Sự việc chỉ bại lộ khi nạn nhân không còn sức chịu đựng thêm nữa và tố cáo hành vi của người cha đồi bại đến cơ quan chức năng.
Hổ cũng không... ăn thịt con
Hôm 14/12, Trần Thị T (sinh năm 1995 ở Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là học sinh lớp 10 đã tố cáo bị chính cha đẻ của mình hãm hiếp, dọa giết hại ròng rã gần 2 năm trời. Cha của T là Trần Đình Báo (SN 1972).
Có mặt tại nhà cháu T, PV được người thân của cháu cho hay, ngày 14/12/2010, cháu T đã bị cha đẻ hãm hiếp tại nghĩa địa xã Đức Bình (Đức Thọ), cách nhà khoảng 5km. Ông Nguyễn Nhật Lệ (54 tuổi, người thân họ ngoại cháu T) kể: "Khoảng 13giờ ngày 14/12, Báo dẫn cháu đến nhà tôi mượn xe máy, nói là đi mua bình thuốc trừ sâu ở Hồng Lĩnh.
Tôi đồng ý cho mượn và nhắc nhở 2 bố con về sớm. Hơn 17giờ cùng ngày, chỉ có cháu T về trả xe, còn bố nó khoảng 19giờ mới về. Ai ngờ Báo đã chở con gái mình ra nghĩa địa hãm hiếp. Thật thú tính hết chỗ nói".
Tối 14/12, sau khi trở về nhà trong đau đớn, tủi nhục, uất ức, cháu T đã kể sự thật với mẹ, chú ruột Trần Đình Phong (SN 1976), bà nội và gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Qua lời kể của cháu T, được biết đây không phải lần đầu người cha thú tính này thực hiện hành vi đồi bại với cháu. "Lần đầu cháu bị hãm hiếp là vào hè 2008-2009, lúc ấy cháu đã học hết lớp 8, chuẩn bị vào lớp 9. Còn từ đó đến nay, cháu không nhớ là cha cháu đã làm như thế bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết lần nào cũng khủng khiếp, kinh hoàng và đau lắm!"- T nói nghẹn trong nước mắt và phải khó khăn lắm chúng tôi mới nghe được những tiếng nức nở của cháu bé non dại phát thành lời.
Cháu T kể: "Cha cháu bảo cha cháu bị bệnh hen suyễn. Mà hen suyễn chỉ chữa bằng cách quan hệ với cháu thôi. Nhưng dần dần, cháu hiểu ra bị cha lừa, không phải thế! Lần này, cháu không thể chịu đựng được nữa, cháu không sợ đánh, không sợ chết (nhiều lần cháu T bị người cha đồi bại này dọa giết nếu để lộ chuyện cho người thân- PV) nên đã kể lại sự việc cho bà nội, các bác, các cô trong gia đình".
Sói mang khuôn mặt người
Khi được hỏi tại sao sự việc xảy ra đã gần 2 năm mà cháu không phản kháng? T nức nở: "Lần đầu, cháu tưởng cha chữa bệnh. Sau đó thì cháu sợ cha đánh đập. Kinh lắm chú à! Cha dí dao vào cổ dọa nếu nói thì sẽ cắt cổ cho đến chết...".
Được biết, để thực hiện hành vi đồi bại của mình, Báo đã dùng nhiều mánh khóe khác nhau để chiếm đoạt con gái. Lúc thì Báo dụ dỗ ngon ngọt đánh vào tình cảm cha con, lúc thì lừa dối và chủ yếu là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cháu T để được thỏa mãn thú tính.
T kể: "Năm cháu học lớp 9, cha lên trường báo với thầy cô cháu không vâng lời cha, làm cháu sợ lắm". Là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, T sợ nhất là cha báo với nhà trường. Còn anh Phong (em ruột Báo), nói: "Nó độc ác lắm. Con gái học lớp 9, lớp 10, nhưng mỗi lần đánh là lột hết quần áo ra mà đánh túi bụi. Vì thế cho nên, dao, gậy, những trận đòn đã bịt mồm được mẹ con T".
