Thời gian gần đây, các vụ việc tự tử vì tình, tiền, trầm cảm,… diễn ra ngày càng nhiều.
Chỉ vì một phút nông nổi, không ít người đã “tự nguyện” trao mạng sống của mình vào tay tử thần. Dù là vì nguyên nhân gì thì tự tử cũng là một hành động vô cùng ích kỷ, thiếu suy nghĩ mà hậu quả mang lại là những nỗi đau không thể đo đếm.
Quyên sinh vì tình…
Trong 1001 lý do khiến người ta có hành động nông nổi là tự tử, có lẽ nguyên nhân “phổ biến” nhất là tự tử vì tình, điều này xuất hiện nhiều nhất ở giới trẻ. Một số nữ sinh nghĩ đến cái chết vì quá đau buồn khi bị phụ tình hoặc muốn khiến “người tình” phải cảm thấy ân hận, day dứt cả đời.
Để quyên sinh, nhiều thiếu nữ đã chọn phương án được cho là “nhẹ nhàng” nhất, đó là uống thuốc ngủ liều cao. Trả lời phóng viên, bác sĩ Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết những người tự tử bằng thuốc ngủ hầu hết vẫn được cứu sống khi được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bị chết trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân bị nôn, khiến dịch bị tràn vào phổi và chết ngay trên đường đi cấp cứu. Nhiều trường hợp khác, vì được phát hiện và cấp cứu không kịp thời, người bệnh không chết nhưng lại bị ảnh hưởng não và phải sống thực vật trong suốt phần đời còn lại. Khi đó, trước nỗi đau đớn mà bản thân và gia đình phải chịu đựng, họ mới ân hận về những hành động trong phút nông nổi thì đã quá muộn.
Trường hợp em Nguyễn Thu T. (học sinh lớp 10A, trường N.B.K, TP. Hải Dương) là một ví dụ. Cách đây không lâu, vào ngày 4/1/2011, nữ sinh này đã gieo mình từ tầng 5 xuống sân trường tự tử chỉ vì gặp phải khúc mắc trong chuyện tình cảm. Vụ việc diễn ra ngay trong giờ thể dục khiến hàng trăm học sinh và giáo viên bàng hoàng.
Ngay sau đó, Nguyễn Thu T. đã được đưa đi bệnh viện, dù may mắn thoát chết những vì nhảy xuống đất từ tầng 5, T. đã bị vỡ xương đùi, gãy xương chậu, chấn thương cột sống, vỡ một số đốt sống và mất rất nhiều máu.
Nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong đau đớn, T. mới hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng đã quá muộn. Bởi, hậu quả vụ tự tử không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của T. mà còn khiến những người thân của em phải gánh chịu những gánh nặng lâu dài về kinh tế và tinh thần.
Để quyên sinh, nhiều cô gái chọn phương án được cho là “nhẹ nhàng” nhất đó là uống thuốc ngủ liều cao (Ảnh minh hoạ)
Một “phương thức” khác nhiều nữ sinh “thất tình” lựa chọn để quyên sinh là nhảy cầu, nhảy lầu. Thời gian cuối năm 2010 đến nay, nhiều vụ tử tử bất thành của các cô gái trên một số cây cầu lớn tại Hà Nội như cầu Chương Dương, cầu Thăng Long đã không ít lần khiến giao thông bị ách tắc.
Ai cũng biết, nghĩ đến chuyện quyên sinh đã là hàng động ích kỷ, khó có thể chấp nhận. Vậy nên, việc lấy cái chết ra để làm trò đùa, để dọa nạt lại càng đáng bị lên án. Thời gian gần đây, người ta đã phải chứng kiến không ít những vụ dọa tự tử “đầy nghệ thuật” của một vài nữ sinh 9x.
Chắc hẳn chưa ai quên vụ tự tử “um xùm” của một cô nữ sinh lớp 10 hồi tháng 11.2010, nữ sinh này đã trèo lên nóc ngôi nhà 2 tầng tại số 83 phố Huế, Hà Nội (với độ cao 4m so với mặt đất) định tử tự gây ra ùn tắc giao thông nghiệm trọng tại đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Du - Phố Huế đến ngã tư Trần Nhân Tông - Phố Huế.
Sau đó ít ngày, các diễn đàn trực tuyến lại một phen xôn xao trước clip một nữ sinh tại Cần Thơ “dọa” nhảy lầu tự tử ở ngay tại sân trường cũng từ độ cao tương tự.
Khi đó, 2 vụ việc đã khiến nhiều vô cùng bức xúc trước thái độ coi thường mạng sống của các cô gái thiếu suy nghĩ này. Hành động đó không chỉ thể hiện sự ích kỷ trong suy nghĩ của chính các em mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với gia đình, người thân và cả xã hội.
Những cái chết thương tâm
Ngày 15/2/2011, nữ sinh Nguyễn M.T., sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đã nhảy từ tầng 7 một tòa nhà tại trường. Sự việc diễn ra quá nhanh, vết thương lại quá nặng khiến những người có mặt lúc đó đã không thể giữ lại tính mạng cho M.T.
