- Mở cửa, dậy, dậy hết cho tôi
Tiếng gọi như thất thanh xé tan màn đêm yên tĩnh và giấc ngủ chưa trọn của đám nhân viên làm thuê trong nhà hàng của ông bà chủ. Từ ngày vào làm, chưa ngày nào Mai được ngủ giấc trọn vẹn. Ngày cuối tuần thì công việc còn nhiều và vất vả hơn vì đông khách.
Xa nhà được 2 năm, Mai đã là sinh viên năm thứ 2 đại học. Quãng thời gian 2 năm không dài nhưng cũng đủ để cho Mai nếm trải những nỗi vất vả, cay đắng của một đứa sinh viên nghèo vừa đi làm vừa đi học. Bố mẹ nông dân không có đủ tiền chu cấp cho Mai nhưng vì nghị lực học tập, vì quyết tâm trở thành cô giáo, Mai đã tình nguyện xin bố mẹ cho cô vừa lo làm, vừa lo học. Thương con nhưng biết làm sao được, để con học còn mở mang được đầu óc chứ cứ ru rú ở nhà quê thì cuối cùng Mai cũng cùng cảnh “chân lấm tay bùn” như bố mẹ cô.

Quãng thời gian 2 năm không dài nhưng cũng đủ để cho Mai nếm trải những nỗi vất vả, cay đắng của một đứa sinh viên nghèo vừa đi làm vừa đi học. (Ảnh minh họa)
Nghỉ hè, Mai phải quần quật đi làm thêm. Không đủ tiền trang trải học phí và chi tiêu, Mai tình nguyện làm thêm tất cả các buổi tối trong tuần kể cả trong thời gian học. Không có thời gian cho bạn bè, không có thời gian cho việc yêu đương và tụ tập, Mai chỉ biết cắm đầu vào làm để kiếm tiền. Ông bà chủ biết Mai không có chỗ ở nên cho cô ở cùng nhà để tiện dậy sớm làm việc những khi đông khách. Chỉ làm nhân viên phục vụ bàn nhưng công việc luôn chân, luôn tay khiến Mai mệt phờ và gầy đi trông thấy.
Tưởng rằng những ngày tháng vất vả rồi sẽ được bù đắp, rồi ông trời sẽ mỉm cười với Mai khi cô học xong nhưng số phận thật trớ trêu khi Mai bị vướng vào lưới tình với lão chủ quán. Một cuộc tình ngang trái và chính Mai cũng không hiểu tại sao cuộc đời lại như thế. Khi chưa kịp kết thúc cuộc đời sinh viên, khi ước mơ chưa được thực hiện thì Mai lại bị hãm hãi.
Lão chủ quán nơi Mai đang làm thêm là một gã dê già mà đám nhân viên ai cũng phải sợ nhưng Mai thì hoàn toàn không biết điều đó. Cái số Mai khổ nên không thể có một cuộc sống bình yên được là thế. Vốn là cô gái có nhan sắc nhất trong đám nhân viên nên cô bị lão chủ để ý. Rồi một đêm khi Mai đang ngủ, lão mò vào giường Mai. Ngỡ rằng cô bạn cùng phòng nên Mai cũng không để ý vả lại công việc mệt nhọc hàng ngày khiến Mai không còn sức mà mở mắt ra và cô cũng quên biệt rằng cô bạn mình đã xin nghỉ phép để về nhà từ hồi sáng. Cô lại thiếp đi như bao đêm khác.
Một cảm giác bủn rủn người ngợm khi thấy bàn tay của ai đó đặt lên ngực mình. Mai giật mình chồm dậy, định la lên thì đã bị ông chủ bịt kín miệng. Cô không thể giãy giụa được vì lão đã kịp túm lấy cô hôn tới tấp khắp người cô, một tay kia của lão bịt chặt miệng Mai.
Nhà vắng, ai cũng mệt mỏi nên chẳng ai có thời gian thừa thãi để quan tâm đến những người khác. Mai là nạn nhân của vụ cưỡng bức ấy. Khi lão chán chê thì mới buông tha cho Lan. Cô ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng không dám nói với ai nửa lời bởi sự việc sẽ không có lợi cho cô. Mai quyết định nghỉ việc nhưng vì chưa có nhà cửa nên cô chưa biết phải đi đâu. Tìm nhà cũng không phải là được ngay nên trong thời gian ấy cô đành chịu đựng ở lại cái nơi khốn kiếp ấy.

