Khổ vì con thích "khoe hàng"

Chị Nhi đùng đùng chạy đến tát cho con gái một cái rất mạnh vào mặt rồi kéo con về ngay tức khắc. Thế nhưng chị đã không lường hết được hậu quả của cái tát ấy.

Con đòi đi tắm để “bị soi hàng”

Chị Thảo không thể tin vào tai mình nữa. Cứ tưởng mình nghe nhầm nên chị hỏi lại con: “Con bảo sao? Mốt là bị soi hàng ấy à? Con đừng đùa mẹ chứ”.

- Con có đùa mẹ đâu? Bọn bạn trong trường con giờ không dám đưa ảnh mát mẻ, riêng tư của mình lên blog nữa đâu, vì cứ bị trêu chọc hoài. Thế nên cứ công khai khoe ở chốn đông người như bể bơi là an toàn nhất.



Thì ra là vậy, chị Thảo hốt hoảng bấm số để gọi cho chồng cùng về để dạy con. Mọi sự bắt đầu từ việc Hương, cô con gái học lớp 9 của chị cứ đòi đi tắm ở bể bơi công cộng gần nhà.

Bình thường, chị Thảo chẳng để tâm nhiều đến việc con đi chơi ở đâu và với ai? Nhưng mà nhìn thái độ của con dạo này cứ lén lút, vội vã khiến chị sinh nghi. Nhất là con gái chị về nhà kể bô bô, rành rọt những chuyện bị phái nam “nhìn ngó” nhiều thế nào ở bể bơi. Chị còn lộn ruột lên khi con tỏ ra khá thích thú vì điều đó.

Nhiều bạn trẻ lại xem cặp kè với người cùng giới như một cái "mốt" (ảnh minh họa)

Chị không thể tưởng tượng được tại sao con mình lại có những suy nghĩ “điên khùng”, lệch lạc và hư hỏng như thế. Thế là chị liền cấm tiệt con không được đi tắm bể bơi công cộng nữa.

Tương tự, chị Mai (Thanh Xuân, HN) cũng lo lắng khi trời bắt đầu nóng là cô con gái đòi đi tắm bể công cộng. Tất nhiên là chị Mai có lý do để mà lo lắng bởi mới học lớp 10 thôi nhưng Trang, con gái chị đã khá phổng phao.

Nhìn cơ thể của con gái đủ để chị mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng lo ngay ngáy không biết con có gặp rắc rối gì ở bể bơi không? Thứ nữa là trước đây, Trang là cô bé khá nhút nhát, sống khép mình, từng ngượng ngùng khi bị “soi” lúc mặc áo dài.

Vậy mà sau một vài lần đi tắm với bạn bè mà nó đã trở nên mạnh bạo như thế. Nhất là từ miệng con gái chị nói khá tự hào khi “bị soi hàng”.

Thế nên mỗi chiều con gái đến bể tắm là chị Mai đứng ngồi không yên. Ở nhà cũng có bồn tắm rộng rãi nhưng Trang nhất định không chịu tắm mà cứ phải đi tắm tập thể mới vui.

Chị Mai còn giật mình khi Trang khoe: “Con gái của mẹ đẹp nên mới có nhiều người soi thế chứ ạ? Với lại mẹ lo gì chứ? Bị soi chứ có mất mát gì đâu? Nếu không tin thì mẹ cứ đi cùng con một hôm sẽ thấy ngay ấy mà”.

Thế là chị cũng đi theo con, đến bể bơi chị chứng kiến con gái mình “diễn”. Không chỉ bị người khác giới “soi” mà Trang còn cố tình khêu gợi để tìm kiếm ánh mắt. Chị nhăn mặt khi con tạo dáng, hết “tia” anh này lại đến “đảo” sang anh kia.

Và trong mắt của chị Mai thì con gái đã vấp váp sai lầm. Chị không sao yên tâm ở nhà khi mà con cứ tí tởn nay váy hoa, mai váy xanh, váy tím đi tắm đến bể bơi. Nhưng chả lẽ chiều nào cũng đi theo chân con được sao?

Chị Nhi choáng váng khi nhìn con "diễn" cùng bạn nơi đông người (ảnh minh họa)

Nữ sinh cũng “soi” nhau

Chị Nhi (Đống Đa, HN) cũng nhọc lòng vì cô con gái của chị đang lao vào tình yêu nơi bể tắm công cộng. Điều khiến chị muốn sống dở chết dở là con gái lại dính vào yêu đồng tính.

Một lần đứng trên lan can tầng 2, chị Nhi giật mình khi nghe tiếng con gái cất lên: “Mai chúng ta lại đi tắm nữa nhé. Ngực của ấy đẹp phết, đụng vào thấy thích ghê”. Nói rồi, con gái chị ôm ghì lấy con bé kia và hôn hít ngay trước cổng khiến chị Nhi ngớ người ra.

Đêm ấy, chị không sao ngủ được, cứ lo âu, thắc thỏm. Thế là chiều hôm sau, chị Nhi đi theo dõi con, muốn chứng thực xem con đến hồ bơi để tắm hay còn gì khác nữa?

Và không ngoài dự tính của chị, một lũ con gái, trong đó có con gái chị diễn màn khoe ngực xem của ai đẹp nhất? Khiếp nhất là chúng nó “soi” nhau và còn “đụng chạm” vào nhau nữa.

Chị Nhi nóng cả mặt khi con gái chị bắt đầu ôm một cô bé khác trước sự cổ vũ của bạn bè. Cứ như người trên trời rơi xuống, chị loạng choạng. Chị không thể tin vào mắt mình nữa. Dẫu có thân thiết đến mấy thì cũng không thể ra chỗ công cộng để khoe ngực, khoe mông rồi ôm hôn thế này chứ?

