Tôi là sinh viên năm đầu, còn anh bước sang năm thứ hai đại học. Dù không nói ra nhưng tôi vẫn thấy tự hào vì có người yêu đẹp trai, thông mình và nghiêm túc như anh. Đi đến đâu, anh cũng được chú ý nhiều và trong con mắt của bạn bè thì chúng tôi khá đẹp đôi. Tôi muốn nói vậy bởi lẽ tình yêu ấy của mình đã kéo dài được hai năm nay, từ khi tôi còn là học sinh lớp 12.
Ban đầu, khi tôi nhận lời yêu anh, đi chơi cùng anh nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi “chuyện ấy”. Tôi khá yên tâm dù cho trong phòng chỉ có hai đứa thôi. Rồi chính anh là người ở bên động viên mỗi khi tôi buồn.
Bạn bè ghen tỵ với tình yêu của chúng tôi, phần vì anh quan tâm, phần vì anh nghiêm túc trong mối quan hệ và đã từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành vợ chồng khi cả hai cùng ra trường và có công ăn việc làm.
Nhưng cách đây chừng ba tuần, trong một tối đi chơi, anh không còn đèo tôi vòng qua các con phố nữa mà tấp vào một nhà nghỉ ven đường. Khi đó đồng hồ mới có 8 giờ rưỡi tối thôi. Hơi bất ngờ, lưỡng lự nhưng cuối cùng tôi không sao kìm được đôi chân mình, cũng háo hức lê bước theo anh. Anh nắm nay tôi leo lên tầng 2, căn phòng 204.
Tôi và anh hồn nhiên trao cho nhau tình yêu đầu đời (ảnh minh họa)
Anh đẩy tôi nằm xuống giường và hôn vồ vập. Khi anh đụng vào người, tôi có cảm giác run sợ, thực sự là rất sợ. Người tôi co rúm lại nhưng đôi bàn tay anh cứ cuốn hút tôi.
Miệng anh nói gấp gáp: “Đừng miễn cưỡng em, sẽ mất vui”. Tôi không để ý nhiều đến lời anh nói mà vào đôi bàn tay anh đang lần mò thân thể mình. Chiếc áo trên người tôi cứ từ từ được cởi ra. Anh vụng về hôn khắp thân thể tôi và chúng tôi đã làm “chuyện ấy”.
Tôi vẫn chưa quên được cảm giác lúc đó, khi mà tôi chỉ thấy đau đớn trong lần “vượt rào” đầu tiên thì cả hai thộn mặt ra và bắt đầu ngượng ngùng nhìn những tia máu nhỏ trên tấm ga trải giường. Anh bất ngờ cười bảo: “Từ nay em đã là đàn bà rồi nhé”.
Thấy tôi không nói gì, anh tiếp tục cười: “Bạn bè anh bây giờ toàn làm thế, bọn mình phải thử chứ lúc nào chúng nó cũng xỏ mũi mình mà gà công nghiệp, nhục muốn chết”.
Sau nữa là anh la toáng lên vì hồi tối ăn cơm hết tiền, trong ví giờ chỉ còn có hai mươi nghìn thôi. Thế là hai đứa hùn tiền lại, kể cả những đồng tiền lẻ, nhàu nát để trả tiền phòng. Tình cảm bột phát của hai sinh viên yêu nhau là thế đó.
Khi ấy tôi không thấy ân hận vì đã “đồng lõa” với anh dẫu cho trước đó, chính tôi đã từng nói là sẽ không quan hệ trước hôn nhân. Tôi và anh đã ngây thơ đến với nhau, hồn nhiên trao cho nhau cảm giác đầu đời để rồi giờ đây tôi mới thấy hối tiếc.
Sau lần ấy, anh không còn tôn trọng tôi nữa. Có lần anh tủm tỉm: “Biết em đã từng lên giường với anh thế này thì có biếu không cũng chẳng thằng nào lấy em làm vợ nữa đâu”. Câu nói ấy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Tại sao anh lại trở nên như vậy?
Nếu như trước đây anh vồ vập khi gặp tôi thì giờ, anh ôm hôn cho xong nghĩa vụ. Những cảm giác anh run run khi chạm vào người tôi đã không còn. Anh hững hờ, lơ đễnh không còn muốn nghe tôi nói nữa.
Anh còn đẩy ra khi tôi tựa vào vai anh: “Anh sẽ không tôn trọng người con gái nào nếu họ chấp nhận lên giường với anh dù bất cứ lý do nào”. Tôi choáng váng. Nói như vậy khác nào tôi cũng là cô gái dại khờ, ngây thơ ấy?
Rồi anh bảo bận xem bóng đá hay làm bài tập lớn nhỏ và ôn thi học kỳ để khỏi phải đi chơi cùng tôi. Kể cả trước đây anh có bận rộn mấy thì hàng ngày vẫn nhắn tin hỏi han, còn bây giờ thì cứ lặn mất tăm. Sự lẩn tránh của anh, sự lạnh lùng của anh và cả những lời nhắn tin đối phó của anh đủ để tôi hiểu rằng anh đã không còn thuộc về mình nữa.
Chỉ có một lần hai đứa thuộc về nhau vậy thôi mà thái độ của anh đã thay đổi. Tôi hoảng loạn khi anh cứ “im như thóc” mỗi khi tôi bấm số gọi. Tôi biết những lúc “số máy bận” kia là anh từ chối nghe.
Lẽ nào tình yêu lại tan vỡ chỉ sau đêm "vượt rào" ấy? (ảnh minh họa)
- Anh đang xem bóng
- Sao anh không gặp em?
- Anh đang bận, thôi rảnh anh gọi sau.
