Lời kể của thiếu nữ trở về từ “động quỷ”



Mỗi ngày “làm việc” của em kéo dài từ 8g sáng đến 9g đêm cho tới khi tấm thân mệt nhoài, hết sức lực (Hình minh họa)


Mỗi ngày “làm việc” của em kéo dài từ 8g sáng đến 9g đêm. Ngày mưa, khách lác đác còn ngày nắng, khách đến nườm nượp.


Không muốn chân lấm tay bùn

Hết lớp 9, Hà xin bố mẹ cho nghỉ học để đi làm. Biết cô con gái có học nữa cũng không được nên bố mẹ Hà đồng ý. Rồi cô bé lại xin bố mẹ cho đi làm trên Hà Nội để “mở mang đầu óc”. Sợ giữ con ở nhà là cùm bước tiến của con, bố mẹ cô bé lại gật đầu gửi cô cho nhà một người quen trên Hà Nội để phụ giúp cửa hàng ăn. Quán ăn tại cầu Đuống, nơi Hà làm việc thường đông khách, chủ yếu là đàn ông. Tại đây, Hà được đối xử tốt. Trừ tiền ăn ở, mỗi tháng Hà được trả 1,2- 1,5 triệu đồng.

Tuy thế, hàng ăn bán muộn, Hà lại đứng bếp nên khá vất vả. Trong thời gian này, cô quen Nguyễn Tiến Bảo (SN 1989, quê Phù Đổng, Gia Lâm), khách “ruột” của quán. Nghe anh bạn “người Hà Nội” mặt mũi sáng sủa, khéo nói, Hà cũng cảm mến. Mỗi buối đóng cửa hàng xong, tức khoảng sau 12g đêm, hai người thường trò chuyện và nhắn tin cho nhau qua điện thoại. Trong những lần đàm thoại, Bảo nhận Hà làm “em kết nghĩa”. Chỗ “thân tình”, Hà cũng thật lòng bộc bạch với Bảo là “Anh có chỗ nào công việc tốt thì giới thiệu cho em”. Đáp lại, Bảo hứa sẽ hết sức giúp đỡ “cô em gái”.

Nguyễn Thị Hà kể về quãng thời gian trong “động quỷ”

Và rồi, Bảo đã giới thiệu cho Hà một “công việc” thật. Đó là lần đưa chị Hoàng Thị T (SN 1990, Thanh Hóa) sang Trung Quốc bán không thành. Trong tình thế phải có một cô gái thế chân, Bảo đã nghĩ ngay đến người em kết nghĩa của mình. Bảo và bạn đồng hành là Dũng đã về Việt Nam gặp Hà, nói là “Đã có một công việc phù hợp, nhờ Hà lên bán giày dép, quà lưu niệm cho vợ chồng Dũng.

Công việc sạch sẽ, nhàn hạ, lương cơ bản là 1,8 triệu đồng/tháng”. Nghe Bảo nói về công việc, Hà mừng lắm. Cô gái tự nhủ sẽ về quê giúp bố mẹ gặt xong vụ mùa đồng thời hỏi ý kiến bố mẹ luôn về công việc mới. Nhưng khi cô chưa kịp đề cập về nó thì Dũng và Bảo đã tìm về tận nhà Hà ở quê để nói chuyện. Bố mẹ Hà bận rộn, chưa kịp hỏi han nhiều thì cả bọn rủ Hà đi gấp. Vì muốn có công việc nhàn hạ, Hà đồng ý lên đường mà chưa kịp chào bố mẹ. Và đó cũng là ngày cuối cùng cô được sống trong bình yên…

Chuỗi ngày tủi nhục

Bắt xe lên Hà Nội, Dũng nói với Hà là hàng năm đều “tổ chức cho nhân viên đi chơi”. Lần này, trước khi vào làm, Dũng sẽ cho Hà đi Thái Nguyên xem hội chợ một chuyến. Nghe đến việc được đi chơi xa, Hà rất thích và không hỏi han gì mà cứ tin tưởng đi theo. Chiều hôm đó (tức 23-6-2010), Dũng và Bảo bắt xe đưa Hà lên Cao Bằng, sau đó đi phà sang bên kia biên giới.

Lúc này, Hà nhìn quanh thấy tất cả đều là chữ Trung Quốc nên quay sang hỏi Dũng và Bảo: “Sao lâu đến Thái Nguyên?”. Hai tên này chưa trả lời thì có một chiếc xe ô tô chờ sẵn chở Hà đến một khu nhà ngói mái thấp, gồm nhiều phòng nhỏ san sát. Ở đó có một phụ nữ mặc váy ngủ ngắn, tên Lê Thị Kim Anh đón tiếp. Dũng chỉ vào Kim Anh giới thiệu: “Đây là chủ chứa đấy!”.

Khi đó, Hà mới hoảng hồn đoán biết mình bị lừa. Bảo thuyết phục Hà, cố “làm” một thời gian nhưng Hà không chịu. Lúc này, Bảo mới tráo trở đe dọa, ép buộc cô phải làm. Quá sợ hãi, Hà im lặng. Sáng sớm hôm sau, “bà chủ chứa” Kim Anh kéo tuột Hà vào nhà tắm để kiểm tra xem cô “còn trinh không”. Xác định Hà vẫn là thiếu nữ, Kim Anh dùng điện thoại chụp ảnh Hà để gửi cho một người đàn ông Trung Quốc với mục đích bán trinh. Cuộc “mua bán” diễn ra, Kim Anh thu về 2 triệu đồng.

