Mới đây, tớ mới ra nhập vào nhóm "tứ quái" của lớp, nhóm mà hiện giờ đã trở thành "ngũ quái", vì có thêm tớ nữa. Nhóm "tứ quái" vốn nổi tiếng không chỉ ở lớp, ở trường, mà còn nổi tiếng ở các trường lân cận. Chẳng phải nổi tiếng vì có gì đáng nể hay thành tích học tập gì to tát, mà nổi tiếng vì quá "play dân".
Với "tứ quái" thì tất nhiên, không gì là không thể trừ việc học.
Giữa năm lớp 10, chúng quyết định cho tớ "nhập" nhóm chỉ vì một lý do duy nhất: Tớ học quá đỉnh, và bọn chúng thì không thể lên lớp nếu trong nhóm không có nổi một thành viên như tớ.
Vậy là nghiễm nhiên, tớ đi bất cứ nơi đâu mà không phải lo về bất cứ chuyện gì, ai bắt nạt thì chỉ cần nói: "tớ thuộc nhóm ngũ quái". Tất nhiên, hầu hết sẽ sợ xanh mắt và giãn ra ngay lập tức mà không phải đắn đo!!!
Vậy là cũng từ hôm đấy, nhất cử nhất động của "ngũ quái" tớ đều biết, mặc dù thỉnh thoảng mới tham gia.
Tớ không thích hoạt động của nhóm: Lên sàn, nhậu nhẹt, tụ tập, yêu đương, mua sắm… tất tần tật, nhóm chẳng bỏ qua điều gì. Tất nhiên, hầu hết việc của tớ chỉ là ngồi nghe cả nhóm kể chuyện, cứ kể xong chuyện này là mồm tớ lại há hốc ra vì ngạc nhiên, bởi chẳng bao giờ tớ tiếp xúc với những sự vụ như thế cả. Cũng bởi vậy mà lần nào kết thúc buổi gặp gỡ, cả nhóm cũng kết lại một câu "phải đưa con này vào đời thôi, ngờ nghệch quá thế này thì chết, dễ bị bắt nạt".
Thật ra, nhóm rất tôn trọng tớ, và chẳng bao giờ ép tớ điều gì nếu tớ không thích...
***
Gần đây, khi tần suất được nghe chuyện về các cô bạn trong nhóm quá nhiều, trong đó không thể không kể đến chuyện "tự sướng", hay nói đúng ra là các bạn í... thủ dâm.
Lúc đầu, nhắc đến chuyện ấy, mặt tớ đỏ gay, trong khi cả nhóm thì không ngừng bàn tán om sòm ở hết nhà đứa này đến nhà đứa khác mỗi lần tụ tập. Tớ ngồi lướt web mà đầu thì không thể tập trung được, mắt dán vào màn hình trong khi tai thì dỏng lên, hóng hớt.
Đến buổi thứ ba, tớ ngồi nghe chúng nó nói, mặt tớ bắt đầu trắng bệch, chẳng thấy đỏ ửng hay xấu hổ gì nữa, chắc nghe mãi thì dây thần kinh xấu hổ nó cũng bị chai lì. Tớ cứ ngồi nghe và mồm thì không thể khép lại được, cứ "há hốc" ra vì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các bạn í hướng dẫn nhau cách "tự sướng" thế nào là tốt và an toàn nhất.
Tớ bắt đầu thấy tò mò, tò mò thực sự, nó sướng đến mức ấy sao, chẳng lẽ niềm vui đời thường hằng ngày như vậy vẫn chưa đủ sao???
Thế là, tớ học cách yên lặng lắng nghe chiêu thức của các cô bạn ra sao, và tớ muốn thử, chỉ một lần thôi, xem cảm giác nó như thế nào!
Một buổi tối, trước khi đi ngủ, tớ tắt hết đèn, kể cả đèn ngủ mà hằng ngày tớ vẫn để xuyên đêm, tớ bắt đầu lấy tay chạm vào ngực và "cô bé" của mình, nhẹ nhàng thôi, mà tim tớ đã đủ để nhảy loạn hết lên vì xấu hổ, hay vì sao tớ cũng không biết nữa... Tớ vội vàng bỏ tay ra, không cho phép mình làm như thế nữa, rồi nhắm nghiền mắt lại, cố xua tan nó đi.
Qua một đêm, hai đêm, ba đêm…
Đến sáng hôm thứ tư, tớ tụ tập tại nhà một đứa trong ngũ quái và lần này, chủ đề chính xoay quanh câu chuyện tự sướng bằng... quả dưa chuột!!! Tớ trố mắt ngạc nhiên, dùng tay đã là quá lắm rồi, lại còn dùng dưa chuột nữa là sao? Một đứa trong nhóm kể cụ thể làm mình muốn dứt ra cũng không được, cứ dán mắt, dán tai nghe nó kể.