Tôi hụt hẫng. Cả mấy tuần nay tôi chờ đợi những cuộc gọi của anh, những tin nhắn yêu thương ngày nào mà có đâu? Những lời hứa hẹn suông kia chỉ càng khiến tôi thêm hy vọng và đau khổ.
Tôi cố giữ chặt đôi bàn tay để không bật khóc. Tại sao anh lại thay đổi như thế? Sự trong trắng của tôi đã trao cho anh không hối tiếc mà đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và không còn trân trọng kia thôi sao?
- Sao lúc nào em cũng lẽo đẽo theo anh thế nhỉ? Nếu như thấy chán thì em cứ chia tay. Anh sao cũng được.
Hai chữ “chia tay” của anh khiến cổ họng tôi đắng ngoét. Chia tay ư? Chỉ vì một đêm “vượt rào” mà chúng tôi đành phải chia tay? Lẽ nào chỉ vì sự ngây dại của tôi đã giết chết tình cảm học trò của hai đứa?




hay qua nhe
Trả lờiXóahuy chuong bac dit me thang nay mat day that
Trả lờiXóabac vang dc cai deo ji` dau
Trả lờiXóaanh ta đã thay đổi rùi ăn xong rồi chính mình lại là người đi đơ vỏ thôi chỉ thiệt con gái thôi.chỉ vì 1p yếu lòng mà như vậy liệu còn ai tin được con trai nữa ko
Trả lờiXóaluc suog thi ai suog cho suog len quen het su doi co gi ma pai keu ngu thi chet co the ma cug ke do do hoi
Trả lờiXóaban noi vay sao dc ,con trai cac nguoi ai cung vay het ,toan la do dieu ,so khanh ,duoc roi thif nghoanh mat di ,xem nhu ko co chuyen gi ,thu dan ong khog co trach nhiem nhu vayj,thif di chet di ,song chi cho chat dat
Trả lờiXóabon may bit vay sao van dinh vao chag phai the thi lam gi co chuyen nhu tren.noi thuc bon con gai cug duog bo me ra lai con lam bo
Trả lờiXóacon me. nha` no khon nan that. ko dang lam` dan ong, hay no so phai chiu trach nhiem. ko co gan thi dung co lam`,that ma^t mat dan ong. hy vong sau nay nha` vo sinh. sao bon so khanh thi lai lam ng` iu vay nhi?CAI J` CUNG~ CO CAI GIA CUA NO (khongbiet_tan_gai89)
Trả lờiXóamình cũng là đàn ông nhưng sao mingf dọc câu chuyện kia thêý thương ban gai' ây' thê' mjnh ma` co 1 điều ước sao ông trời k set đanh chêt' hêt dj lam` ô uê' đàn ông(hjx_nho_nang_f9x)
Trả lờiXóasac... nay khong phai loai dan ong nao cung giong nhau dau nha ..chi vi tinh yeu ma co ban kai yeu nham nguoi mat roi.. nhung thang con trai tot thi cha em nao de y' con nhung thang dep trai nha dau thi lai thick... nhung thang dep trai nha dau no chi muon cai do cua ban den luc no chan roi thi no muon tim cai moi .. gio hoi han da muon roi ..........ru sao thi xin chiai buon........boy_viet_love_you123
Trả lờiXóakinhbthat
Trả lờiXóaban da chao nham trai tim minh cho nguoi dan ong nay roi`.anh ta ko sung dang lam dan ong.ko co trach nhiem voi viec minh da lam thi ban con luu luyen lam j bo wach dj
Trả lờiXóako biet teen do phai la dan og nua khong biet. boc tem con gai nguoi ta lai bye.dung la...phai minh chac dap chet ten nay
Trả lờiXóaban ne minh cung la con gai nhu ban, cho nen minh cho ban 1 loi khuyen, tinh yeu la vay,sau nay hay than trong trong tinh yeu, con ve chuyen co thai hay kg , thoi buoi nay de bit lam, ban ra hieu thuoc tay, mua 1 que thu thai {trong do co chi cach su dung}, con chuyen con trinh hay kg , noi cac ban trai dung buon nhe, kg bao gio bit dc dau, chi co nhung ng con gai moi lon , kg co kinh nghiem thoi, chu minh ne, trc kia yeu lam 1 ten so khanh , bi no da{ ma no lam minh 9 lan} kg pai moi mot lan nhu ban dau, sau do no bo minh, minh cung kg can , minh gap 1 ng ban trai khac, len guong cung ban ay, ban ay co bit minh kg con con gai dau,va roi ng do cuoi minh , gio minh co con dc 2 tuoi roi, cho nen kg so chuyen trinh tiet nhe, neu muon bit cach lam cho ho kg bit minh con trinh kg , hay de lai do dt , minh bay cho...hihi
Trả lờiXóatoi cho em wa toi rat hui wan canh cua em hay co len duong doi con dai con nhug nguoi tot hay tim cho minh mot nguoi yeu that long tran trong tinh yeu toi chuc em se dc hanh fuc
Trả lờiXóaban ah??hay co len !chuc ban tim nguoi dem lai hanh phuc trong cuoc song(saobang_tinhyeu1002)
Trả lờiXóacon trai bay jo ma. chan thi "bay" nhu chim
Trả lờiXóaLoai con trai nhu vay thi Giet het di cho ranh XH.
Trả lờiXóathuj ban ak.ban dung' buon' vj' ng do' nua thang do' that ko dang de ban phai buon'.ban phai manh me~ len.do' kung la 1 bai` hoc.
Trả lờiXóado khon mang tao danh cho bo me,do cho de bo noi bi cho ranh no....thu dat
Trả lờiXóa