Yêu nhân viên của chồng

- Bà nghĩ tôi yêu bà sao? Một người già nua như bà, đến ông chồng già của bà còn chán ghét nữa là tôi. Bà đang nằm mơ ấy à?

Chồng làm sếp, bà Giang ngỡ tưởng cuộc sống sẽ sung sướng hạnh phúc nhưng nào ngờ càng có tiền thì cuộc sống gia đình bà càng lục đục. Vợ chồng bất hòa khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Ông Giang thường đi thâu đêm suốt sáng không về nhà sau mỗi lần cãi vã như thế. Và rồi mối quan hệ vợ chồng ông rơi vào tình trạng khó xử. Hai người đã không còn tôn trọng nhau nữa.

Với gia đình là vậy nhưng ở công ty thì cách cư xử của ông Giang lại hoàn toàn ngược lại. Ông cư xử rất chu đáo và tốt với mọi người nên ai cũng quý ông. Nhìn cách nhân viên đến thăm hỏi gia đình, bà Giang đã cảm nhận được điều đó. Được cái nhân viên của ông toàn những người biết cư xử, tốt tính và niềm nở.

Trong số những người thường xuyên thăm hỏi ông Giang, có một người khiến bà vô cùng ấn tượng. Đó là cậu trai trẻ thông minh và rất đẹp trai. Cậu ta kém bà Giang đến gần chục tuổi. Cậu ta hay qua lại nhà bà mà không gọi điện trước, thậm chí khi sếp không có nhà. Đó là cái cách gần gũi gia đình sếp của cậu nhân viên trẻ.

Nói chuyện nhiều lần với cậu nhân viên ấy, bà Giang thấy rất quý mến và có cảm tỉnh. Thật lòng, quý mến sếp thì có nhưng ngoài điều đó, cậu ta còn có ý định lấy lòng sếp trong đợt chọn giám đốc nhân sự sắp tới. Và gặp được bà Giang, thấy bà là người dễ gần, cậu ta đã tìm cách tiếp cận.

Không hiểu câu chuyện câu trò thế nào mà sau vài lần tiếp xúc, bà Giang đã có tình cảm với cậu ta và cậu nhân viên cũng tỏ thái độ quý mến bà ra mặt. Bà gặp cậu ta thường xuyên và trao đổi những thông tin về việc sẽ động viên chồng bà cho cậu ta lên chức. Cậu nhân viên trẻ mừng rỡ, túm lấy tay bà Giang mà hôn rối rít, thể hiện tình yêu và sự biết ơn đối với bà.


Đó là một cuộc tình giữa chàng trai trẻ và người đàn bà hơn mình chục tuổi.
(Ảnh minh họa)

Từ đó, mối quan hệ của hai người đã chuyển sang một giai đoạn khác. Đó là một cuộc tình giữa chàng trai trẻ và người đàn bà hơn mình chục tuổi. Chẳng hiểu tình yêu của cậu ta xuất phát từ đâu, từ trái tim hay từ sự thực dụng, sự kiếm tìm quyền lực nơi bà. Còn với bà Giang thì đó đích thị là tình yêu. Bà không ngại ngần vấn đề tuổi tác, quyết tâm theo cậu trai trẻ ấy vì với bà bây giờ hôn nhân gần như đổ vỡ. Bà cũng không còn yêu người chồng của mình nữa, không còn tình cảm gì đối với người đàn ông bội bạc ấy. Bà biết nếu sự thật này bị phơi bày thì có lẽ, ông sẽ đuổi việc cậu thanh niên kia và không cho bà tiếp tục sống trong cái nhà này nữa.Nhưng bà vẫn chấp nhận.

Rồi cầu được ước thấy, cậu nhân viên trẻ đã đảm nhiệm chức giám đốc nhân sự. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải do bà Giang tác động mà bởi ông Giang biết, cậu ta là người có năng lực.

Bà Giang ngỡ tưởng sẽ được vui duyên mới và sẽ được tràn ngập trong niềm hạnh phúc khi mừng sự kiện trọng đại ấy cùng “người yêu”. Nhưng trớ trêu thay, lúc bà đang vui mừng thì cũng là khi bà chứng kiến cảnh hắn ta đang ôm hôn một người con gái trẻ đẹp. Bà tức giận bước tới chỉ tay vào mặt anh ta giữa quán cafe, bao ánh mắt tò mò nhìn bà, cười giễu cợt. Cảnh tượng một người đàn bà già cả đi đánh ghen với một đôi trẻ có lẽ đã làm cho họ nực cười đến thế. Bà không biết phải làm thế nào nhưng bà vẫn can đảm để đứng đó.

Cậu ta đứng phắt dậy và nói với bà rằng: “Bà nghĩ tôi yêu bà sao? Một người già nua như bà, đến ông chồng già của bà còn chán ghét nữa là tôi. Bà đang nằm mơ ấy à?”.

Bà xấu hổ và tuyệt vọng. Thì ra bao lâu nay hắn chỉ lợi dụng bà để bà giúp hắn lên chức. Bà phải làm gì đây, tố cáo hắn ư? Liệu chồng của bà có tha cho bà khi bà nói ra sự thật đó? Có lẽ ông ấy sẽ chua xót và đuổi bà ra khỏi nhà cũng nên. Một phút lầm lỡ để rồi lại ân hận và mất niềm tin vào cuộc sống. Bà một mình lững thững trên đường, chán nản nghĩ về tất cả những gì đã qua. Không biết những ngày tháng tiếp theo bà phải tin ai và phải nương tựa vào ai?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

8 nhận xét:

  1. Pà nằy ham của lạ.haha

    Trả lờiXóa
  2. vãi lồn thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. chag co gi dac biet ca. ong an cha thi ba an nem thoi buoi gio co tien ma khog bit huog thu thi phi doi. con cau nv tre kia noi dug chag phai LAM DUG GI BA ma ba ta mun lai nhan luc cau ay cug dag tim cah len chuc thi do cug la co hoi toi gi ma kog dit.cac cu noi lon bui be mem ma ba ay la nguoi sog moi truong dk nhu the voi tuoi ay da van con thom lam neu la toi toi cug lam vay. hahahhhhh

    Trả lờiXóa
  4. chong gia vo tre la tien,vo gia chong tre nhu dien voi khung.hahhhhhhhhhh

    Trả lờiXóa
  5. yamaha (già mà ham) kaka=)) ai pit' dau dc

    Trả lờiXóa
  6. tuy ba gia ham cua la,nhung cung may la da dung dung luc rui do,va hay ngam nghj laj cuoc doj mjnh dj

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info