Cô đã buông xuôi, mặc kệ cho lão muốn làm gì thì làm. Cô cũng không còn đủ sức để chống cự nữa. (Ảnh minh họa)
Và những buổi tối tiếp theo đó, Mai luôn chịu sự hành hạ của ông chủ. Cô đã bị mất đi đời con gái của mình nên không còn thiết tha gì nữa. Cô đã buông xuôi, mặc kệ cho lão muốn làm gì thì làm. Cô cũng không còn đủ sức để chống cự nữa.
Rồi một ngày cô bị bà chủ phát hiện khi vô tình đi ngang qua phòng của Mai lúc đi vệ sinh. Cánh cửa không được khép và cảnh tượng xấu nhất đã đập vào mắt bà. Mai nằm bất động mặc cho bà ta xé quần, xé áo, chửi té tát vào mặt Mai. Còn lão chủ thì lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào. Dù biết rằng chính ông chồng dê già của mình đã gây ra chuyện này nhưng bà ta vẫn chửi rủa, lăng mạ Mai. Cô đành ngậm ngùi cam chịu và xách quần áo ra đi ngay sáng hôm sau.
Cô đâu còn mặt mũi nào mà ở lại đây vả lại cũng chẳng còn ai để cô làm việc nữa. Bây giờ Mai không biết phải đi đâu về đâu. Chả lẽ cô về quê? Có lẽ đành vậy, cô sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại thăng bằng, tìm lại cuộc sống ngày xưa. Không biết rằng Mai còn niềm tin và nghị lực để tiếp tục học tập hay không nữa. Số phận thật trớ trêu với Mai. Cô chỉ còn biết than trời, than đất và than thân mình tội nghiệp.


pok tem rui
Trả lờiXóathat ko tin dc!!!!!!!dem thang do dj ban thoi.paj tu hinh thang do hahaha vi toi ngu.an vung ma ko bit duong chui mep
Trả lờiXóaNeu nhu lan dau k kip la len thi tai sao lan sau k chiu la.That la kho tin?
Trả lờiXóacung bt ma chuyen bi la liem' la chuyen nhu com bua.
Trả lờiXóathật tội nghiệp cô bé.thằng này mang ra cho tứ mã phanh thây cho nó biết.mẹ kiếp ta lại đứng thứ 5 chán vãi lồn
Trả lờiXóakhon nhu con kia cung suong
Trả lờiXóacon gái phang được một lần, lần sau lại phang tiếp , khakha
Trả lờiXóatoi thi cho rang Mai la ng khong thong minh, k co nghi luc ma thoi ng doi co cau ngu thi chet. mai that k bang Chi Dau cua cai thoi phong kien ay...that buon cho Mai
Trả lờiXóane chang le mot lan co so chuyen do ma tai sao co van de ong ta lam chuyen do chac cung suong fai hok
Trả lờiXóadyt me con nay cung dam de lam dyt hum truoc hum sau mun duoc dyt day ma` dam de la the ma`
Trả lờiXóadis cu thang nay.thang nay phai su tu
Trả lờiXóadis cu thang gia thang gia.thang nay phai chem
Trả lờiXóasao toi doc ma thay chang nhe hiep 1 nguoi de den the sao.toi nghi minh da khong dong y thi chang ai co the lam gi duoc minh tru khi co 2 nguoi ep minh ,1 va 1 khong bao gio hiep duoc
Trả lờiXóasong nhu vay ma cung song tiep duoc u...that khong the tin duoc...nhu vay ai ma chang muon hiep co chu...moi nguoi khong nen thuong hai cho co gai trong cau chuyen do. do goi la...AN QUEN BEN MUI thi dung hon. cac co gai khac hay lay lam guong nha'''????
Trả lờiXóanoi chung la phai chem ca 2. ngu qua!!! hehehe
Trả lờiXóadis me cai thang chu quan....hay tich thu phuong tien gay an cua no dj pa kon....hj
Trả lờiXóatôi thấy câu chuyện của mai vừa dáng thương vừa đáng trask.lam j co chuyện một con dê già hiếp một con nai tơ dễ dàng đến thế.mà đau phải một lần,nếu đêm nào cũng mặc cho ông ta làm j cũng được thì mai đi bán dâm đi cho rồi!thật chẳng có một chút bản lĩnh nào cả,vậy mà đòi tự an học.VÔ LÝ
Trả lờiXóaca 2 deu nung' ca.dang chet' het...
Trả lờiXóachi hay co gang len nhe em tin rang mot ngay nao do chi se duoc hanh phuc va chuch chi luon vui ve em se cau mong nhung dieu tot dep cho chi
Trả lờiXóadkm bi no' lua ay
Trả lờiXóahoc su pham de tro thanh co giao thi lam j mat tien hoc phj
dkm