Với khuôn mặt tròn trĩnh, nước da hồng hào, nụ cười tươi với chiếc răng khểnh, trông dáng Liễu không giống với những thành tích bất hảo mà cô ta đã gây ra cách đây chỉ mới 2 năm.
Gặp Nguyễn Thị Hồng Liễu, SN 1991, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ, một ngày đầu thu, chợt nhớ đến quá khứ “bất hảo” của nữ phạm nhân này mà không khỏi rùng mình. Nghiện ‘lắc”, tham gia mua bán trái phép chất ma túy, môi giới bán trinh vị thành niên. Bị bắt rồi lại được tại ngoại vì đang tuổi vị thành niên, nhưng quá khứ bất hảo đường như ngự trị con người Liễu khi cô ta tiếp tục mua bán thuốc lắc, rồi bỏ khỏi nơi cư trú đến Quảng Ninh để lừa bán phụ nữ. Để trốn sự vây bắt của lực lượng công an, kẻ tội đồ này đã dùng “quái chiêu” trình ra giấy xét nghiệm có kết quả HIV dương tính…
Năm 2009, Liễu bị kết án 12 năm tù giam về đủ các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; Buôn bán phụ nữ và Môi giới mại dâm. Ngày đó, Liễu lúc bất cần, khi ủ rũ chán chường, nhưng khi chuyển về cải tạo tại trại giam Tân Lập, Liễu đã thay đổi, lạc quan với cuộc sống hơn.
Với khuôn mặt tròn trĩnh, nước da hồng hào, nụ cười tươi với chiếc răng khểnh, trông dáng Liễu không giống với những thành tích bất hảo mà cô ta đã gây ra cách đây chỉ mới 2 năm thôi. Hỏi chuyện về cuộc sống trong trại, nữ phạm nhân này không ngần ngại, trả lời: “Giờ đã thành án rồi nên cháu thấy thoải mái, lao động đều đặn nên béo hơn trước”. Liễu tâm sự thêm: “Những ngày đầu mới vào trại, chỉ có mẹ cháu và người yêu lên thăm và động viên. Tháng nào không lên được thì anh ấy viết thư. Thời gian gần đây, anh ấy đi công tác xa nên không thường xuyên lên thăm được”. Rồi Liễu kể rất tự nhiên về những người bạn trai đã đi qua cuộc đời cô ta như chuyện tất yếu của một cô gái có chút nhan sắc…
Hồi còn là học sinh lớp 11, Liễu đã nổi tiếng là xinh đẹp, chịu chơi, lại giàu có nên không ít chàng trai tuổi mới lớn muốn cặp với Liễu để tập tọe làm người lớn, sành điệu. Rồi cô gái này yêu người bạn tên Duy, kém Liễu một tuổi. Duy là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có ở Phú Thọ, bố mẹ Duy chơi thân với bố mẹ Liễu, khi hai đứa trẻ chơi với nhau, chúng cũng nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Duy mới học hết lớp 6 thì bỏ ngang, ở nhà ngoài việc chơi games thì chỉ còn việc “đánh võng” xe máy ngoài đường. Đó cũng là mối tình gây nhiều ấn tượng nhất cho Liễu. Bởi Duy lãng mạn và hào phóng. Chưa bao giờ Duy nặng lời với cô, hễ Liễu cần gì thì cậu ta sẵn sàng đáp ứng. Tuy chẳng làm gì ra tiền, nhưng hễ Liễu thích chiếc túi xách hàng hiệu hay điện thoại sành điệu trị giá hàng chục triệu đồng, Duy lập tức đáp ứng ngay sở thích của người yêu bằng tiền của bố mẹ mình.
Tình yêu ngông cuồng của đôi trẻ thể hiện bằng những cuộc shopping hàng hiệu và hàng tối, chúng kéo đến sàn nhảy để phê thuốc lắc, cùng nhau “giật” tung trời trong những điệu nhảy man dại. Được đám bạn xấu thán phục, cỗ vũ, Liễu đã đắm mình vào những cuộc chơi rồi lãng quên dần chuyện học hành. Khi cạn dần số tiền “moi” được từ bố mẹ hai bên, và khi đã dấn sâu vào thói tiêu tiền như rác, không còn cách nào khác, chúng rủ nhau tham gia vào đường dây buôn bán thuốc lắc có quy mô từ Hà Nội về Phú Thọ.
Hồi đó, cứ vài ngày Liễu lại trốn học, đón taxi về Hà Nội mua thuốc, tối đến cùng Duy đến các tụ điểm quán bar, vũ trường để bán thuốc và lắc. Đêm lên sàn nhảy, sáng ra đến lớp là Liễu cứ rũ như tàu lá, nên thường chọn ngồi bàn cuối để gục ngủ, việc học cứ bị sao nhãng dần.