Vốn là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, một người con hiếu thảo trong gia đình, một người bạn hòa đồng, đoàn kết với mọi người trong lớp học, T. luôn được những người xung quanh yêu quý. Sự ra đi đột ngột của em là nỗi đau không thể đo đếm với những người ở lại.
Dù không biết chính xác nguyên nhân gì dẫn đến việc T. từ bỏ cuộc sống, nhưng hành động của em thật nông cạn và dại dột. Em chỉ biết giải tỏa sự bế tắc của bản thân mà không nghĩ đến việc cha mẹ, ông bà, bạn bè em sẽ đau đớn đến nhường nào khi không còn được có em bên cạnh.
Mấy ngày qua, dư luận lại thêm một lần phải xôn xao trước cái chết bất ngờ của một cặp vợ chồng trẻ thành đạt tại chung cư Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã khẳng định đôi vợ chồng trẻ đã tự kết liễu cuộc đời mình ở cái tuổi rất trẻ bằng 3 viên than tổ ong.
Nhảy lầu tự tử có xu hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây (Ảnh Internet)
Nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử được đề cập trong bức thư tuyệt mệnh để lại đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng: “Cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, đã đến mức đường cùng”. Tuy nhiên, theo những điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến người thứ 3.
Nhưng dù nguyên nhân dẫn đến việc cặp vợ chồng này tự tử là gì cũng không đủ sức biện minh cho hành động ích kỷ, thiếu suy nghĩ của họ. Cái chết của họ đã đẩy cuộc đời của chính đứa con mới 16 tháng tuổi vào bi kịch.
Cháu bé bỗng dưng trở thành một đứa trẻ mô côi, nỗi đau đó sẽ trở thành nỗi bất hạnh theo cháu bé suốt cả cuộc đời. Khi quyết định tự sát, có lẽ cặp vợ chồng này đã không nghĩ đến việc họ sẽ tạo ra vết nức lớn trong tuổi thơ của chính con mình.
Trước sự gia tăng đáng kể các vụ tự tử thời gian qua, có thể thấy nhiều người đang ngày càng “đơn giản hóa” cái chết. Có thể vì những áp lực quá lớn từ cuộc sống khiến người ta dễ dàng nghĩ đến giải pháp “có thể giải quyết tất cả”. Nhưng dù là tự tử vì tình, vì trầm cảm, vì thiếu tiền, vì ghen tuông, hay vì mất việc,…thì đó cũng là hành động vô cùng ích kỷ.
Chỉ vì một phút bồng bột, họ “tự nguyện” trao mạng sống của mình vào tay tử thần trong khi có những người phải đấu tranh từng giây để có thể được sống.
Mỗi người hãy luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, hãy vững tin và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử để đánh mất cuộc sống, món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta.

nông nổi quá
Trả lờiXóađiên rồ, thiếu suy nghĩ và thích nổi trội đây
Trả lờiXóamay con chan com them cut ay ma. nha co ko muon o lai muon ra bai tham ma o. ny tao no cung bao voi tao la neu anh ko lay e thi e giet chet anh, va ko thi e3 se di tu. nhung co sao dau khi chia tay. no van di hok. no van co ny rui van diut nhau voi ny no nhu dung rui. sao ma phai chet. chet co ji hay. song chang vui hon ah? phai ko moi nguo9i
Trả lờiXóachả ra sao.chet giai quyet dc cai j, co nguoi dang muon song chang dc day laj dj tu sat het cach
Trả lờiXóabác số3 nói hay lắm. QUả Thật Như Thế thật. Khi yêu thì sống chết có nhau.đến khi chia tay thì đường ai nấy đy. Chết là gì mà đưa ra doạ người khác, bọn rẻ ráck cứ chia tay la đòi chết. Không nghĩ cho nó thìcũng nghĩ cho bố mẹ và Gđ nó chứ.Nó tưởng bố mẹ nó không cần nó sao. Nếu ngĩ như thế thì cứ chết quách cho xh được nhờ.Sống vô ích chết vô hại
Trả lờiXóadien sao ma doi chet. song cho than gbo minh phai thay hoi tiec vi da de mat minh do moi la cao thu?
Trả lờiXóatoi deo gi ma phai chet ,khi kho cho gia dinh minh dau don,chu chet vi may thang dan ong lam deo gi ,nhu toi ne phai song tot hon de cho chung no thay, nhu thang nguoi yeu minh bay gio do no nhin thay minh ma phai kham phuc.
Trả lờiXóako dang phai chet voi bon dan ong cho ma lam gi toan thang khon nan
Trả lờiXóadua nao chui dan ong day
Trả lờiXóachung may ngu thi chet benh tat deo gi
chet la thiet song moi la kho chet qua don gian
fi fam! ko muon song thi hien tang ..... cho benh vietn de cuu nguoi de ui hay die! ko the do dc! it' oc' moi di tu. tu?
Trả lờiXóa