Lúc đó, chị Nhi đùng đùng chạy đến tát cho con gái một cái rất mạnh vào mặt rồi kéo con về ngay tức khắc. Thế nhưng chị đã không lường hết được hậu quả của cái tát ấy.

Ân hận vì trót làm con tổn thương (ảnh minh họa)

Đến giờ con gái chị cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nhất là ai hỏi gì thì nó nói nấy. Chị hốt hoảng khi con gái thú nhận đã nhận “làm chồng” cô bạn gái ấy mấy năm nay.

Khi hỏi mấy người bạn học với con gái thì chị Nhi mới biết rằng ở lớp nhiều đứa cũng đang ngấm ngầm cặp kè, yêu đồng giới và xem đó như một cái mốt. Cả mấy năm nay con gái chị và cô bé kia cứ quấn quýt lấy nhau và đòi “sối chết có nhau” mà chị vô tâm không hề hay biết.

Nỗi ân hận của người mẹ lộ rõ trên gương mặt hốc hác, lo lắng của chị. Thế là chị Nhi nước mắt ngắn dài tìm đến một trung tâm tư vấn để xin một lời khuyên.

Cái khiến chị Nhi ân hận nhất là con gái đã bị tổn thương và nhất định không chịu nói chuyện với mẹ nữa. Chị đổ lỗi cho mình đã lơ là, không quan tâm đến con. Để rồi bây giờ chị mới thấy sai lầm khi tát con trước mặt bạn bè của nó.

Mùa hè đến kéo theo nỗi lo của không ít bậc cha mẹ về chuyện vui chơi giải trí của các con. Theo lời khuyên của các chuyên gia tâm lý thì cha mẹ hãy dành nhiều thời gian cho con thay vì nôn nóng đổ lỗi khi con đã mắc sai lầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

15 nhận xét:

  1. vkl.may con nay nung lam roi day.
    them chim ma

    Trả lờiXóa
  2. cho may thang choi mot dem thi het khoe chu ji ba cai chuyen vu to vu nho thi lam duoc ji chu

    Trả lờiXóa
  3. đẹp đẽ j mà khoe nhỉ bọn này hay ghê, đúng là bọn mpis mở mắt mà, điên rồi

    Trả lờiXóa
  4. đóng gạch ngay de hơi phí:))

    Trả lờiXóa
  5. h0c. the0 b0n daN toC. hET roi` chET' chEt'' phAJ? dE` ngi cAP tREn thUi MiNH` e0 do~ dc :)

    Trả lờiXóa
  6. ai ngE bAi` Su That Nguoi Dan Ong cuA? khAnh' PhUong chuA ngE hAY vAI~ hEhe

    Trả lờiXóa
  7. ngay 17\6\2010 khiemlúc 11:08 17 tháng 6, 2010

    tat ca ~ nhung con do nung lon waq roi dam ra suy nghii~ dien khung ````````dua cho may thang lam mot dem la thut het nung chu jiiiiiii```````````

    Trả lờiXóa
  8. oh ngon day cghu cho anh cai sophone di

    Trả lờiXóa
  9. bon nay nug hjt rui the la co dua nao dc choi chua den day anh choi cho nao mot dem la du thui ma

    Trả lờiXóa
  10. cái khổ nhất của những ai làm bố mẹ mà không biết con mình đã làm những gì mà dư luận thích soi mói, đặc biệt là chuyện khoe hàng, tình dục. Giáo dục là cả 1 quá trình, giáo dục hình thành nhân cách, hình hành nếp sống, hình thành con người đúng chuẩn mực mà xã hội mong muốn, chị đã không quan tâm để ý ngay từ đầu, giờ trách chị cũng không giai quyết được vấn đề.
    Mốt quan hệ với người cùng giới là học hoi nhiều trên mạng.
    theo tôi
    1. Chị nên hạn chế những buôi đi chơi cuar con bé
    2. hạn chế số lượng bạn bè được liệt vào danh sách "den"
    3. Không nối mạng vi tính
    4. Không cho tiền tiêu hàng ngày
    5.không cho dùng điền thoại di động, chỉ mắc máy bàn
    6. Chị nên làm ưen với bạn nào thân nhất của cháu và tìm a hướng giải quyết
    đây là ý của tôi, chị có thể tham khảo có thể không đúng với nhiều người nhưng lại có thê áp dụng cho 1 người nào đó.

    Trả lờiXóa
  11. khong the tin duoc gioi tre bay gio nua.chung no bi lam sao het roi hay sao ay.chang bu cho 8x bon minh.gia mat roai.nhung nhu the thi benh hoan qua di mat.voi co ti tuoi dau ma da nhu vay thi vai tuoi nua chac la di lam gai matchoi boi lang nhang lai kho cho nguoi chong sau nay thoi.naaaaaan wa!

    Trả lờiXóa
  12. Đkm . Mấy cái con này nứng lồn ak hay sao mà thích khoe hàng thế . Nếu đúng thì đi làm cave mẹ mày đi . Đi học làm j` cho phí tiền của bố mẹ

    Trả lờiXóa
  13. deo hieu . dau bon nay toan kut hay sao y nhi? ngu vkl . chang khac deo j kave the ma cung khoe hang voi ho . ko biet sau ho . bon benh hoan

    Trả lờiXóa
  14. noichung the nay: " em cho anh choi 1 dem la em nat nhu tuong"

    Trả lờiXóa
  15. ngan ngay bon no lai
    hu than mat net
    con tiep dien se het doi cho coi
    mat con do' hoi may pa me

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info