Ngày 2/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Cam Ranh cho biết, trong lúc các điều tra viên đang tiến hành làm rõ vụ việc thì "nạn nhân" và "nghi can" đều rời khỏi địa phương, nên thực hư vẫn còn là một dấu hỏi.
Nằm biệt lập trên một khu đồi Cổ Cò ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, TX Cam Ranh là ngôi nhà vách gỗ. Phía trước căn nhà có tấm biển "Phòng chẩn trị tư nhân Thọ Nguyên Đường. Lương y Kiều Lê - đa khoa, khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc, châm cứu". Chủ nhân căn nhà là ông Kiều Lê, 59 tuổi, ĐKHKTT ở tổ dân phố Sơn Long, phường Ba Ngòi.
Vào giữa tháng 9/2010, người dân địa phương phát hiện bên trong nhà ông Lê có thêm cô gái chừng 24 tuổi, nói giọng Bắc và họ chung sống với nhau như vợ chồng.
Gần 40 ngày sau, khoảng 16h ngày 22/10, người dân địa phương tình cờ nghe tiếng kêu la, nên mới tiếp cận ngôi nhà ông Lê và phát hiện cô gái bị nhốt bên trong. Khi được giải cứu ra ngoài, cô gái đã lâm vào tình trạng mệt lả, sốt cao, thân thể có một số vết thương sưng nề, bầm tím, nên người dân đưa đến Bệnh viện thị xã Cam Ranh. Các bác sĩ tiến hành siêu âm, chẩn đoán cô gái sảy thai khoảng 7 tuần tuổi.
Đến lúc này tên tuổi cô gái mới được xác định là Lê Thị Thu H., 24 tuổi, trú ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Bình. Gần tối hôm đó, khi ông Kiều Lê vừa về tới nhà thì các điều tra viên cơ quan CSĐT Công an thị xã Cam Ranh mời đến trụ sở xã Cam Phước Đông để làm rõ.
Bước đầu ông Kiều Lê khai nhận, trong lúc đang đi xe máy trên đường quốc lộ 1A để thăm một đồng nghiệp vào tối 12/9. Khi đến địa bàn phường Cam Thuận thì một cô gái đứng bên lề đường vẫy tay. Cô gái cho biết vừa từ xuống xe khách sau hành trình từ TP HCM, nhưng do không có tiền, lại đang có bệnh nên muốn ông giúp đỡ. Ông Lê cho rằng cô gái chủ động ngồi lên xe máy, khiến ông bỗng dưng nhiệt tình chở cô gái vào quán ăn rồi đưa về nhà.
Cũng theo ông Lê, cô H. thấy ông sống độc thân nên đã tự nguyện xin… làm vợ (?!). Trong bản tường trình, ông Kiều Lê viết: "Vì lương tâm nghề nghiệp, đạo đức của con người, tôi mới sẵn sàng tiếp nhận cô H. làm vợ, cô H. chấp nhận tôi là người chồng"... Đến giữa tháng 10/2010, ông phát hiện cá tính cô H. bất thường, có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, nên trước khi rời khỏi nhà đều phải khóa cửa nhốt cô H. bên trong, vì sợ ra ngoài "bị tai nạn và đi lạc".
1h ngày 21/10, ông Lê phát hiện cô H. biến mất khỏi giường ngủ, cửa đã bị ai đó bấm khóa bên ngoài, nên ông phá cửa ra sân và phát hiện cô H. mang túi xách chạy xuống chân dốc. Ông Lê đuổi theo dẫn cô H. về nhà, rồi vung tay tát ba cái vào mặt, còn những vết thương ở vai, cánh tay, đầu gối chân, theo ông Lê là do cô H. té ngã… Sau khi cô H. được gia đình đưa về quê thì ông Kiều Lê cũng “chuồn” biệt dạng.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cam Ranh đã liên lạc và đề nghị gia đình H. đưa cô vào Khánh Hòa để giám định tỷ lệ thương tích...
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có thông tin mới từ phía CQĐT


thag thay lang de cu.dua nao laj dj nhan 1 ng lon tuoj nhu vay lam chong.ong nay noj nao roj
Trả lờiXóao voi nhau may thang ma moi biet la ng` kia bi tam than` ak?
Trả lờiXóathat vo ly
thầy lang hay tham lồn ?đạo đức giả...taiwan_buon,
Trả lờiXóađúng là cái ông dê cụ.xh bi giờ nhìu ng thèm khát tình dục đến vậy sao.lên mạng dọc chung tâm là toàn chuyện hiếp dâm.loạn hết cả ồi....có vẻ ai phạm tội cũng la do hoàn cảnh sô đẩy nhỉ....bản chất tốt nhung hoàn cảnh sô đẩy.hicc
Trả lờiXóa