chóng hóa thành bọt biển, các bạn còn phải gánh thêm sự xấu hổ với bạn bè, thầy cô. Bước vào tuổi biết yêu, biết nhớ, nhiều bạn nghĩ mình đã đủ lớn để làm chủ cảm xúc, quyết định tương lai và bố mẹ thì không hiểu điều đó. Nhưng các bạn đừng vội trách móc bố mẹ, cha mẹ sinh con ra không ai muốn con mình bất hạnh, vì thế, bố mẹ bạn sẽ chỉ bị thuyết phục khi bạn có đầy đủ hành trang tri thức và nhận thức cho một cuộc sống tự lập.

ôi.huy chương vàng ko nhớ rõ là thứ bao nhiêu.đọc sau t thì đừng fhi danh nha.^_^
Trả lờiXóame kiep bon nay that. bon no ko nghi den tuong lai cua chung no ah.
Trả lờiXóangoc_9x.dai that day,sau nay nghj laj moi thay hoi han thuj
Trả lờiXóapo tay vs cái bọn này
Trả lờiXóavkl.dkm ko đọc comment thằng huy chương vàng ah?hgi danh làm diz j vậy?giỏi thì cho sdt đi,tối a qua:))
Trả lờiXóa__LyLy___chà chà đây gọi là trẻ phải xông pha già O hối ý mà______chách làm sao đc đây_______khi cái tuổi mơi lớn suy nghĩ non nớt.
Trả lờiXóa