Không biết đã có bà mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Thực sự tôi rất đau đầu và bế tắc với cách dạy con của mình! Tôi nghĩ mình đã uốn nắn con cái từ ngày còn rất nhỏ, chăm sóc và quan tâm tới đời sống và nhu cầu con cái rất tốt. Nhưng không ngờ đến lúc con gái trưởng thành lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy! Cả hai còn quá trẻ để quyết định tương lai cho mình (Ảnh minh họa) Con gái tôi năm nay 18 tuổi và cũng đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học. Ngày còn nhỏ, con bé rất ngoan, cái gì cũng nghe lời bố mẹ. Gia đình chúng tôi đã rất tự hào khi có được đứa con ngoan ngoãn và học giỏi như vậy. Bà con lối xóm ai cũng đưa con gái tôi để làm gương cho con cái họ noi theo… Ấy vậy mà từ ngày cháu đi học đại học, con bé thay đổi hẳn về cách ăn mặc cũng như cách sống, cách nghĩ của mình. Ngày mới vào nhập học, con bé xin bố mẹ 5 triệu để mua sắm quần áo và sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Cũng nghĩ con gái mình ngoan hiền và không đua đòi nên vợ chồng tôi cũng chẳng ngại ngần cho cháu khoản tiền ấy để tiêu pha và sắm sanh đủ thứ cho năm học của mình. Thế nhưng, mới bước chân vào giảng đường chưa được hai tháng thì tôi nghe phong thanh tin cháu có bạn trai. Tôi không cấm vì nghĩ rằng, bằng tuổi cháu bây giờ, tôi cũng đã trải qua một mối tình. Tôi đã gọi cháu vào nói chuyện, hỏi han như những người bạn và khuyên cháu nên biết điểm dừng để tình yêu trong sáng và đẹp hơn! Bà con lối xóm ai cũng đưa con gái tôi để làm gương cho con cái họ noi theo…(Ảnh minh họa) Tôi vui vì giờ đây cháu đã có một người bạn để chia sớt những nỗi niềm trong cuộc sống, nhưng tôi cũng cảm thấy buồn vì cảm giác mình không còn là người quan trọng nhất của cháu lúc này nữa… Thế nhưng, có một nỗi niềm mà hầu như các bà mẹ nào cũng hiểu khi có con gái lớn: Đấy là sợ con yêu đương quá đà mà không giữ được mình và bỏ bê việc học… Ấy vậy mà chính điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra... Vợ chồng tôi đi làm khá xa nhà nên chẳng bao giờ về nhà ăn cơm trưa. Vì vậy, cháu đi học buổi sáng nên từ trưa đến chiều cháu cứ phải ở nhà một mình. Nhưng vì nghĩ cháu lớn rồi, tự lo cho bản thân mình được nên tôi cũng không quá lo lắng khi biết cháu có thể nấu nướng ăn uống và có nhiều thời gian hơn để tập trung cho việc học. Thế rồi, một hôm tôi bất ngờ khi nghe hàng xóm bảo: “Hoài Anh nhà chị thường dẫn một cậu con trai về nhà ăn cơm và ở lại đến gần chiều mới về”. Lúc ấy, tôi mới hốt hoảng nhận ra những thay đổi của cô con gái mình nhưng vì muốn chứng thực điều đó nên tôi đã bí mật làm một cuộc điều tra. Trưa hôm ấy, tôi về nhà và thấy chiếc xe SH đang dựng ở trước cửa nhà mình. Đoán chắc là cậu người yêu con bé nên tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi lên gác. Vừa lên đến tầng hai thì tôi đã nghe tiếng cười khúc khích của đứa con gái mình và người yêu của nó đang nô nhau. Một cảm giác tức giận và lo lắng xâm chiếm lấy tâm can, tôi vừa muốn lên để “bắt quả tang”, vừa muốn chạy trốn trước cái sự thật ấy!... Và cũng chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại đi vội lên phòng con bé và “chì chiết” cho bằng được đứa con gái hư hỏng ấy! Tôi đau lòng khi nhìn thấy đứa con gái của mình đang trần truồng như nhộng với chàng trai kia ngay chính ngôi nhà của mình. Càng đau lòng hơn khi tôi đã hết lời khuyên nhủ, can ngăn nhưng nó vẫn không nghe và giấu diếm chúng tôi làm những chuyện động trời ấy! Chẳng nhẽ tôi lại xỉ vả mắng nhiếc to tiếng để hàng xóm nghe thấy lúc này hay sao? Tôi giận giữ điên cuồng nhưng vẫn cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh để quát chúng: “Mặc quần áo vào rồi xuống nhà nói chuyện”. Sợ hãi khi bắt gặp cảnh con gái và người yêu của nó đang "yêu" nhau trong chính ngôi nhà của mình! Hai đứa tái mét mặt và năm phút sau “ngoan ngoãn” xuống phòng khách nói chuyện. - Con xin lỗi mẹ! - Cháu xin lỗi cô! Hai đứa rối rít cúi mặt xin lỗi... - Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Yêu nhau mới có mấy tháng mà đã dám làm chuyện ấy sao? Tại sao mẹ nói mà con không nghe? – Tôi giận dữ quát mắng con té tát. - Con biết, con sai rồi! - Sai thì con có thể lấy lại mọi thứ sao? Sai lần này rồi con có dám hứa là sẽ không sai lầm lần sau nữa không? Mẹ biết, đây không phải là lần đầu