Tôi vào làm ở công ty một thời gian thì quen với một cô gái cùng cơ quan. Mặc dù cô ấy đã có bạn trai làm cùng cơ quan, tôi cũng có bạn gái nhưng chúng tôi chẳng mấy chốc trở nên thân thiết và gần gũi với nhau.
Cô ấy cũng đã từng tâm sự với tôi rằng, cô ấy và bạn trai đã yêu nhau được sáu năm và đã chung sống với nhau như vợ chồng cách đây ba năm. Còn về phần tôi, tôi cũng có bạn gái được bốn năm rồi… nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Cả tôi và cô ấy đều muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, để hai người có được những phút giây quý giá và ngọt ngào nhất.
Nhưng tôi cũng không thể nào hiểu nổi tình cảm của mình nữa. Kể từ ngày tôi và cô đồng nghiệp tâm sự với nhau về chuyện tình yêu và gia đình, chẳng hiểu sao chúng tôi cảm thấy giữa hai người có một sức hút kì lạ. Chúng tôi thường xuyên lén lút đi chơi với nhau sau mỗi giờ tan ca… và tình cảm cứ thế nảy nở dần.
Lần thứ ba chúng tôi vào nhà nghỉ với nhau thì bị bạn trai của anh ta phát hiện (Ảnh minh họa)
Có một lần khi chúng tôi đi chơi với nhau… cả hai không kiềm chế được tình cảm của mình nên tôi đã chở cô ấy vào nhà nghỉ. Tôi là một chàng trai ít kinh nghiệm trong "chuyện ấy" nên tôi vẫn không đi quá giới hạn cho phép với cô ta, mà chỉ dừng lại ở những vuốt ve, âu yếm khi hai người muốn gần gũi nhau… Nhưng rồi, lần thứ ba tôi chở cô ấy vào nhà nghỉ thì bị bạn trai của cô ấy phát hiện ra. Lúc đó, Cô ấy và bạn trai đã cãi vã đôi ba câu trước mặt tôi, còn tôi… có lẽ không có gì diễn tả được sự xấu hổ và bẽ bàng của mình lúc ấy.
Nhưng thật không ngờ… mọi chuyện lại đến tai bạn gái tôi và cô ấy rất buồn. Mặc dù cô ấy thất vọng về cách hành xử của tôi nhưng vì quá yêu tôi nên cô ấy cũng sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm tôi đã gây ra.
Tưởng mọi chuyện như vậy đã xong… nhưng nào ngờ, bạn trai của cô ấy đã đến gặp tôi và yêu cầu tôi phải nghỉ làm ở đấy, nếu không anh ta sẽ “xử lý” tôi. Thật sự tôi rất bối rối khi phải đối mặt với anh ta như vậy. Cả tôi, anh ấy và cô ta cùng làm một cơ quan, việc chạm mặt nhau hàng ngày là điều rất dễ hiểu. Nhưng thực sự tôi không muốn bỏ qua một công việc và môi trường làm việc tốt như thế này.
Khi bạn gái tôi biết được sự thật, cô ấy rất buồn... (Ảnh minh họa)
Tôi được biết anh ta là một người bất cần và liều mạng. Cuộc sống của anh ta cũng chỉ có một người thân duy nhất là người yêu… nhưng đến bây giờ, người yêu anh ta cũng đã phản bội và đến với tôi. Mặc dù tôi đã ăn năn hối cải và hứa sẽ không liên lạc, không qua lại với bạn gái anh ấy nữa… nhưng anh ta vẫn nhất quyết đưa ra yêu cầu bắt buộc tôi rời khỏi công ty.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Anh ta cho tôi hai tháng để tìm công việc mới… nhưng tôi thực sự không muốn rời khỏi công ty này khi tôi có rất nhiều người đồng nghiệp đáng quý, yêu mến tôi, một môi trường làm việc tốt và là cơ hội để tôi được thể hiện bản thân mình. Chẳng nhẽ… vì một phút lầm lỡ mà tôi phải đánh đổi cả sự nghiệp mình như vậy sao?




woa choang w
Trả lờiXóadang the con j
Trả lờiXóa.ich ki.ban gai anh tha thu cho anh la mot dieu qua tuyet voi toi cua anh roi.a con doi hoi j nua
ban gai anh that la pro chiu bo qua cho anh la diem phuc do con anh thi ich ki that day dang doi
Trả lờiXóaanh ay k lam thit a lun la hen lam rui, con o do ma than voi tho
Trả lờiXóaanh ko cam thay co loi voi nguoi yeu cua anh ah?neu ko muon co chuyen thuong tiec xay ra thi anh nen tim mot cong viec khac ma lam di.mot mat co the anh bi nguoi con trai do danh hoac noi mau giet cung ko chung,mot mat ban gai cua anh cung se rat buon khi anh con doi mat hang ngay voi co gai kia nua.neu anh that su yeu ban gai minh thi hay roi xa cty do ma kiep viec khac nhe.chuc ban co su lua chon sang suot.
Trả lờiXóaanh la mot nguoi rat xau xa, dan ong cac anh luc nao cung xem trong tinh duc, va haj tu trinh tiet. nhung maay nguoi that su k biet ton trong nhung thu o wanh minh. mat roi moi hoi tiec toi ma la ban gai anh tuyet doi toi se k tha thu cho anh, va neu toi la ban trai cua co ban dong nghiep anh toi se cho anh dj doi nha ma luon k cho anh co hoi chon lua dau?????
Trả lờiXóaghet may nguoi dan ong nhu vay thiet
đúng đó, tôi nghĩ anh nên rời bỏ công việc này mà tìm công việc mới thì tốt nhất, anh ấy chỉ bảo anh rời khỏi công ty thế là may cho anh rùi đó, và còn bạn gái anh cũng sẵn sàng tha thứ cho anh rùi còn gì, ai cũng phải trả cái giá đắt cho những lỗi lầm mình gây ra, nhưng anh thì trả giá như thế vẫn là may mắn lắm rùi đó, nếu là tôi tôi chia tay tuef lâu rùi, anh có thể tìm được 1coong việc tốt hơn, những đồng nghiệp như ở công ty này zậy, anh hãy tự hỏi lại mình là anh không muốn rời bỏ công ty vì những lý do anh đưa ra hay là vì anh không muốn rời xa bạn gái của anh kia? hãy suy nghĩ và hành động cho đứng, sai 1 lần và người khác đã cho 1 cơ hội sửa sai thì hãy trân trọng điều này, ít ai có thể khoan dung như bạn gái anh đâu. Đừn quá tham lam như zậy.
Trả lờiXóangu thj ch3t
Trả lờiXóada~ noi roi cai j` cung~ co cai gia cua? no , ngu thi` chet benh tat j` dau . co ng` iu iu thuong minh` ma` ko biet chan trong. ko ga^y ra thi` bay gio sao phai? no so.(traibn_yeu_gaivn)
Trả lờiXóajet chet thang cha ay di roi lam tiep va cuoi luon bo no
Trả lờiXóa