Sự việc xảy ra lúc hơn 22h ngày 20/2 tại dãy trọ ở khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng (Thành phố Vinh).
Những SV nơi đây cho biết, vào tối cùng ngày, Quân đã đến phòng trọ của người yêu là Thái Thị Thanh (trú xã Liên Thành, Yên Thành-SV Trường Đại học Y Vinh) và ăn cơm tại đây.
Nhưng đến hơn 22h thì một số sinh viên ở các phòng bên cạnh nghe có tiếng động lạ nên đã chạy sang để xem. Tại hiện trường, Thanh nằm bất động dưới nền nhà, Quân cũng dùng một con dao Thái đang cắt tay mình để tử tự.
Mọi người phá cửa chạy vào cứu cả hai người. Đến sáng 21/2, sau hơn 5 giờ đồng hồ cấp cứu nạn nhân Thanh đã qua đời. Riêng Lê Ngọc Quân đã tỉnh lại trưa cùng ngày.
Được biết, Thanh và Quân đã yêu nhau được mấy tháng nay. Nguyên nhân sự việc này đang được CQĐT công an làm rõ.


so wa day yeu moi tra duong .may thang mat day
Trả lờiXóathang nay ngu gom tao hiep song roi giet cung dc mot choc len may chet cung toai nguyen thang ngu nao doc sao tao
Trả lờiXóamay chui ai day ha con cho
Trả lờiXóacao cao da moc, coc nhay song phi, chim ri da xoay, qua ngoay lon me may
chet cu may di
heee
dã man quá
Trả lờiXóadung la yeu nhau may nui cung wau, may song cung noi, may deo cung cheo. yeu nhau chang ngai duong xa. nghet nhau nem da chay mau vo dau nhau ra. toi nghiep con be wau. huhu. khicodon_yeuaicungcodon_2008
Trả lờiXóathang nay cho no chet luon
Trả lờiXóathat la kinh wa'.ko the tuong tuong dk nua~.chung may ko pai chem' lan nhau nua.can than ko den luot tui mj' do.....
Trả lờiXóaghê quá thàng này phải xử bắn mói xứng đáng
Trả lờiXóadạo này nhiều vụ tự tử vì tình quá. nhưng mà hình như có 1 kết cục là các cô gái đều chết còn các chàng trai thỳ vẫn sống. hài. tụ tử kiều gì không biết.
Trả lờiXóa