Không chỉ tham gia buôn bán và cắn thuốc lắc, để có thêm tiền, Liễu còn tham gia vào đường dây môi giới mại dâm. Có nhiều mối quan hệ xã hội với nhiều gã trai lắm tiền, Liễu thường dẫn dắt những cô gái xinh đẹp từ Phú Thọ về Hà Nội để môi giới bán “cái ngàn vàng” cho họ. Và trong những lần đưa “hàng” về Hà Nội môi giới, Liễu bị Công an quận Ba Đình bắt giữ. Lúc bị bắt, Liễu đang học năm cuối của lớp 11.
Sau 58 ngày bị tạm giam tại Công an quận Ba Đình, cô gái này được tại ngoại vì đang ở tuổi vị thành niên. Khi về Phú Thọ, biết tin Duy cùng những người trong đường dây thuốc lắc cũng đã bị bắt, cô ta vội bỏ trốn về Quảng Ninh, ở nhờ nhà một chị từng bị tạm giữ với cô ta ở Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội. Những ngày đầu biết tin Duy bị bắt, Liễu đau khổ đến suy sụp, Liễu cho rằng, chỉ vì mình mà Duy bị vạ lây. Để chuộc lỗi lầm và an ủi Duy, mấy tháng sau đó Liễu vẫn đi từ Quảng Ninh về Phú Thọ để tiếp tế cho Duy. Để có tiền tiếp tế người yêu, ngoài việc gọi điện vòi tiền mẹ, Liễu lại móc nối buôn thuốc lắc.
Cũng tại thời điểm kể trên, có một người con trai tên là Dũng cũng yêu Liễu. Người đàn ông này vốn là đệ tử của một tay “anh chị” ở Phú Thọ. Gia đình Dũng cũng thân với bố mẹ Liễu, thấy Liễu tính khí trẻ con, trong khi Dũng ra dáng đàn anh, thế nên mẹ Liễu và mẹ Dũng từng gán ghép đôi trẻ và đi xem ngày cưới vì thấy tuổi của hai đứa hợp. Những ngày Liễu bị Công an Hà Nội bắt, sau đó bị Công an Phú Thọ truy lùng vì hành vi buôn ma túy, Dũng vẫn hằng ngày qua lại nhà Liễu để hỏi thăm tình hình của cô. Nhất là đêm đầu tiên biết tin Liễu bị Công an Ba Đình bắt ở Hà Nội, Dũng sang nhà Liễu đón mẹ cô, sau đó phóng xe máy từ Phú Thọ về Hà Nội để biết thông tin về Liễu. Những ngày đầu Liễu được tại ngoại, hôm nào Dũng cũng sang nhà “canh chừng” không cho Liễu ra ngoài giao du với đám bạn khác, sợ người mình yêu lại “ngựa quen đường cũ”. Dù biết Liễu yêu Duy, nhưng Dũng vẫn dành trọn tình cảm cho cô gái bất kham này. Và Liễu, vì tình yêu với Duy lúc đó còn mạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời nên cô ta cũng chả bận tâm gì đến tính cảm mà Dũng dành cho mình. Liễu chỉ coi Dũng như một người anh che chở và bao bọc cô. Suy nghĩ đó đã được Liễu thể hiện rất rõ khi hai gia đình của Liễu và Dũng đi chọn ngày cưới cho hai đứa. Dũng đau khổ nói rằng: “Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình yêu của anh. Chỉ mong rằng em sẽ hạnh phúc, sẽ tìm được người đàn ông đích thực của đời mình…”. Và để quên đi tình yêu tuyệt vọng, Dũng đã xăm hai chữ “Đời khổ” lên cánh tay trái của mình. Đến giờ, hai chữ đó vẫn còn in hằn trên cánh tay Dũng.
Sau khi ở Quảng Ninh một thời gian, Liễu lại gặp Nam và anh chính là người đàn ông hiện tại, thường xuyên viết thư động viên cô thời gian này. Nam cũng kém Liễu một tuổi, cũng là con trai một trong một gia đình cơ bản. Nam quen Liễu trong những lần đi chơi với nhóm bạn. Ngày đầu quen và yêu Nam, Liễu cũng thẳng thắn nói về quá khứ bất hảo của mình bằng cách cho Nam xem những tờ báo đã viết về mình. Nhưng Nam vẫn ngỏ lời yêu Liễu, Nam bảo rằng: “Anh yêu con người và tính cách hiện tại của em, chứ không phải yêu những gì trong quá khứ. Hãy quên quá khứ đi để sống cho hiện tại”. Tình yêu của Nam không lãng mạn, nhưng ở Nam có sự quyết liệt, hết mình rất đàn ông mà Liễu vẫn khao khát khám phá.
