Bi kịch đời con gái

Bi kịch ập xuống cuộc đời Linh khi cô còn bỡ ngỡ bước chân vào đời. Cô gái trẻ trung trong sáng, yêu phải một anh chàng Sở Khanh, chuyên đi lừa người, lợi dụng tiền bạc của con gái.


Linh mở mắt và nhìn ra ngoài cửa số, ánh sáng rọi vào mắt cô, giống như một người lâu ngày không thấy ánh mặt trời và đúng là như vậy. Linh không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, không thấy ngoài kia cây cối sinh sôi nảy nở thế nào, nó lụi tàn giống như chính bản thân cô vậy.

Bỗng Linh giật mình nghĩ đến sinh linh bé nhỏ đang nằm cạnh mình. Thì ra cô đã nhớ, ngày hôm qua cô vừa trải qua một ca phẫu thuật đẻ. Đứa con mà cô không hề mong đợi, không hề có tình yêu từ khi nó hình thành nhưng nó dù sao nó cũng là nguồn động viên, an ủi cho cô suốt quãng thời gian cô ở trong tù. Đứa trẻ không còn đó nữa, cô gọi thất thanh y tá để hỏi, nhưng chẳng thấy con đâu, cũng chẳng ai biết người đàn ông mạo danh là bố nó kia đã bỏ đứa trẻ đi đâu?


Bi kịch ập xuống cuộc đời Linh khi cô còn bỡ ngỡ bước chân vào đời.

Bi kịch ập xuống cuộc đời Linh khi cô còn bỡ ngỡ bước chân vào đời. Cô gái trẻ trung trong sáng, yêu phải một anh chàng Sở Khanh, chuyên đi lừa người, lợi dụng tiền bạc của con gái. Cuộc tình vẹn toàn 1 năm ngỡ tưởng đầy hạnh phúc cho đến ngày cô bắt gặp anh ta cặp kè với người vợ cũ.

Sự thật phơi bày, Linh yêu cầu anh ta từ bỏ người vợ cũ nhưng anh ta không đồng ý mà còn đòi bỏ Linh. Lập tức kế hoạch đánh ghen đã nảy ra trong đầu cô gái vốn yếu đuối ấy. Một lọ axit đã được chuẩn bị sẵn sau bao nỗi uất hận nghẹn trong lòng. Linh đã mang đứa con của anh ta trong bụng, cô mong chờ hạnh phúc và đám cưới biết bao nhiêu thì lại hoàn toàn suy sụp trước sự thật về người đàn ông từng có vợ và cú lừa tiền, lừa tình. Trong phút nông nổi, cô đã làm việt dại dột.

Người đàn bà kêu thét trong nỗi đau đớn bị tạt axit, còn Linh đau đớn khi phải ngồi tù cùng sinh linh bé nhỏ. Vì cô mang thai nên được đặc xá đến ngày sinh nở. Cuộc sống nghiệt ngã càng trớ trêu thêm khi đứa con ấy bị cô coi như là nghiệp chướng. Dù biết nó không có tội tình gì nhưng những ngày tháng qua, nó là nỗi đau đớn mãi không nguôi trong lòng cô.


Cuộc đời của Linh coi như đã hết gần một chặng.

Vậy mà đến giờ đây, khi sinh ra đứa con ấy, khi nó bị người đàn ông đê tiện mạo danh kia cướp mất thì cô lại chua xót và cay đắng. Cô sợ rằng, mình sẽ không tìm lại được bản thân, không tìm lại giọt máu của mình. Vì sao sau ngày ra tù, cô vẫn muốn có nó là niềm an ủi, động viên tinh thần. Còn gì đâu giữa cuộc đời toàn kẻ lừa dối ấy. Nhưng hai sống mũi cô lại cay xè khi nghĩ rằng, đó là đứa con của kẻ đốn mạt kia.

Cuộc đời của Linh coi như đã hết gần một chặng. Cô không còn thời gian cho việc nghĩ phải sống thế nào, phải tiếp tục ra sao. Cô chấp nhận ngồi tù, chấp nhận bóc lịch, để cô lập với thế giới mà cô không còn muốn bước chân ra nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

4 nhận xét:

  1. hjxx ! Em ơi sao lại thế , người con gái kia có tôi gì mà lại tạt axit
    Người e tạt là thằng kia đó ! sao khờ thế nhỉ ! cho nó 1 lọ là nó hết lừa gái luôn !

    Trả lờiXóa
  2. ngu thì chết kêu ca j

    Trả lờiXóa
  3. chị hành động nông nổi quá.người đàn ông kia có đáng để chị phải làm như vậy không.haiz.em mong chị sẽ cô gắng vượt qua khó khăn này.chị cố gắng sông tốt.đừng suy nghĩ nhiều quá nhé

    Trả lờiXóa
  4. chj ah chuyen da vay roj chj hay co gang song tot va sau nay e mong chj tjm dc ng dan ong tot chj hay co gang nen nhe

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info