Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao một cô gái ngoan ngoãn, giỏi giang, con nhà lành lại có thể trở thành người yêu của một tên "đầu gấu". Chỉ những người trong cuộc mới hiểu lý do.
Lực hút trái dấu
Ngay từ năm đầu tiên đại học, Dũng (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) đã nổi tiếng khắp trường vì tính cách hung hăng. Ai lỡ đụng chạm gì đến Dũng đều phải coi chừng vì cậu ta sẵn sàng đến “nói chuyện phải trái” bằng vũ lực ngay lập tức. Thành tích của Dũng về học tập thì mỏng mà về “chinh chiến” ẩu đả thì nhiều. Những người mà Dũng chơi cùng đều là “anh chị” có tiếng ở các trường khác. Họ lập thành một đội mà đi đến đâu mọi người cũng đều phải “dạt” hết sang một bên vì không muốn rắc rối.
Do nợ nhiều môn, Dũng phải xuống học khóa dưới. Và ở lớp này, Dũng đã gặp Hiên, lớp trưởng luôn xuất sắc trong việc học và nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Bố mẹ Hiên đều là giáo viên, gia đình nề nếp.

Rồi thì ai nấy mắt tròn mắt dẹt khi biết họ yêu nhau. Ngay cả Hiên cũng không
cắt nghĩa được. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên nhìn thấy Hiên, Dũng đã để ý ngay đến cô bạn có đôi mắt đen láy. Thế là từ chỗ rất hiếm khi lên giảng đường, có đến cũng chỉ được vài tiết là biến mất dạng, Dũng khiến cả lớp không hiểu ra sao khi tới lớp đều đặn mỗi ngày, và ngồi đến tận cuối buổi.
Rồi thì ai nấy mắt tròn mắt dẹt khi biết họ yêu nhau. Ngay cả Hiên cũng không cắt nghĩa được: “Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu Dũng, lúc đầu thì ghét lắm, nhìn còn thấy ngứa mắt nữa”. Nhưng vì là lớp trưởng, cô không thể không tiếp xúc với Dũng nên dần dần, anh chàng “đầu gấu si tình” này đã chinh phục được cô. Những dòng tin nhắn tình cảm, tinh tế, những bông hoa hồng lãng mạn mà Dũng gửi khác hoàn toàn với vẻ ngoài rất “ngầu” của cậu dần khiến Hiên cảm động.
Bố mẹ từ mặt vẫn quyết yêu
Chị Xuân (phường Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) có thời gian dài bị gia đình quay lưng vì nhất quyết lấy một "tay anh chị" làm chồng. Bố mẹ Xuân và hàng xóm trong khu tập thể đều làm trong một cơ quan nghiên cứu nên cách sống rất nề nếp, cả khu nhà khá yên tĩnh. Rồi một hộ bán nhà, gia đình mới đến có cậu con trai từ vẻ ngoài đến tính cách đều "xã hội đen".
Tuy còn trẻ nhưng Nam, tên anh chàng, đã là “sếp” của một đội chuyên đòi nợ thuê. “Nhân viên” của Nam cũng đều là những kẻ coi trời bằng vung, kiếm tiền bằng dao, gậy, cẳng chân và nắm đấm. Và như để củng cố hình ảnh "uy vũ" của mình, từ tay chân đến lưng, Nam xăm chi chít những hình vằn vện ngang dọc. Cưỡi một chiếc xe phân khối lớn, mỗi lần anh ta đi hay về là cả khu tập thể giật mình vì tiếng máy “gầm”, nhưng không ai dám nhắc nhở. Những lần Nam “triệu tập” đám đàn em đến nhà để chuẩn bị đi đòi nợ hay liên hoan “thắng quả”, nhà nào nhà nấy bảo nhau đóng kín cửa.
Bộ dạng Nam đáng sợ như thế nên lúc đầu, Xuân cũng như mọi cô gái khác trong khu tập thể đều tránh Nam như tránh hủi. Là một cô gái hiền lành, nhút nhát, ít va chạm, mỗi khi vô tình gặp Nam ngoài đường, cô cắm mặt đi vội qua mà không dám nhìn thẳng.
Tình cờ một hôm, Xuân bị tai nạn trên đường đi học. Đúng lúc cô đang nằm bên đường, máu ở chân chảy ra đầm đìa thì Nam đi qua. Nhận ra cô hàng xóm, anh ta đưa Xuân vào bệnh viện cấp cứu, làm mọi thủ tục xong mới gọi điện cho bố mẹ cô.
Sau lần đó, Xuân không còn sợ mỗi khi gặp mặt Nam nữa mà đã có thể nói chuyện, dần dần là tâm sự. Rồi như duyên số trời định, cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn ấy lại trở thành người yêu của Nam trước sự kinh ngạc và kinh hoàng của mọi người. Bố mẹ Xuân thì chết điếng. Họ làm đủ mọi cách, từ khuyên nhủ, can ngăn đến cấm đoán, dọa “từ mặt” mà vẫn không làm Xuân đổi ý...
Những kết thúc có hậu
Với những anh chàng đầu gấu, đến bố mẹ cũng bó tay bất lực, không hy vọng gì vào việc anh ta sẽ thay tâm đổi tính. Thế nhưng trong một số trường hợp, cô gái trẻ chân yếu tay mềm lại làm được điều đó.
Dũng chẳng hạn, từ hồi yêu Hiên, anh chàng ngày càng ít tham gia vào các cuộc ẩu đả mà hăng hái theo hiên tham gia các hoạt động tình nguyện. Bạn bè trong lớp gọi đùa Hiên là “bà tiên có phép màu”. Còn bố mẹ Dũng cũng không tin vào mắt mình khi cậu con trai mà ông bà đã mất bao nhiêu công sức vẫn không ""cải tạo" được giờ như một con người khác: "Vợ chồng tôi đã nghĩ thế là hỏng hẳn thằng con trai duy nhất rồi, ai ngờ...".
Nhưng kỳ diệu hơn là trường hợp của Nam. Không ai nghĩ cô gái yếu đuối như Xuân lại có thể “trị” được anh chàng cứng đầu này. Thế mà Nam nghe lời Xuân, bỏ nghề đòi nợ thuê để đi học, rồi đi làm. Mới đây, anh chàng đã mở công ty riêng, cũng có phần liên quan tới “năng lực" cũ, đó là công ty đào tạo vệ sĩ. Một số “chiến hữu” ngày trước cũng được Nam gọi vào làm việc.