Hai đứa thuê một phòng trọ nhỏ ở Quảng Ninh để sống chung. Nam không công ăn việc làm, vẫn sống bám bố mẹ, nên hằng ngày cậu ta vẫn ở nhà ra vào, nhưng tối đến, hoặc thi thoảng nói dối bố mẹ đi chơi bời ở đâu đấy là Nam lại trốn đến nhà trọ với người yêu. Để có tiền trang trải cuộc sống, Liễu quay sang lừa bán phụ nữ sang bên kia biên giới. Tình yêu của cặp đôi kéo dài được vài tháng thì vào một đêm tháng 6/2008, Liễu bị Công an Phú Thọ bắt gọn khi cô ta vừa gây ra vụ lừa bán phụ nữ. Liễu bị kết án 12 năm tù. Thoạt đầu cô ta vào trại với tâm trạng chán chường, không chia sẻ với ai. Nhưng giờ đây, khi về Trại giam Tân Lập, được các quản giáo động viên, giúp đỡ, Liễu lại phấn đấu cải tạo tốt, để sớm được về với xã hội, làm lại cuộc đời.
Liễu chia sẻ thêm: “Cháu được như ngày hôm nay là vì Nam không bỏ rơi cháu, cháu vẫn có tình yêu để bấu víu. Rất may là vào những lúc bi đát nhất, vẫn có những người đàn ông giúp đỡ mình. Chính bởi tình yêu mà cháu đã không tiếp tục chán chường, tuyệt vọng. Giờ cháu được phân công làm Thư ký Đội 14, chuyên sản xuất đồ mã ở Trại. Vì cháu cải tạo tốt, với lại tính cháu hoạt bát, sôi nổi, nên các cán bộ quản giáo giao cho giữ chức đó. Cứ phấn đấu như vậy cháu sẽ sớm được ra trại. Lúc đó tuổi cháu vẫn trẻ, vẫn có cơ hội lấy chồng, sinh con, có gia đình hạnh phúc”. Rồi Liễu lại nhoẻn miệng cười, nụ cười hồn nhiên chẳng chút âu lo.

ÇhimŠå†.... ßóc †em nha :))
Trả lờiXóaßáo Çáo :
Huy Chương Vàng : 32
Huy Chường Bạc ...: 13
Tin này mình đọc trên báo dân trí rồi ... Bây giờ người buôn "cái ngàn vàng" không thiếu , thời buổi này đúng là cái gì cũng có giá - đã có giá thì có thể mua được rồi ...
boc tem nhe
Trả lờiXóaboc lam cai gi suot ngay chi co vao boc tem thoi ah?
Trả lờiXóaroi viec nhi?
a chimsat ah.a ko pit hay la van pit ma van ja nai the ?day la noi de doc tin chu ko phai la noi cho anh pok tem,mat cong hang jo ngoi cho tin de pok ma van bi nguoi ta la mang a ko thay nhuk ha?da mat cong ma van bi la mang thi tha dung pok nua cho song.tui thay cu dan mang chi dang nhan xet chu ko pok tem nhu a dau.that la chang jong ai.chi co nguoi benh hoan moi the
Trả lờiXóathằng CHIM SẮT là 1 thằng điên,thằng dở hơi,mày thik bóc tem thì sau sẽ gặp 1 con cave nát,lấy về mà bóc tem nha,xã hội này bẩn hơn vì 1 thằng bệnhkhùng hoạn như mày đó,thật đáng thương cho cha mẹ mày sinh ra 1 thằng
Trả lờiXóaBạn vẫn còn cô đơn và bạn mong muốn có được một người ở bên cạch sẻ chia giúp đỡ , bạn buồn phiền vì không ai có thể hiểu mình hay bạn muốn có thêm thật nhiều bạn bè trên mọi miền đất nước. Thật đơn giản hãy đến với chúng tôi Tổng đài 6x85 sẽ mang lại cho bạn những điều mà bạn mong muốn, hiện nay chúng tôi có danh sách của rất nhiều người bạn đang cần giúp đỡ trên mọi miền đất nước có thể trong số đó cóngười mà bạn muốn tìm trăng, Ngay bây giờ bạn hãy soạn tin với cú pháp kb rồi gửi đến tổng đài 6385 để nhận được sự giúp đỡ nhé ! chúc các bạn thành công .
Trả lờiXóa