Tôi lén lút theo dõi các cuộc hẹn của Lành và chồng tôi, rồi tìm cách chụp hình họ đang ân ái với nhau. Họ đã quen thói lăng loàn không đóng cửa và chính điều ấy đã khiến họ phải trả giá.
Đến lúc này đây, khi tận mắt chứng kiến anh chở Lành, cô bạn thân nhất của tôi và anh vào nhà nghỉ, tôi mới ngỡ ngàng như chết lặng. Thì ra bao lâu nay anh lừa dối tôi. Đứa con kia, cuộc hôn nhân kia đều không phải là kết quả của tình yêu anh dành cho tôi. Vậy mà tôi mê muội, tôi tin vào anh vào thứ tình yêu mãnh liệt chảy trong tim tôi.
Tôi quen anh qua Lành, người bạn thân nhất của tôi. Trước đó tôi chỉ biết Lành quen anh chứ không hề nghĩ rằng giữa anh và Lành lại có mối quan hệ thân thiết đến thế. Vì ngày ấy, Lành đã có chồng sắp cưới, một anh chàng giàu có và có quyền chức. Nhưng sau này, khi Lành đến nhà tôi thường xuyên và ăn cơm với vợ chồng tôi rất thân thiết, không ngại ngần nên tôi đã nghi ngờ mối quan hệ ấy.

Thì ra tất cả anh đều viết cho Lành, anh yêu Lành tha thiết nhưng anh lại lấy tôi, lại lừa dối vợ anh, người bạn thân thiết nhất của Lành. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi nhìn được tấm hình chụp cùng Lành để trong nhật kí của anh, tôi mới hiểu anh và Lành đã có một mối quan hệ rất thân thiết. Tôi lần đọc những trang nhật kí bấy lâu nay anh viết. Thì ra tất cả anh đều viết cho Lành, anh yêu Lành tha thiết nhưng anh lại lấy tôi, lại lừa dối vợ anh, người bạn thân thiết nhất của Lành. Lành cũng thật là xấu xa khi đã không nói với tôi điều ấy.
Tôi như chết lặng khi biết sự thật và giờ đây, tim tôi như ngừng đập, chân tay run rẩy khi chứng kiến tận mắt việc anh đưa Lành vào nhà nghỉ. Họ quấn lấy nhau trong căn phòng ấy không hề quan tâm đến việc đã đóng cửa hay chưa. Anh có biết đâu rằng, người vợ của anh đang đứt từng khúc ruột khi nhìn cảnh tượng ấy.
Thì ra đó là kế hoạch mà Lành và anh đã vạch sẵn. Lành lấy chồng chỉ vì của cải, vì tiền bạc. Lành và anh yêu nhau nhưng kinh tế khó khăn đã không thể để cho họ đến bên nhau. Thế rồi, Lành quyết định làm mối tôi cho anh, để Lành yên tầm làm vợ kẻ giàu có đó. Thì ra bao tháng ngày qua, anh vẫn sống bằng đồng tiền của Lành moi móc được từ chồng cô ta. Đó là kế hoạch cô đã vạch sẵn, đã làm hại cuộc đời tôi chỉ vì lòng tham và sự ích kỉ của mình. Tôi uất hận, tôi nghẹn đến tận cổ không thể khóc thành tiếng. Họ chỉ lấy tôi làm bàn đạp, làm bình phong để che đậy đi tội lỗi của họ. Sau khi lấy tôi xong Lành và anh vẫn qua lại với nhau như vợ chồng. Tất cả những điều đó đã nằm trong kế hoạch của họ.
Còn nỗi đau nào hơn thế. Tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Ngày nào tôi còn trên đời, tôi nhất định phải trả thù anh và Lành.
Tôi lén lút theo dõi các cuộc hẹn của Lành và chồng tôi, rồi tìm cách chụp hình họ đang ân ái với nhau. Họ đã quen thói lăng loàn không đóng cửa và sự sơ hở ấy của họ đã khiến họ phải trả giá.
Tất cả những bức hình khỏa thân của Lành và anh đều được tôi cất gói kĩ càng. Một ngày nọ, khi tôi biết anh ra ngoài cùng với Lành, tôi đã lén đến nhà Lành và gặp chồng cô ta. Quả nhiên, chồng Lành là một người đàn ông rất lịch lãm và hiểu biết. Ông ta biết Lành ngoại tình nhiều lần nhưng ông chưa có ý định truy cho đến cùng. Thế nhưng giờ đây khi biết được câu chuyện thật sự đau lòng và bỉ ổi ấy, ông đồng cảm với tôi. Ông không ngờ vợ ông cũng lừa dối ông và lừa dối cả cô bạn thân nhất của mình làm trò đồi bại bao lâu nay. Ông tức giận đến nghẹn cổ, thề rằng sẽ từ bỏ Lành, sẽ không để cho Lành có một xu nào khi ra đi.

