Tôi “yếu” nhưng bồ vẫn có thai

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói… nếu cô ấy không thông báo mình có thai. Cô ấy nói sẽ nuôi con một mình không ràng buộc tôi, không bắt tôi phải cưới… … Về phía tôi, tôi thèm khát đứa con, bao năm tôi mong chờ, quá ngạc nhiên và quá hạnh phúc khi tôi biết mình làm bố…





Khi tôi yêu, bố mẹ tôi mừng lắm, vợ tôi vốn là hoa khôi trường sư phạm, lại thùy mị nết na. Cuộc sống hai vợ chồng luôn hòa thuận chưa bao giờ tôi giận vợ được quá một ngày. Chúng tôi kết hôn được hơn 5 năm, vợ chồng tôi đều 33 tuổi, nhưng hai vợ chồng tôi vẫn chưa có con.



Giống như bao gia đình khác, hai vợ chồng tôi đều mong muốn có con, nhưng dù không kế hoạch gì mà một thời gian chúng tôi vẫn chưa có. Sốt ruột, bố mẹ hai bên đều mong muốn có cháu bế, nên thúc ép khá nhiều. Vợ tôi rất buồn vì chuyện này. Hai vợ chồng quyết định đi khám ở chuyên khoa hiếm muộn, bác sỹ kết luận hai vợ chồng tôi có vấn đề. Vợ tôi bị u nang buồng trứng, nay đã cắt bỏ 1 bên, còn tôi tinh trùng yếu. Từ đó đến nay, hai vợ chồng tôi đi rất nhiều nơi, từ đông y đến tây , từ bắc vào nam nhưng vẫn chưa thấy kết quả.



Mỗi lần vào bệnh viện là một lần hi vọng, để rồi lại thất vọng, sự thất vọng đau đớn với những mũi tiêm vợ tôi trải qua. Theo điều trị, chúng tôi uống rất nhiều loại thuốc … Vợ tôi cũng vì thế mà yếu đi, sức khỏe không được tốt.



Chúng tôi may mắn được sự ủng hộ gia đình hai bên, bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều dồn theo mỗi lần chữa bệnh của con. Trước mặt hai vợ chồng, không ai nhắc đến chuyện này. Cả hai vợ chồng, tôi đều thèm khát con, nhìn vợ nựng đứa bé hàng xóm mà tôi thấy mắt mình nhòe đi… Thương vợ, tôi định nhận con nuôi nhưng vợ tôi không muốn…



Vợ chồng tôi lại vay tiền để làm thụ tinh nhân tạo… Mấy tháng trời âu lo, sống trong thấp thỏm, mong chờ nhưng lại thất bại… Cuộc sống trong gia đình ngột ngạt hơn, vợ tôi ít nói hơn trước đây. Cả tôi và vợ cứ lặng lẽ ra vào trong căn nhà khuất sâu trong ngõ, giữa chúng tôi như có vách ngăn, càng cố gỡ càng vụng về hơn…



Chính trong khoảng thời gian đó, tôi có quen một người, cô này chỉ là bạn làm ăn. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau, trao đổi công việc làm ăn, cô ấy đã ly hôn và hiện đang sống với 1 con trai 5 tuổi…



Cô ấy tỏ ra quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, và chủ động tấn công tôi mặc dù biết rõ về gia đình tôi. Một thời gian khá lâu tôi và vợ không gần gũi nhau, và chính sự tấn công ấy đã thúc đẩy bản năng đàn ông của tôi trỗi dậy. Tôi đã quên mất mình là ai… trong căn phòng mờ ảo ấy. Tôi quấn lấy cô ấy như kẻ đói khát lâu ngày…



Tỉnh dậy tôi thấy tội lỗi, tôi đã phản bội lại tình yêu của vợ. Khi trở về nhà thì tôi không dám nhìn vào mắt vợ, tôi thấy day dứt và làm mọi cách để vợ tôi vui. Dù tôi biết vợ tôi không biết chuyện này…



Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói… nếu cô ấy không thông báo mình có thai. Cô ấy nói sẽ nuôi con một mình không ràng buộc tôi, không bắt tôi phải cưới… Về phía tôi, tôi thèm khát đứa con, bao năm tôi mong chờ, quá ngạc nhiên và quá hạnh phúc khi tôi biết mình làm bố…



Trong niềm hạnh phúc run rẩy làm bố, tôi vẫn mơ hồ liệu đứa bé có phải là con tôi. Bao năm vợ chồng tôi chưa có… Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

11 nhận xét:

  1. troi oi.dung tin no lua day'.hixhix

    Trả lờiXóa
  2. a hay xuy nghj cho ky khi ma bac si da noi voi anh va lieu rang day co pai con cua anh ko va khj do a se pai doi mat voi vo a nhu the nao voi gia dinh a ra sao a hay suy nghj cho ky vao dung de den luc da hieu ra thi da qua muon va dung phu bac ng vo chung thuy cua minh a ah

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đang không biết bạn nói thật hay đùa nữa, làm gì mà không dám nhìn mặt vợ khi làm chuyện đó. Là thằng đàn ông hãy bản lĩnh lên chứ, kiếm thêm 1 vài con hàng nữa cho quen là bạn sẽ không thèm nhìn mặt vợ nữa chứ không phải là "không dám".
    Còn chuyện có thai ư? bạn đã từng nghe chuyện người đàn ông đi săn thỏ bằng cây gậy chưa? bạn đưa gậy lên ngắm bắn con thỏ, ... đoàng ... con thỏ lăn ra chết.
    Bạn "yếu" thì bạn sẽ chẳng bao giờ có con được, việc thụ tinh nhân tạo thì cũng như việc bắn thỏ mà thôi, bạn ngắm bắn bằng gậy thì sau lưng bạn là 99 thợ săn thiện xạ sẵn sàng giúp bạn hạ con thỏ. Làm vậy chỉ tốn tiền, tốt nhất là xin con nuôi.
    Candyshine

    Trả lờiXóa
  4. hihihi.cai nay rat dang nghi con gai tham doc lam minh chag biet ho nghi gi.lieu anh co nghi thu mu anh can co ay biet ro khong

    Trả lờiXóa
  5. Tinh trung yeu khong co nghia la khong the co con. Neu dung la con anh, anh hay nhan ve ma nuoi! con neu khong thi thoi.

    Trả lờiXóa
  6. dan ong luc nao cunh khon nan nhu vay sao

    Trả lờiXóa
  7. anh à tui nghĩ đúng đó. a bắn con thỏ bằng cây gậy nhưng sau lưng a có 99 ng` thợ săn thiện xạ sẵn sàng giúp a hạ gục con thỏ đó. a hãy suy nghĩ cho thât kỹ trước khi quyết định.hãy vì t/y của vợ a mà đừng làm mất đi hp gia đình. chị ấy đã buồn về chuyện con cái rùi a đưng làm cho chị ấy khổ tâm hơn nhé. chúc a chị hp. hãy la người đàn ông chung thuy a àh.

    Trả lờiXóa
  8. chin xat"co gai ay dang choi anh do"hay way ve benh vo anh di:

    Trả lờiXóa
  9. toi hieu anh vi anh re toi cun g nhu a vay va ho cung song rat hanh phuc ma ho da nhaN 1dua con nuoi a ay rat yeu no va gia dinh toi cung vay chi gai toi va a re da cuoi dc 6 nam roi con nuoi cua ho da 3 toui roi va bay jo do da co con

    Trả lờiXóa
  10. cu tu tu kiem tra adn da

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info