Đứng chờ em hàng tiếng đồng hồ ở cổng, tôi giật mình khi tận mắt chứng kiến thân thể em say khướt, rệu rã đang oặt mình trên tay gã đàn ông khác bước chân xuống từ taxi.
Lúc nãy tôi gọi điện, em đã nói rõ ràng là đang ôn thi cơ mà? Em ôn thi với rượu bia thế này ư? Thời gian qua tôi bận rộn với công việc, đi công tác liên miên nên không có nhiều thời gian để ở bên em. Lẽ nào chỉ vì như vậy mà em nỡ lòng đi chơi với gã đàn ông khác? Tôi cứ miên man với những câu hỏi ấy cho đến khi em rướn người lên hôn lên má gã ta thì tôi mới giật mình.
Tôi đã định chạy lại gạt tay gã đàn ông xa lạ kia để đỡ lấy em. Nhưng tôi đã chững lại, chôn chân nhìn em và “người ta” đi lên phòng. Cánh cửa phòng trọ khép chặt, ánh điện bật lên vài giây rồi phụt tắt. Hai người, em và gã làm gì ở trong đó? Lòng tôi như có lửa đốt, nỗi đau đớn, ghen tuông vì bị phản bội trào dâng.
Chuẩn bị làm đám cưới với tôi mà em vẫn còn 'tình tứ" bên gã đàn ông khác (ảnh minh họa)
Mới đêm qua thôi, em còn nhắn tin muốn hai đứa chọn ngày làm đám cưới. Vậy mà đêm nay em đã thuộc về người đàn ông khác. Tôi bấm vào tay để xem mình đang tỉnh hay mơ? Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Bằng tự ái của một thằng con trai, sau đó tôi nói lời chia tay em mà không cần giải thích.
Tôi lao vào công việc, vào những chuyến công tác dài ngày để quên em. Tôi từ chối tất cả những cuộc gọi đến của em, im lặng trước tin nhắn yêu thương đến nẫu ruột mà em gửi hàng ngày. Thật lòng tôi không muốn nói lý do tại sao chia tay, bởi nó quá tàn nhẫn với tôi vào lúc này. Tận trong lòng mình, tôi khinh thường và ghê tởm những lời ngọt ngào, những lời nhớ nhung của em. Tôi muốn xóa hết tất cả những gì thuộc về em nhưng thật khó biết bao nhiêu.
Lòng tôi nóng ran, nhức nhối mỗi khi nhớ đến em, những gì mà hai đứa đã dành cho nhau. Mới đó thôi mà đã tan nát, tôi cứ băn khoăn với câu hỏi: “Em đã phản bội tôi từ lúc nào? Suýt chút nữa tôi đã bị đấm sau lưng”. Tôi cười mà như mếu, bởi nhục nhã khi bị phản bội ngay trước mắt mà chỉ biết đứng nhìn.
Chừng một năm sau, khi đã tạm quên em thì em lại xuất hiện. Những giọt nước mắt của em làm tôi mềm lòng. Chúng tôi lại lao vào nhau. Không phải là người độ lượng và dễ dàng tha thứ nhưng em trước mắt tôi lúc này trở nên đáng thương, yếu ớt.
Đau đớn vì bị vợ sắp cưới "đấm sau lưng" (ảnh minh họa)
Nhưng trước ngày cưới, tôi lại biết thêm một sự thật về em. Em quay trở lại với tôi là để lấp chỗ trống chỉ vì bị người ta “đá”. Giấc mơ làm dâu nhà giàu trong em đã tan vỡ. Hóa ra người đàn ông mà em “cặp” đã có vợ và hai con. Để rồi đến khi chuẩn bị làm vợ tôi mà em vẫn còn muốn “sơ cua” với gã ta.
Những lời nồng nàn mà em rót vào tai tôi giờ đây chỉ toàn là giả dối. Một lần nữa tôi lại bị em “đấm” sau lưng. Nếu như sáng hôm ấy tôi không bắt gặp em ngồi ôm eo người đàn ông khác, không tận mắt chứng kiến em tình tứ thế nào với gã ta thì có lẽ hai đứa đã trở thành vợ chồng.
Tôi đã lặng lẽ chấm dứt đám cưới như thế, vẫn không một lời giải thích...



o la la boc tem
Trả lờiXóavo van!
Trả lờiXóabo tay bao dang 19h16p thi 19h17p da co ng bioc tem roi so wa.CO DOC KO VAY HAY CHI BOC TEM THOI.NHU THE KO DEO DAU .MINH DOC THI CHUA CO HUY CHUNG BAC .DOC SONG THU MAT HUY CHUONG BAC ROI
Trả lờiXóatroi bo tay ong nay bo quach no di
Trả lờiXóaDIS ME CHUNG MAY KO NOI LOI TAM SU VOI NGUOJ TA LAI KON HUY CHUONG BAC VOI CHANG VANG KAI LON TAO MA NGHE CHUNG MAY NOI NUA THI BO DAP CHET HET .NOI NGUA HET KA DIT TAO
Trả lờiXóadung la mieng luoi dan ba,bo bo di ong oi,pha trinh roi
Trả lờiXóahic pó tay
Trả lờiXóadis cu toan lu cho
Trả lờiXóa