Sau buổi “mở màn” đó, Hà được Kim Anh dẫn đến một quán cắt tóc để “tân trang” bằng cách cho cô bé nhuộm tóc vàng hoe. Ngoài ra, Kim Anh còn mua cho Hà trang phục làm việc là một bộ váy ngủ hoa mỏng và một chiếc áo. Hàng ngày, từ 8g sáng, Hà bắt đầu ngày “làm việc” quần quật của mình. Ngày mưa thì khách thưa, chứ ngày nắng, có khi cả 5-7 khách vào một lúc rồi ngồi xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt.

Cô bé bị biến thành nô lệ tình dục, phải phục vụ những trò quái gở, bệnh hoạn của một số khách mà đa phần họ không dùng “công cụ bảo hộ”. Khách đến đây đều là người Trung Quốc, người trẻ thì đáng tuổi cha, người già thì đáng tuổi ông của Hà. Mỗi lần bán dâm cho khách, Kim Anh đứng ngoài cửa thu “vé” từ 100.000 -200.000 đồng. Số tiền này, Kim Anh đút túi mình bằng sạch. Những lúc Hà mệt mỏi, muốn nghỉ, lập tức cô bị Kim Anh mắng, chửi, đe dọa. Trung bình một ngày, Hà phải tiếp từ 7-15 khách. Vì thế, cô bé giảm sút 5 cân trong vòng hơn một tháng.

Đỉnh điểm, Kim Anh còn cầm điện thoại quay clip Hà đang phục vụ một khách người Trung Quốc trong tư thế Hà không mảnh vải che thân. Đoạn clip này đã được sao ra nhiều bản, trong đó một bản giao cho Dũng để “phòng thân” nhằm đe dọa mỗi khi Hà có ý định báo công an. Sau khi Hà làm việc được một tháng, 17 ngày, phần vì Hà đòi về nước, phần do Dũng nhận biết tình thế không có lợi cho mình nên đã đưa cô về Việt Nam.

Hà kể, trong quãng thời gian cô vắng nhà, bố mẹ Hà đã nhờ người đi tìm con gái khắp nơi nhưng vô vọng. Những khả năng xấu nhất về con gái được bố mẹ Hà đặt ra như việc con gái mất tích, chết đuối... Hai người đang tuyệt vọng thì Hà trở về. Khi hay tin con mình bị lừa bán vào một “động quỷ” bên Trung Quốc, bố mẹ cô đã bị sốc nặng.

Nghĩ về chuỗi ngày vừa qua, Hà nói, đó là một vệt bẩn nhơ nhuốc mà cô muốn gột rửa. Giờ đây danh dự, phẩm giá của cô đã mất nhưng cô còn một thứ có thể làm lại để cứu vãn quá khứ, đó là làm việc bằng sức lao động chính đáng. Và hơn ai hết, Hà nhận thức được rằng, trong việc này, mình cũng có một phần lỗi. Giá như cô nghe lời bố mẹ, không ham hố công việc phù hoa thì mọi việc đã không trở nên tồi tệ như thế. Cô nói, những cô gái trẻ thôn quê đừng nên tin vào những lời hứa viển vông để rồi phải rơi vào cạm bẫy như mình.

Mong cho tương lai của Hà sẽ không còn những giọt nước mắt…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

9 nhận xét:

  1. dcm thang nao doc sau tao? nhat la thang chjm sat?chet di con

    Trả lờiXóa
  2. haahahh...ngu wa tham lam wa cheetd đi.......taiwan_buon.

    Trả lờiXóa
  3. chim sắt hôm nay đâu rồi sau ko thấy vậy.......taiwan_buon.

    Trả lờiXóa
  4. chỗ tui mấy hôm nay toàn bị cúp điện
    chán vkl . ko được bóc tem :(

    Trả lờiXóa
  5. Ban van con co don, ban muon co them nhieu ban be tren moi mien dat nuoc, hay ban muon tim cho minh nhung nguoi ban tam dau y hop va co chung tri huong. hay tham gia ngay mang ket noi ban be 6x85 bang cach soan tin KB gui 6385 de ket noi nhung trai tim ban be nhe !

    Trả lờiXóa
  6. dis con me thang chym sat.ko doi nao nhan thua.dis me mai di chet di chym sat

    Trả lờiXóa
  7. tiec wa gja nhu gap e som hon.

    Trả lờiXóa
  8. that dang thuong cho manh doi` bat hanh cua em .minh doc ma cung phan nao` cam phan~ , nhung cung buon` vi em qua' nong noi , nhung cung may la` em con` ve vn duoc , nhu the dong` nghia~ voi viec em co' co hoi lam` lai tu` dau` ,em hay co len em van con` nhung~ cai' khac' gia' tri cung ko kem' ma`, chuc em thanh` cong , nhung con` nhung ke da ban re nhan pham cua em dau , tai sao ko dua nhung ke do ra anh' sang' .bon nay` ko the dung tha duoc,phai chat dau` chung' no' , moi ha gian .

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info