Những khuê nữ "bán thân" qua webcam


Ngày càng nhiều thiếu nữ tiếp cận với loại hình tiêu cực trên internet (Hình minh họa)


“Show hàng online” đang trở thành trào lưu của một bộ phận giới trẻ ham ăn chơi đua đòi. Cùng với đó, những đường nét cơ thể ngọc ngà, mượt mà của các khuê nữ cũng trở thành món hàng được chủ nhân rao bán bằng những chiếc... thẻ nạp tiền điện thoại.


“Bán thân” qua webcam

Ngày nay, chat sex một mặt thể hiện lối sống buông thả, lạc lõng, suy đồi đạo đức của không ít người trẻ. Mặt khác, chat sex đang tiếp tay cho tệ nạn xã hội và trở thành công cụ kiếm tiền, lừa đảo của nhiều cô gái trẻ.

Đồng hồ đã điểm gần 2h sáng, tình cờ một cô gái mang nickname “em_gai_xinh_can_tinh_duc..” nhảy vào nick chat của tôi. Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, cô nàng hỏi thẳng: “Anh có muốn xem xxx không…?”. Phóng viên vừa đáp lời: “Có!” thì cô nàng ra giá một chiếc thẻ điện thoại thì sẽ cho tôi xem “hàng”.

Quá trình mặc cả qua công cụ chat diễn ra như mấy bà mấy cô trả giá miếng thịt, mớ rau ngoài chợ. Sau đó, cô nàng đi đến giá “fixed” (giá không thể giảm nữa) cho màn khoe cơ thể qua webcam của mình: Thẻ nạp điện thoại mệnh giá 50.000 đồng “mua” được 30 phút “xem hàng”, thẻ 20.000 đồng mua được 10 phút.

Phóng viên hỏi: “Nếu anh gửi mã thẻ nạp tiền cho em mà em bùng mất của anh thì sao? Anh có biết em là ai đâu mà tin được?”. Cô gái liền đáp lại: “Em làm ăn uy tín, lâu dài, anh cứ yên tâm”.

Tôi đồng ý nạp thẻ 20.000 đồng để làm quen. Sau khi nhận mã số thẻ nạp, chưa đầy 30 giây sau, webcam của cô gái lập tức được mở lên. Tôi bàng hoàng trước mắt mình là một cảnh tượng hết sức “sốc”.

Một cô gái trẻ, xinh đẹp, chừng 16-20 tuổi (ảnh) đang bò trên giường trong trang phục thiếu vải. Sau khi uốn éo, phô diễn các đường cong bằng các tư thế gợi dục được đúng 10 phút, cô nàng tắt phụp webcam rồi nhắn: “Anh có muốn em show tiếp không, nạp thẻ đi... ok?”. Thấy tôi im lặng, một lúc sau cô nàng bảo: “Muốn ăn mà không chịu mất tiền thì nghỉ...”.

Nữ sinh mất giá vì game

Qua 3 đêm lang thang trên mạng, thâm nhập lấy thông tin viết bài, phóng viên đã được rất nhiều cô gái trẻ mời chào, nạp thẻ xem “hàng”.

Tình cờ tôi làm quen được với một em tên Linh, tự giới thiệu là học sinh lớp 12 của một trường THPT tại Hà Nội. Linh sở hữu nickname thật ấn tượng: “girl_hathanh_showhang_choigame…”. Thì ra Linh là một con nghiện game online, đặc biệt là trò Audition.

Để trở nên nổi tiếng trong game này, Linh phải tích lũy điểm thưởng và Vcoin để có thể nâng cấp, mua đồ cho nhân vật của mình. Thế nên số tiền cần để nạp cho game cứ ngày một tăng theo cấp số nhân. Là học sinh, Linh chưa có nhiều tiền, xin bố mẹ nhiều cũng không được nên cô nàng quyết định bán hình ảnh nuy của mình để đổi lấy thẻ cào nạp Vcoin.

Nói chuyện một hồi lâu, Linh hỏi: “Anh có muốn em show hàng không…?”. Phóng viên hỏi giá, Linh đáp: “Anh nạp cho em xin một cái thẻ nạp 50.000 đồng, em sẽ show cho anh xem”.

Tự dưng thấy hụt hẫng, phóng viên từ chối khéo: “Khuya rồi, không còn chỗ nào bán thẻ cả, thôi để mai anh nạp thẻ cho em nhé”. Tưởng thế là xong, ai ngờ tôi lại thêm một phen hẫng hụt vì nhận được một tràng chửi rủa của cô bé này.

Xem thịt “girl lừa”

“Show hàng” mỗi đêm trên webcam không chỉ có các cô gái, bán thân hình của mình lấy những dòng mã số nạp thẻ. Cũng có rất nhiều chàng trai khôi ngô lên mạng săn hàng và show hàng. Lợi dụng trào lưu này, hiện có rất nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo với nạn nhân là những anh chàng háo sắc.

Theo Dũng, một chuyên gia xem gái “show hàng” thì biến tướng lừa đảo này bắt nguồn từ chính các “thợ săn” trên mạng.

Dũng kể rằng, trong một lần lên mạng tìm “hàng”, anh ta gặp một nick chat “tieuthu_chonnha_nhayau” (tiểu thư chốn nhà nhảy Audition). Người này đã gạ Dũng nạp thẻ điện thoại 50.000 đồng rồi sẽ “show hàng” cho Dũng xem. Sau khi nhận mã số thẻ nạp tiền, cô ta biến mất. Theo Dũng, chủ nhân của những nick chat quyến rũ dân chơi này có thể là các cô gái chính hiệu hoặc trai giả gái.

Nhiều trường hợp khi vừa gửi mã số thẻ nạp qua nick chát hay vào số điện thoại do “đối tác” cung cấp thì nick chat kia bỗng biến mất. Quái chiêu hơn, một số người đẹp thậm chí còn “giả” chưa nhận được tiền và yêu cầu... nạp lại, nếu không nạp thì... chấm dứt “hợp đồng xem hàng”. Có người thì biết mình bị ăn quả lừa nên thôi, nhưng cũng có không ít chàng trai sợ tiền mất nên cố theo. Kết cuộc nhận được những quả lừa to hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

3 nhận xét:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info