Thấy cô gái nằm ngủ trên võng, Khanh nảy sinh ý đồ tà dâm nên bóp cổ cô chủ đến bất tỉnh để thực hiện hành vi thú tính. Phát hiện cô còn sống, “yêu râu xanh” xiết cổ nạn nhân rồi phi tang xuống ao tôm.
Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của Trần Văn Khanh (19 tuổi, ngụ Trà Vinh), giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về các tội “giết người” và “hiếp dâm”.
| Khanh trước giờ xử. Ảnh: Vũ Mai. |
Bản án sơ thẩm xác định, giữa tháng 6, Khanh xin giữ ao tôm thuê cho gia đình Yến tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đến sáng 31/7, cha mẹ Yến phải đi thu tiền tôm nên gọi con gái ra chòi giữ tôm (cách nhà khoảng 1 km) cùng với Khanh.
Trưa hôm đó trời chuyển mưa, Khanh chạy vào chòi thì thấy Yến nằm ngủ trên võng trước hiên. Nhìn cô chủ xinh đẹp, gã người làm bỗng nảy sinh ý đồ tà dâm.
Khanh lấy một cái gối đè xuống mặt Yến mặc cho cô giãy giụa, cào cấu. Trong lúc giằng co, Yến vùng dậy cắn vào bụng gã người làm khiến hắn ngã nhào. Chưa kịp chạy, Yến đã bị Khanh lao đến bóp cổ nhiều lần đến bất tỉnh. Sau đó, Khanh kéo Yến vào trong giường thực hiện hành vi đồi bại.
Thỏa mãn xong dục vọng đê hèn, Khanh ngồi suy tính để tìm cách xóa dấu vết. Thấy Yến tỉnh lại kêu cứu, “yêu râu xanh” tiếp tục chạy đến bóp cổ cho đến khi cô chủ chết hẳn. Sợ bị phát hiện, tên sát nhân lôi xác Yến ra ngoài hồ dìm xuống bùn. Gây án xong, Khanh quay về tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm đó về nhà không thấy con gái đâu, cha mẹ Yến gặng hỏi Khanh thì gã nói dối là cô đã đi chơi với bạn trai. Mãi không thấy con gái về, cha mẹ Yến tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp.
3 ngày sau, một người hàng xóm nuôi tôm gần đó phát hiện xác người nổi trong hồ nhà Yến nên báo cho cha mẹ cô. Nhận ra thi thể con gái mình, cha mẹ Yến đã đến công an trình báo. Chỉ vài giờ sau, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Khanh và gã đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
| Khanh vẫn phải nhận án tử hình dù đã tỏ ra rất thành khẩn. Ảnh: Vũ Mai. |
Ngày 29/9, TAND tỉnh Trà Vinh đã đưa vụ án ra xét xử lưu động, tuyên phạt Trần Văn Khanh án tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “hiếp dâm”. Ngay sau đó, hung thủ đã làm đơn xin giảm án về tội “giết người”, chấp nhận mức án cho tội danh còn lại.
Tại tòa hôm nay, dù chưa đến lượt đứng trước vành móng ngựa nhưng Khanh đã gục khóc khiến cảnh sát tư pháp phải nhiều lần trấn an. Trước tòa, Khanh tỏ vẻ rất thành khẩn, khai nhận từng hành vi, chi tiết việc giết dã man cô chủ.

cat chim no rui ban hoac cho mot tram con ca ve co kinh nghiem van no nat ng mot dem cho no gay me chi di
Trả lờiXóacân` j` như thế thà bắt nó kọ chim vào tường y'
Trả lờiXóaMẹ thằng dã man này tử hình là thích đáng.
Trả lờiXóaM4.T
giet nguoi the nao thi giet no nhu the! Nhu vay moi ko ai no*. ai
Trả lờiXóathang nay dem chon song
Trả lờiXóathang nay vao tu la dang . cho no chet me caj toj day dj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Trả lờiXóatha cho con duong song, hay de luong tam xet xu suot doi.
Trả lờiXóaGIET CHET ME NO DI
Trả lờiXóathang ngu vl chỉ vì sướng 1 nháy mà khổ trăm năm...giết.
Trả lờiXóavl.com . dm ngu thi chet thju l j gai ma faj ? lam the rui tu? hjnh .dung la chet vj l
Trả lờiXóacuoc song can co phap luat nua chu, dau phai hanh dong pham toi nao cung co the chap nhan cai kieu ly luan tha cho con duong song, de luong tam phan xet duoc dau. neu no co luong tam no da k lam chuyen doi bai nhu the roi
Trả lờiXóako the tha duoc .sao thang nay wua ngu the ko biet .doc ma buc het ca minh.ma nhin mat no sat nhan wua boynghean_90
Trả lờiXóa