Cùng làm việc một cơ quan, Hoàn và Khánh là một cặp rổ rá cạp lại. Nhưng phải thừa nhận họ quá đẹp đôi, cứ như trời sinh ra họ là để dành cho nhau. Cuộc sống êm đềm trôi nếu không có cơn lốc hụi họ. Thấy kiếm tiền dễ, Hoàn bỏ hẳn việc cơ quan, đứng ra làm nhà cái nhiều dây hụi.
Lúc đầu cũng kiếm được kha khá, sau bị một số người nhận tiền rồi bùng luôn, để lại món nợ kếch xù cho chủ họ. Bán nhà, bán xe, bán tất cả những gì có thể nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, Hoàn dắt đứa con nhỏ rời bỏ cái thị xã yên tĩnh, ra Hà Nội. Cô không có ý định trốn nợ, chỉ ước ao kiếm tiền sống và trả được nợ người ta vì trong số họ là bạn bè, người thân của vợ chồng Hoàn.

Oan nghiệt của người mẹ đổ hết lên đầu đứa con gái bé bỏng. (Ảnh minh họa)
Ra thành phố, người đàn bà 30 tuổi vốn đã xinh đẹp nay lại càng mặn mà hơn. Mọi lo toan vất vả cuộc đời cũng không làm giảm độ hồng đôi má, cặp mắt lá răm đa tình từng làm cho nhiều gã đàn ông chết gục. Quán cơm nhỏ của Hoàn vì thế mà khách ra vào nườm nượp.
Trong số những vị khách của Hoàn có một người đàn ông rất lạ. Cơm bình dân chỉ 20 ngàn /suất nhưng lúc nào ông ta cũng đưa nguyên tờ 50 ngàn, không lấy tiền trả lại. Người đàn ông thường nán lại rất lâu bên cô chủ, có lần ông ta xa xôi: Em rất giống một người bạn cũ của tôi, rồi lặng lẽ giở thuốc ra hút.
Dần dần hai người thân nhau tự lúc nào chẳng biết. Mỗi lần Khánh, chồng Hoàn ra Hà Nội thăm vợ con, người đàn ông này đều có mặt. Họ kết mối thâm giao mang tính gia đình, nhận là anh em kết nghĩa. ông anh còn cho vợ chồng Hoàn vay khoản tiền lớn, trả một phần nợ ở quê, đầu tư thuê cửa hàng rộng hơn. Người xúc động nhất trong chuyện này là Khánh, anh rất biết ơn quý nhân đã cứu gia đình qua cơn bĩ cực.
Bớt khổ, Hoàn ngày càng tươi trẻ hơn. Con bé Linh (con riêng của Hoàn với người chồng cũ) vẫn ở nhà với Khánh, năm nay cũng đã chuẩn bị vào cấp 3. Cuộc sống gia đình dễ thở, không còn phải nơm nớp sợ người đến đòi nợ nữa.
Đùng một cái Hoàn nhận được tin Linh uống thuốc sâu tự tử. Lăn lộn bên xác đứa con gái nhỏ tội nghiệp, Hoàn không thể hiểu được nguyên nhân con gái chết. Chỉ đến khi đọc những dòng thư đẫm nước mắt của nó, trái tim người mẹ tưởng chừng tan nát. Hoá ra suốt 2 năm qua, Linh đã giấu mẹ, âm thầm đau khổ một mình.

Lăn lộn bên xác đứa con gái nhỏ tội nghiệp, Hoàn không thể hiểu được nguyên
nhân con gái chết. (Ảnh minh họa)
Người cha dượng sau khi chứng kiến cảnh mẹ nó và ông anh kết nghĩa tình tự bên nhau đã trút tất cả nỗi hận lên đầu đứa con gái nhỏ một thời anh ta hết mực yêu thương. Mỗi lần lao vào Linh như một gã điên, anh ta lại gầm lên: "Mẹ mi là kẻ phản bội, đây là cái giá mà cô ta phải chịu". Không dám nói với mẹ, Linh cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi sức chịu đựng của em có hạn. Đau khổ, cùng quẫn vì bị hành hạ thể xác, Linh đã tìm đến cái chết.
Sau cái chết của Linh, Khánh vật vờ như người mất hồn. Người ta thấy Khánh lang thang, bỏ việc cơ quan, hàng ngày ra ngồi bên mộ Linh và miệng thì lẩm bẩm những gì chỉ anh ta mới nghe được.


pha trinh ne.
Trả lờiXóahix,lại chuyện loạn luân,xh này loạn mất rồi!
Trả lờiXóađkm hay đó. nhưng mà hơi tàn nhẫn
Trả lờiXóahíc. ngon thế mà chết cũng phí ghê. ^^!
mà sao lại chết nhỷ. con mình nè :D
mình sẽ vẫn chấp nhận 1 ng như thế. vì ng ấy ko có tội mà. đúng ko? ai có hoàn cảnh thế cứ pm cho mình nhá. mình sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ mà. hihi
yahoo : hoa_cucdai92@yahoo.com
Tên : Trần Minh Lâm
sinh ngày : 12/01/1992
Nơi ở : xã tản lĩnh huyện ba vì TP HN
a di đà phật tội lỗi tội lỗi
Trả lờiXóathnag2 này chết 100 lần
khổ cho cô bé quá
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
neu minh duoc thay doi luat phap minh se thep vao bo luat toi loan luan tu hinh.voi nhung ke nay phai chem nhiet tinh khong thuong tiec
Trả lờiXóasao laj co nhug ng nhu vay nhj
Trả lờiXóatroi uj
oc thang duong bi cho an rui ah do vo hoc do bi oi co cho dien khung
Trả lờiXóathat thuong tiec cho co be
loan het roi.bo tay
Trả lờiXóa