Cách đây hơn 8 năm, Trang yêu Huy và cô đã từng thề sống thề chết là nếu không lấy được người mình yêu thì sẽ làm người tình, hoặc ít ra là sẽ có một đứa con riêng với anh.
Tình yêu ấy càng lớn hơn và cho cô thêm hy vọng khi Huy cũng đã vài lần “lên giường” với cô. Trang biết Huy chỉ xem cô như một người “qua đêm”, có cũng được mà không cũng chẳng sao chứ chưa bao giờ anh có ý sẽ xác định với cô cả.
Trong nỗi đau đớn tột cùng khi Huy đi lấy vợ, Trang vẫn nghĩ là có một ngày anh sẽ thuộc về cô. Sau bao năm, ngay cả khi Trang đã có gia đình, cô vẫn chưa thôi nhớ về Huy.
Sau khi gặp lại, Trang vẫn giữ thói quen như ngày nào, vẫn nói yêu anh và sẵn sàng làm người “ngoài rìa” trong cuộc sống của vợ chồng anh. Huy không thể tin nổi tại sao lại có người đàn bà si tình đến thế?

Biết Huy có vợ rồi nhưng Trang vẫn nghĩ là một ngày anh sẽ thuộc về mình
(ảnh minh họa)
Chưa từng phản bội vợ, vậy mà khi nhìn nước mắt của Trang, người một thời yêu anh đơn phương, cả sự mong mỏi của Trang nữa thì Huy đã “thua cuộc”. Đêm ấy, hai người lại thuộc về nhau.
Huy đã bắt đầu thấy như vậy là không công bằng với vợ con anh ở nhà. Nhưng là đàn ông, anh cũng rất dễ xao lòng và rất dễ mắc sai lầm.
Vợ của Huy rất đẹp, rất dịu dàng chứ không “dao kéo” như Trang. Không đem hai người phụ nữ lên bàn cân thì Huy cũng biết rõ ngoài trách nhiệm của một người chồng, người cha thì anh vẫn yêu vợ, thương con.
Nhưng trong vòng tay của Trang, Huy đã không kiềm chế được lòng mình. Hai người đã và đang có lỗi, người có lỗi với vợ, người có lỗi với chồng. Không thể dừng lại được nữa, họ cứ háo hức lao vào nhau.
Thế là Trang vẫn giấu giếm chồng, thi thoảng đi gặp riêng người tình cũ. Huy dù yêu vợ con ở nhà nhưng cũng là đàn ông, anh cũng không cưỡng lại được sức hút và sự tự nguyện của cô gái si mê mình.
Có lúc sợ bị vợ phát hiện nên đã bao lần Huy muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng Trang không chịu. Huy không thể tránh mặt cô và cuối cùng thì Huy vẫn cứ “thua”. Những đêm hai người bên nhau là những đêm Huy bị dằn vặt. Còn Trang thì lại xem đó là sự bù đắp của anh đối với mình.
Tuy thế, có những lúc Trang chột dạ khi người tình thủ thỉ: “Em có nghĩ mình ích kỷ lắm không? Nếu như vợ anh mà như em, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ”.
Lúc ấy, Trang không chịu hiểu rằng Huy đang muốn chối bỏ cô, đang muốn cô trở về với mái ấm của mình và chính anh cũng không muốn phản bội thêm vợ con nữa.
- Nhưng em không yêu chồng, em chỉ cần anh.
- Em đừng cố gắng nữa, em đã là gái có chồng và anh cũng đã có vợ con. Chúng ta nên kết thúc ở đây. Như lúc này, em có nhớ chồng khi nằm bên anh không?

Một người phản bội vợ, một người lừa dối chồng để đến với nhau
(ảnh minh họa)
Trang choáng váng khi nghe cái câu nói ấy của người tình. Nhất là khi hai người vừa ân ái xong. Cô như tụt dốc và thấy rất khó thở. Nghe những lời đó, Trang im lặng giây lát.
Huy không muốn phản bội lại vợ con nhưng anh vẫn không sao cưỡng lại được sức hấp dẫn và sự chủ động của người đàn bà khác. Rõ ràng không yêu Trang nhưng Huy vẫn cứ ngoại tình, vẫn cứ lên giường. Hôn nhân chông chênh quá bởi vì ai? Còn Trang cũng đã bắt đầu suy nghĩ những lời Huy nói: “… Em có nhớ chồng khi nằm bên anh không?”
Có lẽ khi hai người nào đó đến với nhau, dù là vì tình yêu hay vì một lý do nào khác cũng rất cần sự tỉnh táo. Hôm nay, hai người “gặp gỡ” nhau, chưa bị phát hiện. Ngày mai có thể vẫn chưa có người thứ ba biết. Nhưng có ai dám chắc sẽ không có một ngày bị vỡ lở?
Trong cuộc sống, những thứ na ná như tình yêu thì rất nhiều nhưng để đến được cái đích của nó thì lại là một điều không dễ. Đôi khi ta bị những cảm giác chống chếnh ấy lừa gạt và ta đã vô tình để mình mắc sai lầm...Đối với những người đã có gia đình cũng vậy, đôi lúc họ cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại, họ vì chút xao động với tình cũ và sẵn sàng làm theo "bản năng" của mình. Nhưng họ không thể nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu, có ham hố đến đâu thì cuối cùng họ cũng sẽ không thể từ bỏ mái ấm vốn đang yên lành, với một người chồng, một người vợ vô tội đang chờ đợi họ, sống hết mình vì họ.


vkl
Trả lờiXóahehe vai lin`
Trả lờiXóamu` quang' qua' di.tinh` yeu la` the' day'.nan? that
Trả lờiXóaui dung la k the chap nhan duoc,2 nguoi do that dang chet.toi ma co chong, co vo nhu the thi thoi roi
Trả lờiXóahe he, the' moi biet cau noi ma an co? luc nao` ?!
Trả lờiXóaxin chao!
Trả lờiXóaphải nói rằng tất cả khi gặp nhau cũng chỉ vì sự khác lạ với người vợ hoặc chồng của mình,
chấm dứt được càng nhanh càng tốt.
sống mà lại thường xuyên phai nói dối nhau để làm những chuyện ấy thì hoàn toàn không nên,
sống ao sau này con cái nó nhìn vào, còn tự hào bố mẹ chúng là người hoàn hảo.