tiên 2 đứa làm như vậy! - Nhưng cô à! Cháu yêu Hoài Anh thật lòng! Cháu… - Yêu thật lòng sao? Cháu có dám chắc là cháu sẽ yêu và lấy nó làm vợ không? Yêu mà không nghĩ đến hậu quả mà nó sẽ phải gánh chịu không? - Cháu… cháu.. - Thôi! Cháu về đi! Lần sau đừng đến nhà cô nếu chưa có sự cho phép của cô… Cháu cũng về suy nghĩ lại những gì cháu đã làm và cô đã nói trong ngày hôm nay đi! Các cháu còn quá trẻ để quyết định tương lai cho mình… Vì thế, cô hi vọng hai đứa sẽ không mắc phải sai lầm thêm một lần nào nữa… Đây là một nỗi đau, nỗi nhục mà không phải bất cứ ai cũng có thể hiểu được! Nói xong, tôi gục mặt xuống khóc tức tưởi. Có lẽ, chưa bao giờ tôi đau đớn và thất vọng như thế này! Tôi yêu thương và chăm sóc con cái của mình như vậy… thế mà cuối cùng nó lại dám làm chuyện động trời này để “báo hiếu” với tôi sao? Đã hơn một tuần kể từ ngày bắt gặp cảnh con gái của mình làm chuyện người lớn, tôi đã ngã bệnh vì suy nghĩ quá nhiều! Tôi thấy mình không sai vì tôi rất quan tâm đến đời sống và tình cảm của con cái… Ấy vậy mà kết cục của tình yêu thương và sự chăm sóc của tôi lại như thế này ư? Tôi không biết khi các bà mẹ phát hiện ra con cái mình hư hỏng thì mọi người sẽ làm như thế nào? Nhưng với tôi, đây là một nỗi đau, nỗi nhục mà không phải bất cứ ai cũng có thể hiểu được! Giờ đây, nó không còn hẹn hò bạn trai về nhà nữa mà sau những giờ học, nó lại đi nói dối bố mẹ để đi chơi với cậu bạn ấy ở những nơi khác! Thật sự tôi không biết làm cách nào để nó nghe lời mình như trước nữa? Chẳng nhẽ, cứ phải câm lặng nhìn nó trượt dài trên sự yêu đương quá đà như vậy sao? |
|
16/9/10 |
Đau đớn khi bắt gặp cảnh con gái "hư hỏng"
Các Bài Cùng Chuyên Mục
14 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

dit me de con nay ko bang nuoi con cho
Trả lờiXóatem hàng hiệu Huy đẹp zai =))
Trả lờiXóahơ
Trả lờiXóac0n nho ngu the , mh la con gai , fai bit zu cai trih tiet chu , lai huy chuong vang , boc tem khiep . admin , chu dag lai bai ' tieu thu lanh lung ' dc ko za
Trả lờiXóabạn cứ bình tĩnh
Trả lờiXóanăm nay tôi 21 tuổi là sinh viên dại hoc năm thứ 3
quả đúng ai bắt gặp cảnh đó mà khong tức cho được
nhưng tôi thấy bạn đã hành động rất có lý trí,ko hét hò ầm ĩ ,khong đánh con.
tôi nghĩ như vậy là đúng ...Bạn hãy quan tâm đến nó,hãy tâm sự với nó.Nhưng phải dọa cho nó sợ...khong doa nó nó khong nghe đâu,mà làm manh tay qua thì nó con tìm cách làm tinh vi hơn nữa
hãy chỉ cho nó thấy cái hay cái dỡ của việc quan hệ đó..và cho nó nếm cái mùi có thai ngoài ý muốn ,rùi cho nó biết cái mùi bị bạn trai no xôi chán chè ...phải làm cho nó khon hơn để tụ bảo vệ chính mình
Ho ho Huy chương Nhựa
Trả lờiXóachang co zi ka? dis nhau day zo ka chuyen thuong thui ma dung ko
Trả lờiXóaco j ma bn binh thoi,con cai bay la nhu vay do yeu roi lam sao cang no dc
Trả lờiXóacon nay` vai the nhi?. dam dem iiiilo^n` dang hien cho nguoi khac...heheheh
Trả lờiXóaai phát biểu thứ 3 ngu vậy . người ta có con gần = mình tức là cũng già rồi . bạn với người ta như bạn với bố mẹ mình à . nói ko biết nghĩ . mới đọc 2-3 câu đầu đã biết ko đủ tư cách để lên mặt dạy đời rồi !
Trả lờiXóatroi oi cai nguoi thu4 viet ngu qua troi nam nay toi 21 tuoi ma giam goi nguoi ta bang ban it nhat me con nho ay cung hon 40 roi ma ban be cu ngon sot'vai ni? kakkaka
Trả lờiXóaChi a! thoi nay ban tre da khac roi, khong con thoi nhu chung ta nua, thoi thi con dai cai mang, chi cung phai biet chap nhan su that, mau chong khoi benh con co suc giao duc con cai, theo toi con chi cung ko phai lan dau chau lam viec nay nen dieu can thiet bay gio chi phai giao duc cho chau tinh duc an toan, de ko co hau qua gi dang tiec. Chi cung ko nen qua khat khe voi chau, chi nen huong cho chau den hoc hanh va cac hoat dong vui choi giai tri. chuc chi manh khoe va sang suot!
Trả lờiXóahơ có mấy ai yêu nhau mà gìn giữ cho nhau đên ngày cưới trong thời buổi bây giờ đâu,đã cho phép nó có người yêu thì phải chấp nhận thôi.đã yêu rồi thì ko thể tránh khỏi đc đâu thoát lần 1 lần 2 thì cũng ko thoát dc lần 3.mà đàn ông con trai khi yêu đểu lắm toàn nghĩ những chuyện đó thôi. nên các bạn gái phải cẩn thận :D chim sắt nhỉ ha ha
Trả lờiXóangu thi chet.tu nhjen dan trai ve nha ngua lon ra cho no dit.nuoi may k bang nuoi con cho.cho no con bjet dj cho khac dit nhau.kakaka
Trả lờiXóa