Nhưng kỳ diệu hơn là trường hợp của Nam. Không ai nghĩ cô gái yếu đuối như Xuân lại có thể “trị” được anh chàng cứng đầu này. (Ảnh minh họa)
Sau rất nhiều cố gắng, giờ đây Nam đã là một vị giám đốc trẻ khá thành công, hai vợ chồng đã có hai cô con gái xinh xắn. “Tôi cũng không hiểu sao khi đó, đối đầu với đủ loại người, tôi không biết sợ ai nhưng khi đứng trước Xuân, tôi lại hoàn toàn bị cô ấy điều khiển, chỉ sợ cô ấy buồn nên đã cố gắng thay đổi mình", Nam chia sẻ. Bây giờ, vợ và hai đứa con gái là báu vật quý nhất của Nam nên anh rất sợ phạm phải lỗi lầm để mất báu vật đó.
Nói về chủ đề này, chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền, Giám đốc trung tâm Người bạn tri kỷ, cho rằng trên thực tế không hiếm những cô gái xinh đẹp, con nhà lành lại đi yêu những anh chàng đầu gấu, xã hội đen, những người được cho là hư hỏng, không ra gì. Tuy nhiên như người ta vẫn nói, tình yêu thường có sức hút mạnh giữa hai người đối lập nhau, giống như hai cực trái dấu thì hút nhau.
Cái thế giới khác biệt hoàn toàn của "đối phương" khiến họ bị cuốn hút, tò mò, muốn khám phá. Đây chính là yếu tố đầu tiên đưa họ đến gần với nhau và dần nảy sinh tình cảm sâu sắc hơn. Những người yêu nhau bao giờ cũng muốn hình ảnh của mình thật hoàn hảo trong mắt người mình yêu nên họ sẽ cố gắng sửa đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. Nếu thực sự tình yêu đó đủ lớn và chân thành thì chắc chắn sẽ có một kết thúc có hậu.
Tuy nhiên, bà Thu Hiền cũng khuyên các cô gái tỉnh táo nhìn nhận, vì thay đổi một con người không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có thể dùng tình yêu để thay đổi một người từ xấu thành tốt trong điều kiện người đó nhất thời sa ngã, lầm đường. Còn nếu tính xấu đã thuộc về bản chất thì sẽ khó lòng mong anh ta thay đổi hoặc nếu có thì cũng chỉ là nhất thời, khi muốn làm hài lòng cô gái mà mình chưa chinh phục được. “Vì thế khi yêu, các cô gái nên yêu bằng cả trái tim và trí óc của mình, như thế sẽ biết tìm ra con đường dẫn đến hạnh phúc”, chuyên gia Thu Hiền nói.



vai ca dai
Trả lờiXóadung cam len
Trả lờiXóakết thúc thật có hậu.n~ ng phụ nữ đó thật đáng kính nể?họ đã " kải tạo" đc n~ kon ng " đầu gấu" để trở thành ng tốt. thưk tế kàng n~ tay anh chị lại kàng yêu vợ kon nhìu hơn
Trả lờiXóaTINH` YEU^ MUON^ NAM nhung toi^ chua tim` thay.ko j` la` ko the^? ,chi? co the^? la` chua dc ma` thoi(traibn_yeu_gaivn)
Trả lờiXóatroi dung la' ... ! day la' 1 ki tick do' nhung ai co' the' cai tao tui co chu' ! tren doi nay' ko piet ai co' the' cai tao tui dc chu' ????????????????????????
Trả lờiXóaroi se co nguoi cai tao duoc chu. heeee
Trả lờiXóa