Chúng tôi được biết, để che đậy hành vi đồi bại của mình, Báo hãm hiếp cháu T không theo trình tự thời gian và không gian nào. Báo thường dẫn cháu T ra nghĩa địa là nơi ít người qua lại để thỏa mãn thú tính. Hiện tại gia đình nội ngoại của em T đang hết sức phẫn nộ về hành vi mất nhân tính của Báo. Vụ việc cần sớm được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.
Hổ cũng không... ăn thịt con
Hôm 14/12, Trần Thị T (sinh năm 1995 ở Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là học sinh lớp 10 đã tố cáo bị chính cha đẻ của mình hãm hiếp, dọa giết hại ròng rã gần 2 năm trời. Cha của T là Trần Đình Báo (SN 1972).
Có mặt tại nhà cháu T, PV được người thân của cháu cho hay, ngày 14/12/2010, cháu T đã bị cha đẻ hãm hiếp tại nghĩa địa xã Đức Bình (Đức Thọ), cách nhà khoảng 5km. Ông Nguyễn Nhật Lệ (54 tuổi, người thân họ ngoại cháu T) kể: "Khoảng 13giờ ngày 14/12, Báo dẫn cháu đến nhà tôi mượn xe máy, nói là đi mua bình thuốc trừ sâu ở Hồng Lĩnh.
Tôi đồng ý cho mượn và nhắc nhở 2 bố con về sớm. Hơn 17giờ cùng ngày, chỉ có cháu T về trả xe, còn bố nó khoảng 19giờ mới về. Ai ngờ Báo đã chở con gái mình ra nghĩa địa hãm hiếp. Thật thú tính hết chỗ nói".
Tối 14/12, sau khi trở về nhà trong đau đớn, tủi nhục, uất ức, cháu T đã kể sự thật với mẹ, chú ruột Trần Đình Phong (SN 1976), bà nội và gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Qua lời kể của cháu T, được biết đây không phải lần đầu người cha thú tính này thực hiện hành vi đồi bại với cháu. "Lần đầu cháu bị hãm hiếp là vào hè 2008-2009, lúc ấy cháu đã học hết lớp 8, chuẩn bị vào lớp 9. Còn từ đó đến nay, cháu không nhớ là cha cháu đã làm như thế bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết lần nào cũng khủng khiếp, kinh hoàng và đau lắm!"- T nói nghẹn trong nước mắt và phải khó khăn lắm chúng tôi mới nghe được những tiếng nức nở của cháu bé non dại phát thành lời.
Cháu T kể: "Cha cháu bảo cha cháu bị bệnh hen suyễn. Mà hen suyễn chỉ chữa bằng cách quan hệ với cháu thôi. Nhưng dần dần, cháu hiểu ra bị cha lừa, không phải thế! Lần này, cháu không thể chịu đựng được nữa, cháu không sợ đánh, không sợ chết (nhiều lần cháu T bị người cha đồi bại này dọa giết nếu để lộ chuyện cho người thân- PV) nên đã kể lại sự việc cho bà nội, các bác, các cô trong gia đình".
Khi biết hành vi bẩn thỉu của mình bị bại lộ, Trần Đình Báo đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sói mang khuôn mặt người
Khi được hỏi tại sao sự việc xảy ra đã gần 2 năm mà cháu không phản kháng? T nức nở: "Lần đầu, cháu tưởng cha chữa bệnh. Sau đó thì cháu sợ cha đánh đập. Kinh lắm chú à! Cha dí dao vào cổ dọa nếu nói thì sẽ cắt cổ cho đến chết...".
Được biết, để thực hiện hành vi đồi bại của mình, Báo đã dùng nhiều mánh khóe khác nhau để chiếm đoạt con gái. Lúc thì Báo dụ dỗ ngon ngọt đánh vào tình cảm cha con, lúc thì lừa dối và chủ yếu là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cháu T để được thỏa mãn thú tính.
T kể: "Năm cháu học lớp 9, cha lên trường báo với thầy cô cháu không vâng lời cha, làm cháu sợ lắm". Là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, T sợ nhất là cha báo với nhà trường. Còn anh Phong (em ruột Báo), nói: "Nó độc ác lắm. Con gái học lớp 9, lớp 10, nhưng mỗi lần đánh là lột hết quần áo ra mà đánh túi bụi. Vì thế cho nên, dao, gậy, những trận đòn đã bịt mồm được mẹ con T".
