Vậy là từ nay Lan sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được nhìn thấy chị nữa. Trong giây phút đau đớn ấy, bao nỗi uất hận bấy lâu nay giữa hai chị em bỗng nguôi ngoai hết.

Kế hoạch trả thù chính chị ruột
Sau khi bị anh rể cưỡng bức và sinh con cho chị gái, Lan không nơi nương tựa. Cô cảm thấy không còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời, cũng không còn niềm tin vào cuộc sống. Ngay chính người chị ruột cũng hãm hại mình thì liệu cô còn dám tin ai? Cô sống vật vờ như một cái bóng, có nhà cũng không dám về.
Ngày tháng ấy, Lan sống cơ cực và trong lòng nghẹn lên một nỗi uất hận trả thù. Cô thiết nghĩ, người chị gái của cô sẽ phải trả giá cho tất cả những hành động nhẫn tâm đó.
...Gần tháng sau đó, Lan quay lại chính căn nhà mà cô đã từng bị hãm hại. Cô sống hồn nhiên như người một nhà với anh rể và chị gái, không tỏ ra oán thán hay trách móc nửa lời. Nhàn vô cùng ngạc nhiên về hành động của em gái mình những ngẫm, có lẽ Lan đã bị sốc quá nặng nên thành ra ngớ ngẩn mà hành động như vậy. Lan sống như một người vợ lẽ trong gia đình, được hầu hạ chu đáo.

Từ ngày Lan về thì anh rể vui mừng ra mặt. Cô được cung phụng đủ đường vì đã có công sinh con cho anh ta. (Ảnh minh họa)
Từ ngày Lan về thì anh rể vui mừng ra mặt. Cô được cung phụng đủ đường vì đã có công sinh con cho anh ta. Và cũng chính vì thế mà chị gái của Lan ra rìa. Từ địa vị bà cả, Hồng bỗng biến thành bà hai, không còn quyền hành như trước, hễ nói gì thì chồng cũng mắng và quát tháo. Những lúc ấy Lan cũng dửng dưng không phản ứng nửa lời.
Đứa trẻ vốn là con Lan nên nó quấn mẹ lắm. Vả lại chỉ có Lan có sữa để cho nó bú nên Hồng cũng mất dần địa vị chăm con. Thấy em gái mình có nhiều biểu hiện khác lạ, muốn giành giật quyền hành và tiền bạc, không giống như một người mất trí nên Nhàn tỏ ra nghi ngờ. Cô đến trước mặt em gái mà rằng: “Chị đã làm rất nhiều việc để có được như ngày hôm nay nên em đừng có phá hoại của chị. Em định làm gì?”.
Lúc này thì Lan không nhịn được nữa, cô đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt chị gái, nói những lời đầy căm hận: “Chị đã làm gì để có được ngày hôm nay. Chẳng phải chị đã bán rẻ chính em gái ruột của mình sao? Thật bỉ ổi và vô liêm sỉ. Tôi nói cho chị biết, tôi sinh con cho anh ta, đây là con của tôi và anh ta nên trước sau gì tôi cũng sẽ là bà chủ cái nhà này. Dù rằng tôi chẳng thiết tha gì chồng chị nhưng tôi sẽ để cho chị phải hối tiếc vì đã hại đời tôi. Tôi sẽ khiến cho chị nhà không có mà về chứ đừng bao giờ mơ đến của cải”.

Ngày chị gần ra đi, Lan mới bế con đến bên chị mà khóc. Cô cúi đầu xuống giường
nói lời xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Hồng sững người khi nghe những lời chì chiết của Lan. Đứa em gái vốn hiền lành ngoan ngoãn của cô giờ đây cũng vì thù hận mà trở ra thế. Cô không có tư cách gì để trách em, cũng chẳng dám nói nửa lời. Bi kịch ngày hôm nay là do một mình cô gây nên...
Bi kịch cuộc đời
Càng ngày chồng Hồng càng đối xử lạnh nhạt với cô hơn và càng cung phụng Lan. Nhàn không còn địa vị gì trong gia đình. Ngay đến cả việc nhỏ cũng không được sự chấp thuận. Nếu cô muốn quyết việc thì ngay lập tức chồng cô yêu cầu lên hỏi Lan. Lan đã chiếm được địa vị trong lòng anh rể và trở thành bà chủ, có mọi quyền hành chi tiêu, quyết toán.
Thấy em gái vênh váo và dửng dưng như chị không hề tồn tại trên cuộc đời, Hồng đau lòng lắm. Nhưng chính cô đã gây ra tội lỗi này, cô còn than thân trách phận gì?
Nhàn ốm và gầy đi trông thấy. Bao ngày nay, một hạt cơm Hồng cũng không nuốt nổi. Bà giúp việc đã đi gọi bác sĩ đến tận nơi khám và kê thuốc nhưng lạ thay, cô càng uống thuốc thì mặt mày càng xanh xao vàng vọt. Đi đến bệnh viện xét nghiệm mới biết rằng, Hồng đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thảo nào mấy tháng nay cô đau, không ăn uống được và nôn rất nhiều. Thân xác tiều tụy cộng với nỗi đau tình thân đã làm cho Hồng không còn đủ sức để chống cự.
Hồng sắp lìa đời. Ngày chị gần ra đi, Lan mới bế con đến bên chị mà khóc. Cô cúi đầu xuống giường nói lời xin lỗi. Không biết rằng, ai là người đáng phải trách phạt nhưng có lẽ tất cả tình cảnh ngày hôm nay là do Hồng đã khơi mào.

Những ngày sau đó, Lan bế con đi tìm cuộc sống mới. Cô không thể ở lại cái nơi mà chị cô đã ra đi trong đau đớn, nơi mà cô đã bị chị hãm hại. (Ảnh minh họa)
Lan ôm chị và khóc nức nở khi Hồng nhắm mắt xuôi tay. Vậy là từ nay vĩnh viễn cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy chị nữa. Nhìn người chị ruột của mình ra đi mà bao nỗi uất hận trong lòng Lan đã nguôi hết. Cô khóc, cầu xin chị tha thứ nhưng cô hiểu rằng, trong màn kịch này, cô là nạn nhân chính. Nhưng người chị xấu số của cô đã ra đi trước cô. Có lẽ đó là kết cục cho một bi kịch cuộc đời.
Những ngày sau đó, Lan bế con đi tìm cuộc sống mới. Cô không thể ở lại cái nơi mà chị cô đã ra đi trong đau đớn, nơi mà cô đã bị chị hãm hại. Nơi ấy có quá nhiều đau thương và nước mắt. Cô làm lại cuộc đời tại một nơi rất xa, không còn ai biết tên cô nữa. Người ta vẫn gọi cô là Lan nhưng đó là một người đàn bà góa chồng và không có nơi nương tựa, cần làm thêm để nuôi con!

doi` la` the' ,co' giai co' tra?.do' la` quy luat cua cuoc song'.nen de cai' hau cho doi sau.......
Trả lờiXóatoi doc phan nay toi rat hieu.va thong cam cho ban,toi da roi nuoc mat vi ban co 1 ban gai nhu vay.ban quyet dinh ra di, dieu do that dung dan
Trả lờiXóatoi ko ngo ban lai co mot cs ko tot dep lm nhung lm lai tu dau la mot cah dung dan cho ban
Trả lờiXóacâu truyện này nghe vô lý quá
Trả lờiXóachuyện chhir có trong anhsaoxanh.net thoi
Trả lờiXóa