Buổi chiều, trên đường về, tớ không quên mua một túi dưa chuột. Đi một mạch về nhà, tớ rửa dưa chuột, ngâm nước muối thật sạch, rồi lấy mấy quả mang về phòng mình. Tối hôm ấy, sau bao suy nghĩ, đắn đo, tớ quyết định… thử một lần xem sao!
Chúng bạn kể, trước khi làm, phải chọn những quả dưa có nhiều gai thì sẽ thích hơn, đồng thời, phải có chất bôi trơn nữa. Mình cũng bắt chước làm như vậy, đúng lúc đang loay hoay không biết làm thế nào với nó thì…
Cốc! Cốc! Cốc!
Áaaa! Tiếng gõ cửa làm tớ giật mình, sợ hãi, đúng lúc… nó đang nằm trong "cô bé" của mình, vì giật mình sợ quá nên thay vì rút vội ra thì tớ đã chọc mạnh một cái khiến quả dưa càng bị lún sâu vào bên trong, thấy cảm giác đau kinh khủng, khó chịu nữa.
Tớ tim lặng, hóa ra mẹ tớ đang gõ cửa phòng thằng em trai.
Vì quá đau, tớ vội vàng bật đèn bàn lên xem có bị làm sao không, tớ chẳng nhìn thấy gì cả, đến lúc ra nhà vệ sinh thì thấy quần chíp của mình dính máu, kèm theo cảm giác đau mà trước đây tớ chưa từng bị như thế.
Tớ thực sự bối rối và lo lắng, không biết nó có ảnh hưởng hay viêm nhiễm gì không, và đặc biệt "màng trinh" của tớ, nó đã mất thật rồi sao, vì mình bị chảy máu, một vết đỏ, nhỏ xíu trên quần chíp.
Tớ thực sự ân hận vì hành động dại dột ngu xuẩn của mình.

dung la ngu that.huy chuong vang.kaka
Trả lờiXóadkm thang doc sau
Trả lờiXóavjphieu
dkm.thang.nao.chui.tao
Trả lờiXóavl.chin.su.the
sao cac ban cu chui nhau the . web dien dan de moi nguoi cung doc sao cac ban lai chui nhu vay chu , the bo me ban cung tham gia dien dan nay thi cung bi chui vay ha ,,, that la ngu ngoc ,,,
Trả lờiXóathe la mat roi day.mat 100% roi .nhung ban dung no lang qua.chi can dung viec day lai.sau nay ng iu ban lam ch i voi ban van co cam giac nhu lan dau.mien la cai do cua ban ko bi ban cho nhieu dua chuot vao la ok.hihihi chuc ban co nhung dem tu suong that suong.nho la chi so mo ben ngoai thoi nha
Trả lờiXóamat roi chac luon nhung tu gio den luc toi lay chong dung cho ai dong vao co be cua cau la ok dung lo lang qua gai thoi nay mat het roi
Trả lờiXóavl rồi!muốn sướng mà đéo muốn mất ak! khôn vkl!
Trả lờiXóadm
mat trinh rui em oi.la con gai ma lam chuyen do thi that la kinh tom.toi nghiep cho thang chong em sau nay se ko duoc biet the nao la trinh tiet cua vo minh
Trả lờiXóachet me chung may di
Trả lờiXóabo tay voi girl the he bay gio.minh cung la dau 9x thoi nhung sao suy nghi cua minh trong moi chuyen lai co phan chin chan nhu the.nhung nhin lai cac e bay gio buon qua.dang tuoi hoc ma da nghi den nhung chuyen nhu the lieu sau nay doi dien voi cuoc song thi cac ban se lam duoc gi.ban da sai lam khi nhap nhom tu quai cua ban.ban ko phai an han vi ban da tu suong.boi theo khoa hoc thi do la dieu thuong xay ra o phu nu va ke ca dan ong.nhung nho minh chua bao gio lam dieu do ka.ban phai an han vi ban da gai nhap nhom cua ban.dieu do la ko nen.that tiec cho ban.thoi chap nhan thoi.chi hi vong sau nhung gi da xay ra minh se biet cach song hon/ kiepsongtrangian_phongtran175
Trả lờiXóachan that do /////////////////////////////
Trả lờiXóadung le e ko bjet caj j ha ////
ÔI LẬY CHUA! AMEM SAO CON GÁI GIỜ SỢ vWA HUHUHU.MÌNH CŨNG LÀ CON GÁI NHUNG CHUA BAO GIỜ MÌNH LẠI NGHĨ CÁI TRÒ NGU XI ĐẾN THẾ.....ÔI KO THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC.
Trả lờiXóabotay với các bác bjo đấy! sướng quá ko có j để làm à. con gái có giữ được cái đó thì sau này chồng mình mới tôn trọng mình
Trả lờiXóa