Chính vì vậy, suốt 2 năm đằng đẵng, cháu T đã phải im lặng để cho người cha dâm loạn hãm hiếp và sống trong nỗi sợ hãi đau đớn đến tột độ.
Chúng tôi được biết, để che đậy hành vi đồi bại của mình, Báo hãm hiếp cháu T không theo trình tự thời gian và không gian nào. Báo thường dẫn cháu T ra nghĩa địa là nơi ít người qua lại để thỏa mãn thú tính. Hiện tại gia đình nội ngoại của em T đang hết sức phẫn nộ về hành vi mất nhân tính của Báo. Vụ việc cần sớm được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Lần thứ 2 đc huy chương vàng hé hé
Trả lờiXóao kai dkm thang on vat^.
Trả lờiXóamuon thu? lon` kon xem ko' giong' lon` vbo ko day ma` :))
lon me
Trả lờiXóako the chap nhan dc ,loai cho ko fai nguoi .cua tot nha dung
Trả lờiXóathat khong xug dag lam cha , dung la quy? doj lot con nguoi, , em gaj oi, anh rat hieu noi kho dau tui? nhuc kua em nhugh em hay co gang len vi tuong lai tot dep dang con cho em phia truoc , mot khung troi bao la cho em tu do e k con phai so j nua, anh chuc em vui ve? dung buon nua? hay song vi cuoc doi` cn bao nhieu dieu tot dep nua em ah` , anh luon ben em >.< A Tam >> mien` trug 01228708642
Trả lờiXóasax,tahng cho chet,cho no tu hjnh chet luon dy la song
Trả lờiXóakon minh ma kon` lam the nua,ko pit la loai kam` thu' j` day
dit dit dit con cu cu may
Trả lờiXóataj sao lai the.mat het tinh nguoi...loai ng the nay chet tram ngan lan cung k the nao rua het toi looi~ do..!
Trả lờiXóanghe xong vai ca lon
Trả lờiXóasao lai co nhung loai suc vat the chu ha pa` con oi
Trả lờiXóatheo toi
Trả lờiXóathi chuyen nay khong co that lam sao ma nguoi cha de lai ham hiep chinh nguoi con ruot cua minh chu . chang tha do la nguoi cha nuoi thi toi con co the tin dc .
troi oi,khong hieu nua_1505
Trả lờiXóahuy chuong vang cho nguoi bo ve chuen loan luan
Trả lờiXóadung la cho chu o paj knguoi......
Trả lờiXóadkm caj thang nay k khac j cho' ca?
Trả lờiXóaToi cho em wa co?do khong pai la con nguoi?khong pai la cha cua em?do nhu la 1 con quy giu/.bme chi ly hon 3 chi em chi o voi cha?nhung cha chi la 1 nguoi cha tot ,ong quan tam lam lung vat va?nuoi 3 chi em chi an hoc?chi cung hieu dc su co don va tam trang cua cha mot nguoi dan ong thieu vang mot nguoi pu nu?nhung cha khong bao gio lam gi khien chi em chi that vong ca?nhieu luc chi cung khuyen cha tim cho minh 1 nguoi pu nu nhung cha thuog chi em chi?nen cam chiu tat ca?dung la cuoc song co nhung con nguoi that la ac thu khong co luong tam ?hinh anh cha me la cai guong cho con cai hoc theo nhug that kho tam khi cha me lai la cai seo cua cuoc doi con cai.em hay co gang len nhe?cuoc song luon rong mo cho em ,hay tap chung vao hoc tap bo wa nhugn di nghi cua ban be/hay vuo len bang chinh minh ?chuc em may man.thanh cong?dung buon nua nghe em?
Trả lờiXóathang nay khon nan het cho noi thang nay phai chat bo thang nho cua no di cho no het lam bay
Trả lờiXóako fai? la` nguoi` nua~.......con suc" va^t.
Trả lờiXóagiết chết mẹ nó đi,thăng này mà để tao gặp là hi sinh với tao
Trả lờiXóa