Tối 13/10, chị Ngô Thị Kiều Oanh (20 tuổi), sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (trú ở Chư Sê, Gia Lai) đang cùng người yêu đi dạo trên đường Nguyễn Thái Bình, TP Pleiku (Gia Lai) thì dẫn đến xô xát.
Theo lời một số người chứng kiến thì chị Oanh bị người yêu đánh ngã xuống đường, máu ra nhiều và chết trên đường dù được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm vào cổ trái, làm đứt động mạch chủ dẫn đến chết; nạn nhân có thai khoảng 8 tuần tuổi.
Sau khi án mạng xảy ra, Công an Gia Lai đã kịp thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng xác định hung thủ của vụ án là Nguyễn Khanh (tên gọi khác là Luân, 22 tuổi) làm nghề thợ hồ, trú ở thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai..
Lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp để truy tìm hung thủ trong đó có biện pháp vận động đầu thú. Đến khoảng 18 giờ ngày 14/10, Nguyễn Khanh đã đến Công an xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đầu thú.
Lời khai ban đầu của hung thủ thể hiện: Khanh yêu Oanh từ đầu năm 2009, khi biết Oanh mang thai, Khanh cùng cha đến nhà Oanh xin gia đình cho cưới nhưng không được chấp thuận. Do vậy, Khanh rủ Oanh vào TPHCM sinh sống để sinh con.
Tối 12/10, cả hai đón xe đò vào TPHCM nhưng đi được một đoạn thì xảy ra mâu thuẫn nên Oanh xuống xe quay về. Sáng 13/10, Khanh từ Chư Sê lên nhà trọ ở đường Nguyễn Đường, phường Ia Kring, TP Pleiku (nơi Oanh ở trọ), dự định thuê một nhà trọ khác. Gọi điện Oanh vẫn không nghe. Tức giận, Khanh lấy chìa khóa Oanh gửi phòng bên vào nhà xé quần áo của Oanh và cùng một người bạn uống rượu...
Khi Oanh về, 2 bên lời qua tiếng lại, rồi Khanh kéo Oanh đi thuê phòng trọ khác. Khi đến đường Nguyễn Thái Bình, TP Pleiku, thì hai bên giằng co, Oanh ngã xuống lề đường, cạnh một đống thủy tinh vỡ. Sau đó, Khanh và Oanh tiếp tục xô xát, Khanh đã dùng một miếng kính vỡ đâm hai cái vào vùng cổ của Oanh. Khi nhìn thấy tay chảy máu, Khanh vứt miếng kính bỏ chạy.
Cũng theo lời khai ban đầu thì sau khi gây án, Khanh thuê taxi quay lại hiện trường và đi ngang nhà trọ để xem người yêu như thế nào nhưng không biết thông tin gì nên hắn thuê một phòng trọ để ngủ. Sáng 14/10, Khanh quay về Chư Sê thì biết tin Oanh chết. Trưa cùng ngày, Khanh đón xe đi về nhà ông nội ở An Nhơn, Bình Định. Tại đây, ông nội đã đưa hắn đến công an xã đầu thú.
Theo lời một số người chứng kiến thì chị Oanh bị người yêu đánh ngã xuống đường, máu ra nhiều và chết trên đường dù được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm vào cổ trái, làm đứt động mạch chủ dẫn đến chết; nạn nhân có thai khoảng 8 tuần tuổi.
Sau khi án mạng xảy ra, Công an Gia Lai đã kịp thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng xác định hung thủ của vụ án là Nguyễn Khanh (tên gọi khác là Luân, 22 tuổi) làm nghề thợ hồ, trú ở thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai..
Lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp để truy tìm hung thủ trong đó có biện pháp vận động đầu thú. Đến khoảng 18 giờ ngày 14/10, Nguyễn Khanh đã đến Công an xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đầu thú.
Lời khai ban đầu của hung thủ thể hiện: Khanh yêu Oanh từ đầu năm 2009, khi biết Oanh mang thai, Khanh cùng cha đến nhà Oanh xin gia đình cho cưới nhưng không được chấp thuận. Do vậy, Khanh rủ Oanh vào TPHCM sinh sống để sinh con.
Tối 12/10, cả hai đón xe đò vào TPHCM nhưng đi được một đoạn thì xảy ra mâu thuẫn nên Oanh xuống xe quay về. Sáng 13/10, Khanh từ Chư Sê lên nhà trọ ở đường Nguyễn Đường, phường Ia Kring, TP Pleiku (nơi Oanh ở trọ), dự định thuê một nhà trọ khác. Gọi điện Oanh vẫn không nghe. Tức giận, Khanh lấy chìa khóa Oanh gửi phòng bên vào nhà xé quần áo của Oanh và cùng một người bạn uống rượu...
Khi Oanh về, 2 bên lời qua tiếng lại, rồi Khanh kéo Oanh đi thuê phòng trọ khác. Khi đến đường Nguyễn Thái Bình, TP Pleiku, thì hai bên giằng co, Oanh ngã xuống lề đường, cạnh một đống thủy tinh vỡ. Sau đó, Khanh và Oanh tiếp tục xô xát, Khanh đã dùng một miếng kính vỡ đâm hai cái vào vùng cổ của Oanh. Khi nhìn thấy tay chảy máu, Khanh vứt miếng kính bỏ chạy.
Cũng theo lời khai ban đầu thì sau khi gây án, Khanh thuê taxi quay lại hiện trường và đi ngang nhà trọ để xem người yêu như thế nào nhưng không biết thông tin gì nên hắn thuê một phòng trọ để ngủ. Sáng 14/10, Khanh quay về Chư Sê thì biết tin Oanh chết. Trưa cùng ngày, Khanh đón xe đi về nhà ông nội ở An Nhơn, Bình Định. Tại đây, ông nội đã đưa hắn đến công an xã đầu thú.


dong vat chu k phaj phaj nguoj.[chem]
Trả lờiXóabóc tem cái đã,,,taiwan_buon.
Trả lờiXóayêu quá hóa khùng,,,taiwan_buon.
Trả lờiXóalon me hai tang cho doc lon j ma som the?0975291662
Trả lờiXóatren doi co nhung tinh huong ,tai nan ma ta hok ngo toi' dc,co le thang kia trong luc do'vi gian wa mat khon nen lo tay.con cac ban nghi sao
Trả lờiXóadit me may con cho kia da doc truoc bo may
Trả lờiXóada man wua!phan doi con lai cua han se ko dc song trong yen binh dau..!saobang..?
Trả lờiXóabo toan tap voi thang ch nay day."binh HBO"
Trả lờiXóatội con pé quá nhĩ
Trả lờiXóathật không hiểu nổi, xã hội bây giờ có quá nhiều chuyện nhũng loạn và thương tâm xảy ra.
Trả lờiXóa