- Bố mẹ chồng cũng vì biết con dâu có con với người đàn ông khác mà đem lòng quý mến. Cả hai đều rất biết ơn vì nghĩ cô đã vì cái gia đình này mà hi sinh thân mình.

Bi kịch chồng bất lực
Lấy chồng đã 5 năm nhưng Huân không thể làm cho mình trở thành một gã đàn ông thực sự. Những lúc gần vợ người Huân cứ mềm nhũn ra và sợ hãi mặc dù vợ anh đã cố gắng rất nhiều để chiều chồng.
Hai vợ chồng Huân và bố mẹ hai bên khao khát có một đứa con, đứa cháu để bồng bế nhưng họ gần như đã vô vọng bởi năm năm nay họ vẫn chờ đợi như thế.
Đi khám bác sĩ nhiều nơi Huân mới biết mình bị bệnh yếu sinh lý nên không thể có những mối quan hệ vợ chồng như những người đàn ông bình thường được. Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Huân vẫn không đủ bản lĩnh và tự tin khi gần gũi đàn bà thì việc có con với vợ chồng anh chỉ là dấu chấm hỏi.

Hai vợ chồng Huân và bố mẹ hai bên khao khát có một đứa con, đứa cháu để bồng bế nhưng họ gần như đã vô vọng bởi năm năm nay họ vẫn chờ đợi như thế. (Minh họa)
Thương vợ bao nhiêu năm nay không có được một đứa con lại “vớ”phải ông chồng bất lực, chồng tình nguyện để cho vợ thỏa phanh làm gì thì làm. Các mối quan hệ của vợ kể cả với đàn ông, Huân không kiểm soát như trước đây nữa. Anh lo lắng và quan tâm vợ nhiều hơn vì thật lòng anh cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Bao nhiêu năm nay, vợ Huân chưa một ngày được làm vợ thực sự. Cứ mỗi lần gần gũi chồng là anh lại đẩy ra và chỉ biết nằm trùm chăn và tự mãn.
Biết bệnh của chồng nhưng vợ không oán thán nửa lời, thậm chí còn động viên anh thuốc thang chạy chữa. Thấy vợ hiền lành lại là một người sống biết điều nên Huân đã xin thưa với bố mẹ, chấp nhận vợ đi cặp bồ, với ai cũng được miễn là để xin một đứa con.
Nhiều lần từ chối đề nghị của chồng nhưng vì anh cứ van nài mãi nên vợ Huân cũng đành lòng căn răng. Thật lòng, cô không ham hố gì mấy thú vui thân xác ấy, vì từ lâu nay, chồng cô đã không cho cô có được cảm giác khi được bên đàn ông.
Ấy vậy mà, khi gần gũi anh bạn đồng nghiệp đã theo đuổi cô suốt bao nhiêu năm qua, cô lại thấy một cảm giác khác lạ. Đó chính là cảm giác của một người phụ nữ được nâng niu, chiều chuộng và vuốt ve. Từ ngày chồng bị bệnh, cô đã tự tạo ra cho mình một cái vỏ bọc và tự sống khép kín trong đó. Cho đến khi gần gũi gã đàn ông kia, cô mới thực sự thấy mình được làm đàn bà.

Ấy vậy mà, khi gần gũi anh bạn đồng nghiệp đã theo đuổi cô suốt bao nhiêu năm qua,
cô lại thấy một cảm giác khác lạ. (Ảnh minh họa)
Tự tay hiến vợ cho kẻ khác
Rồi vợ Huân cũng có mang, đúng như những gì anh và gia đình mong đợi. Nhưng thái độ của vợ với Huân khác hẳn. Anh tự động viên và an ủi mình khi cho rằng, đàn bà mang bầu ai cũng vậy. Nhưng mọi cử chỉ quan tâm, chăm sóc, mọi hành động vuốt ve ân ái của Huân đều bị vợ khước từ. Anh biết, những lúc vợ mang bầu, anh nên để cho vợ được thanh thản và không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Bố mẹ chồng cũng vì con dâu có con với người đàn ông khác mà đem lòng quý mến. Cả hai đều rất biết ơn cô con dâu vì nghĩ cô đã vì cái gia đình này mà hi sinh thân mình. Mẹ chồng hết sức cung phụng con dâu, tẩm bổ mọi thứ cho cả mẹ và thai nhi. Khi cái thai lớn dần lên, bụng vợ Huân càng ngày càng to ra cũng là lúc vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi cọ.
Nhiều lần Huân đã nín nhịn vợ rất nhiều nhưng cô được đà lấn tới, cộng thêm việc có bầu nên cô càng trở hắng giọng. Bố mẹ chồng biết vậy nhưng cũng không can ngăn vì sợ con dâu nghĩ ông bà bênh con trai, nhưng thực chất Huân đúng rành rành ra đó. Và những lần như thế, vợ Huân lại bỏ đi đến tối không về. Lo lắng cho vợ bụng mang dạ chửa Huân lại lao đi tìm. Nói là giận chồng nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để vợ Huân tìm đến với kẻ cô đã cặp bồ để có con.
Gã đàn ông là đồng nghiệp của vợ Huân, trớ trêu thay lại vừa bỏ vợ. Số là vợ anh ta phát hiện ra chồng ngoại tình nên thẳng thừng ly hôn, không cần một lời giải thích. Và đương nhiên điều đó đã tạo điều kiện cho vợ Huân gần anh ta hơn. Cái màn kịch mà Huân sắp đặt bây giờ đã là hiện thực. Vợ Huân đã yêu và có con với hắn. Vậy có lý do gì đâu để cô quay về bên anh, sinh co cho một người không thể làm chồng, làm cha? Có lý gì đâu khi mà giờ đây họ có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau, khi mà vợ anh đang mang cốt nhục của hắn.

Huân không trách vợ và biết cũng không có tư cách gì để trách. Anh chua chát nhìn vợ đi theo người ta mà lòng đau như cắt. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu công anh chăm bẵm vợ để rồi thành ra như thế này. Huân không biết trách ai, chỉ trách mình ngu dốt đã tin vợ. Anh nào ngờ cô vợ hiền lành, nhu mỳ, chịu đựng một người chồng bất lực suốt năm năm qua lại có ngày hôm nay. Có lẽ, sự đê mê, tình yêu và những thứ người đàn ông kia cho cô quá lớn, thứ mà có lẽ cả đời này Huân cũng không làm được.
Huân không trách vợ và biết cũng không có tư cách gì để trách. Anh chua chát nhìn vợ đi theo người ta mà lòng đau như cắt. Anh đánh mạnh vào trán mình để biết đó không phải là giấc mơ. Có lẽ với Huân đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ có thật.

;))
Trả lờiXóabat luc the lai dang vo cho thang khac soi . ko biet noi gi ? biet bat luc thi lay vo lam gi? lay vo roi lam kho vo va gia dinh , tha song 1 minh tu do co phai hon khong , gio mang tieng suot doi dang vo moi ong soi.{buomxinhcocanh}
Trả lờiXóanan? doi` that la lam chuyen ko pit truok duok
Trả lờiXóabệnh đó chữa đc mà,chữa bằng phương pháp đông y.a đi chữa bệnh đi rùi về lấy vợ khác
Trả lờiXóacobelolem...