Sẽ không có sự tha thứ nào cho một gã đàn ông đê tiện như anh. Còn Lành, từ khi bị chồng ruồng bỏ, cô lang thang kiếm sống bằng cái nghề mà giống như cô đã làm với chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi ra về trong nỗi thanh thản nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng bởi tôi nghĩ, tôi sẽ li dị. Tôi sẽ vĩnh viễn từ bỏ người chồng đê tiện và hèn hạ ấy. Dù buồn, dù đau nhưng tôi không hối tiếc.
Anh về nhà, ngỡ ngàng trước không khí yên ắng. Không con tiếng trẻ con khóc, không còn hình ảnh đứa trẻ nhỏ lon ton chạy và không còn tiếng nói ân cần của người vợ hiền. Anh mở cửa vào nhà, bàng hoàng vì nhìn thấy những tấm hình của anh và Lành để đầy trên bàn kèm một tờ đơn li dị. Chân tay anh run rẩy khi nghe tôi tiết lộ về kế hoạch của anh. Anh không nói, chỉ xấu hổ không dám nhìn tôi và lặng lẽ kí vào tờ đơn ly hôn. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng làm tôi thanh thản vì trút được gánh nặng, được nỗi âu lo bao lâu nay. Con trai tôi đã về bên ngoại và giờ đây, tôi cũng xách đồ về bên mẹ.
Sẽ không có sự tha thứ nào cho một gã đàn ông đê tiện như anh. Còn Lành, từ khi bị chồng ruồng bỏ, cô lang thang kiếm sống bằng cái nghề mà giống như cô đã làm với chồng tôi. Có lẽ giờ phút này đây, chồng tôi đang khóc và ân hận nhưng không thể có sự tha thứ nào cho một kẻ đê tiện như thế dù rằng quãng đời còn lại có lẽ tôi sẽ sống trong sự cô đơn. Nhưng chỉ cần có con tôi, thế là quá đủ.


boc tem 1lan chua
Trả lờiXóahjc
Trả lờiXóathui cai huy chuong dong cung tam duoc
Trả lờiXóacho chet pon de tien.......
Trả lờiXóacho dag doi chung no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
co khi nao trong tim ban muon nguoi chong minh dau kho vi an han
Trả lờiXóanguoi ban than cua minh lam cave
lam vay ban dc ji ngoai dua con ko cha va nguoi dan ba bo chong
Đúng là "con gái yêu lầm sẽ học lại dối gian". Người con gái đã bị lừa dối, tổn thương quá lớn họ sẽ không thể tha thứ. Chính người con người đê tiện ấy mang đến bất hạnh cho người thứ 3 và cuối cùng họ phải nhận được một kết cục thảm hại...
Trả lờiXóalam dg ay chu.bj ban than nhat bj chog lua doj thj cah gjai wuyet zay la wa dg.tui ug ho ban
Trả lờiXóahay wua.neu e la chj e cung se nhu the.ko co su tha thu den chet cung hok.
Trả lờiXóaLam the la dung ruj. the la con tu te day. La mjnh thj mjnh kjen ho ra toa vi toj ngoaj tjnh ruj.
Trả lờiXóaChị đúng là người đàn bà tuyệt vời, phải thế chứ. Cho con kia chết đi đồ cave
Trả lờiXóa`chi oi chi dung thuong tiet chi cai thang dan ong do .nhung nguoi nhu vay e ghet nhat tren doi .nhu chi noi la chi con hien do gap e ha e cho chet het .e ko giet nguoi dau ma e lam bang cach khac kia .ma cho bon chung xau ho mat mat truoc moi nguoi de cho ho khong ngan dau len dc .nhung e biet tam trang cua chi van con thuong chong .nhung loai dan ong do cho cho con ko them nua loi dung it ky nho nhen ,ko nghi toi nguoi khac ma nghi toi rieng minh
Trả lờiXóa