“Phải lòng” người tình của mẹ

Chú quan tâm và tỏ ra rất chiều chuộng tôi. Nhưng có những lúc trong vòng tay chú, tôi thấy có lỗi và nhớ đến mẹ của mình. Mẹ đâu có biết người đàn ông ấy đang ôm ấp con gái của mẹ…

Bố mẹ ly hôn khi tôi học lớp 9. Lúc ấy, tôi đã tưởng mình không thể sống nổi vì cảm giác mất mát. Tôi đã khóc rất nhiều. Bởi vì tôi là người rõ nhất lý do tại sao hai người mà mình thương yêu nhất lại rời bỏ nhau, vì mẹ quá đa tình. Còn bố, sự chân chất của bố đã trở nên bất lực thực sự. Bố đã không thể kéo mẹ ra khỏi những đê mê của tình trường dù mẹ đã bước sang tuổi 42.

Bố đã tha thứ cho mẹ không ít lần nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mẹ đã có bố, có một mái ấm hạnh phúc nhưng vẫn không thỏa mãn. Mẹ vẫn tham lam và ích kỷ. Những trận cãi vã của bố mẹ diễn ra thường xuyên hơn. Mẹ cần tuổi trẻ, cần những tình cảm khác lạ và cuối cùng mẹ đã được như ý muốn với lá đơn ly hôn của bố.

Hai năm sau, bố đã tái hôn với người phụ nữ khác. Mẹ vẫn còn lang thang với những người đàn ông của mẹ. Chính tôi cũng không biết mẹ yêu ai trong số họ? Ai là người chính thức và ai là “dự phòng” của mẹ nữa.

Đứng nhìn chú và mẹ tình tứ, trái tim của cô gái 20 tuổi trong tôi đau đớn, ghen tỵ (ảnh minh họa)

Rồi có một ngày mẹ đưa người đàn ông ấy về nhà, người mà mẹ bảo là bạn cũ, là mối tình đầu của mẹ thời còn là học sinh cấp 3. Chao ôi, lại là “tình cũ không rủ cũng đến”? Thói quen đưa bạn tình về nhà của mẹ đã không còn gây chú ý nhiều đến tôi nữa, ai cũng vậy cả thôi. Tôi cũng không còn tủi thân như trước, tất cả giống như một thói quen, nhìn nhiều cũng chán. Nhưng lần này thì khác…

Tôi đã bắt gặp ánh mắt chú nhìn mình, âu yếm và “biết nói”. Đó là lần đầu tiên trái tim của cô gái 20 tuổi trong tôi biết rung lên những tiếng yêu. Lẽ nào tôi đã si mê chú bởi cái nhìn khác lạ ấy? Khi ấy tôi cố gắng để không bị lúng túng nên tự tìm cho mình một chỗ đứng, đó là căn bếp.

Tôi nhủ thầm rằng chú là người tình của mẹ. Tôi không đủ tư cách để “chen chân” vào mối quan hệ ấy. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại có thể chết mê chết mệt chú ấy nữa. Những cử chỉ của chú dành cho mẹ sao quen thuộc quá!. Tôi mường tượng đến bố của mình và khóc.

Có nhiều hôm mẹ không có nhà mà chú vẫn đến. Dù không nhìn thẳng vào mắt chú nhưng tôi vẫn có cảm giác chú đang hướng cái nhìn vào mình. Điều đó khiến mặt tôi nóng bừng, một cảm giác run run của kẻ đang yêu chăng?

Khi chỉ có hai chú cháu, chú rất quan tâm đến tôi. Những ánh mắt của chú khi nhìn tôi không giống bình thường. Mẹ không biết điều đó. Một chút nông nổi của kẻ đang yêu, tôi lao vào chú, chân thành và tự nguyện. Tôi đã nghĩ nếu không có chú ấy, chắc tôi không sống nổi.

Chú ôm lấy tôi và nói lời yêu tôi. Tôi ngất ngây khi trong vòng tay vạm vỡ của chú. Hơi thở ấm áp của chú đã khiến tôi khỏa lấp được nỗi cô đơn bấy lâu nay. Dẫu biết chú đã có gia đình v�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

9 nhận xét:

  1. kaka Laị bóc tem rồi ...:D sr các bạn đọc sau nhé


    Chimsat báo cáo :
    Huy CHuong Vàng : 9 l?n
    Huy Chuong Bạcc : 4 l?n
    Huy Chu?ng Ðồng : 0 l?n

    Trả lờiXóa
  2. chan thế dong.vai lon bai nay nè

    Trả lờiXóa
  3. con gai moi lon ma, yeu hay kg yeu gi choi cung dc ca
    vi tim hiu ma, ma sau may ngu the con, ngu wa di con oi, thang ni loi chan, choi me choi luon con, bon con trai nhe,tui bay cu thay con gai moi lon om dai , neu kg an bop tay , thi choi dc lien hehe , con gai ngu vay do... ec.

    Trả lờiXóa
  4. ngu nhu vay ma cung noi

    Trả lờiXóa
  5. híc. con gái bây giờ chỉ thích những người có kinh nghiệm thôi :D

    Trả lờiXóa
  6. dung la me nao con nay potay .

    Trả lờiXóa
  7. phải nói là thằng này chơi "mía ngọt đánh cả cụm"

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info