Làm mẹ ở tuổi đến trường
Ngày 1/12 vừa qua, em Trần Thị Th. L (thôn Kinh Tế Mới, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã sinh một bé gái nhưng đến nay vẫn chưa xác định được là con của ai trong 3 đối tượng đã thay nhau cưỡng hiếp L suốt từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2010. Đó là Trần Viết Hậu (27 tuổi), Hoàng Văn Hợi (26 tuổi) và Phạm Văn Lượng (36 tuổi).
Trong căn nhà 3 gian thấp lè tè, tiếng đứa bé vừa tròn mười ngày tuổi khóc oe oe đòi bú. Người mẹ vốn đang là học sinh lớp 11 vẫn nằm quay mặt vào tường nhà bất động như cái xác không hồn.
Thấy vậy, ông Trần Xuân Hưởng vội vã chạy lại bên giường lay lay đứa con gái của mình mà than thở: “Con, cho đứa bé bú chút đi!...Bố xin con đó!...”, đến đây, tiếng ông Hưởng nghẹn lại.
Cố nén đi những dòng nước mắt vẫn trực chảy vì thương con, ông Hưởng cho biết, từ khi sinh đến nay, mỗi ngày L chỉ cho con bú ba, bốn lần. Gia đình phải nuôi đứa bé bằng sữa ngoài. Không chịu ăn uống gì nên người L ngày càng gầy teo tóp, ốm yếu, không có sữa để cho con bú.
Từ khi phát hiện vụ việc, gia đình ông Hưởng lúc nào cũng như đang có đám tang trong nhà
Khó khăn lắm L mới cho tôi biết: “Khi bị bọn chúng thay nhau cưỡng hiếp, đã nhiều lần em chỉ còn biết nghĩ đến cái chết vì thấy quá nhục nhã, đau đớn!...”, chỉ nói được có vậy, L lại quay mặt vào tường rồi nấc lên từng hồi.
L. còn cho biết, ước mơ của em là được đi học trở lại sau đó sẽ thi vào một trường đại học y để trở thành một bác sĩ giỏi trả hiếu cho bố mẹ.
Từ khi biết con gái bị ba đối tượng đã có gia đình thay nhau cưỡng hiếp dẫn đến có thai, gia đình ông Hưởng lúc nào cũng như đang có tang. Bà Hường (mẹ của L) mỗi khi nhìn thấy con gái đang ở tuổi ăn, tuổi học nay bỗng nhiên làm mẹ lại khóc lóc thảm thiết.
Yêu cầu khởi tố vụ án
Việc em Trần Thị Th. L bị ba đối tượng trong thôn thay nhau cưỡng hiếp, ép làm “nô lệ tình dục” suốt gần một năm qua làm người dân địa phương hết sức căm phẫn.
Trước sự việc trên, ông Hoàng Xuân Tâm, trưởng thôn Kinh Tế Mới bức xúc: “Là một trưởng thôn, tôi kiến nghị tới các cấp lãnh đạo xử lý nghiêm vụ việc để răn đe, giáo dục, đồng thời trả lại sự công bằng cho cháu L”.
Ông Tâm cũng cho biết, Trần Viết Hậu, Hoàng Văn Hợi và Phạm Văn Lượng là những đối tượng chuyên tụ tập cờ bạc, ăn nhậu, trộm cắp gây mất an ninh trật tự trong thôn nhiều năm qua.
Phó chủ tịch UBND xã Tu Tra, Huỳnh Xuân Sanh kiến nghị: “Đây là một vụ án đau lòng, ba đối tượng trong thông Kinh Tế Mới đã thay nhau cưỡng hiếp cháu L trong một thời gian dài gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng là cháu có thai và sinh con khi mới ở tuổi 17, đang là học sinh lớp 11. Rất mong cơ quan điều tra sớm khởi tố vụ án, tiến hành làm rõ vụ việc để đưa những đối tượng này ra trước pháp luật”.
Căn chòi nơi đã nhiều lần Lượng ép L phải quan hệ tình dục
Được biết, đã 5 lần Phạm Văn Lượng cùng vợ và người thân trong gia đình đến nhà ông Hưởng thừa nhận toàn bộ hành vi của Lượng và xin gia đình ông Hưởng đừng tố cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, Hoàng Văn Hợi cũng đã khai nhận trước cơ quan điều tra công an huyện Đơn Dương là hai lần quan hệ với em L. Thế nhưng không hiểu sao những đối tượng này vẫn sống nhởn nhơ và thách thức pháp luật.
Lý giải cho câu hỏi vì sao cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, ông Thái Văn Nam – cảnh sát điều tra công an huyện Đơn Dương cho biết: “Hiện chúng tôi đang chứng minh xem trong vụ án có dấu hiệu hình sự hay không. Vì thời điểm xảy ra vụ việc bị hại đã đủ 17 tuổi, nếu không có dấu hiệu cưỡng hiếp thì đây lại là vụ án dân sự...”.
Trong khi đó, em Trần Thị Th. L cho biết, đã bị những đối tượng này dung vũ lực và đe dọa để cưỡng hiếp suốt gần 1 năm qua.




Thật đáng thương cho một đời người.Nếu như tôi có một phép màu tui sẽ chừng tri bọn đọng vật đấy.
Trả lờiXóatội nghiệp
Trả lờiXóaHuy chương Bạc..
ký tên: cthuan.no1
toi than cho 1 kiep nguoi nhu be.noi thay ma noi nha nuoc viet nam .nhung ong can bo quan chuc ma ko co tien dut lot cho cac ong ,bac ba ay thi chuyen nay toi nghi se mai ko duoc giai quyet ma neu co giai quyet thi cung qua loa cho song.toi rat buc suc voi chinh phu vn voi nhung quan chuc vn.noi dung hon la 1 bon tham nhung .toi mong su viec nay duoc giai quyet ro dang de trung phat nhung loai nguoi ko co tinh nguoi nhu bon cho chet da hai 1 doi nguoi con gai.
Trả lờiXóatội nghiep con bé quá nhĩ
Trả lờiXóadoc xong cau truyen cang ngay cang buc xuc sao tren doi lai co mot thu nguoi vo giao duc mat luong tam vay that ko the tin dc nua con nguoi that dang so .mong rang cac chu cong an hay nghiem khac su phat nhung nguoi nhu vay va tra lai su cong bang cho be l
Trả lờiXóacthuan.no1 may la thang cho nao ma nhan xet nao may cung ung ho vay ha?may kon toi te hon nhung thang do.cho chet.da hai ca doi cua co be roi.do ko phai la nguoi nua ma la suc vat.
Trả lờiXóamình thấy trên anhsaoxanh.net đăng thật nhìu bài cảm động.và còn cho mỗi người nhiều kinh ngiệm về cuộc sống,câu truyện trên thật dáng thương,mình cũng là một người đang cắp sách lên giảng đường,nếu như là mình chắc mình ko còn đủ ngị lực và can đảm sống tiếp,trên đời sao lại có những người như vậy chứ....mong cô bé trên sẽ sớm vượt qua nỗi đau hiện tại và có cuộc sống hạnh phúc.
Trả lờiXóatử hình mẹ nó đi
Trả lờiXóadit me phat luat viet nam nhu lon y.tu nguyen cho thi ko du 16 tuoi cung bat tu ma cuong hiep thi tren 16 tuoi ke no.deo chiu dieu tra.the la the lon nao.nhu the nhung gai tren 16 tuoi bi cuong hiep thu bon cuong hiep changh bi gi ak.the nay thi loan.
Trả lờiXóa