Con có thể làm vợ ở tuổi 15 không?




Đưa con về tới nhà, tôi cố gắng thật bình tĩnh, kìm nén mọi tức giận để nói chuyện với con. Con bé oà khóc nức nở...

Cứ hết giờ làm chiều thứ 6 hàng tuần anh đều tới đón tôi rồi hai vợ chồng cùng nhau đi chợ nấu cơm. Hôm nay thì khác, một mình tôi lặng lẽ ra về, đi nhanh qua chợ mua vài thứ đồ ăn sẵn sau đó về nhà. Anh nằm tựa trên ghế sopha hút thuốc, trầm ngâm không nói năng gì, có lẽ anh cũng chẳng để ý tới sự xuất hiện của vợ lúc này nữa. Nhìn vào phòng trong cô con gái bé nhỏ của tôi vẫn đang nằm trên giường, tôi đoán nó còn đang khóc.

Đã mấy ngày nay không khí gia đình tôi trở nên nặng nề và ảm đạm. Cậu con trai đầu lòng bị tai nạn mất khi mới 5 tuổi, bây giờ vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái nên mọi tình yêu thương chúng tôi dành cả cho cháu. Hiện nay cháu đang học lớp 9, tuy còn ít tuổi nhưng cháu cao lớn, xinh xắn và học giỏi, đó là tất cả những gì mà chúng tôi luôn tự hào về cháu. Thế mà chỉ cách đây vài ngày, một cơn cuồng phong đổ xuống làm tan nát gia đình bé nhỏ vốn rất vui vẻ của chúng tôi. Cả nhà không ai muốn nói với nhau điều gì.

Đang trong giờ làm việc tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con gái báo cháu bị ngất trong giờ học thể dục, vội vàng xin nghỉ việc sớm tôi lên trường ngay. Tới nơi thấy cháu đã tỉnh lại bình thường tôi tạm thời yên tâm. Nhưng cô giáo chủ nhiệm và bác sĩ của trạm y tế trường học gặp riêng và cho tôi biết tin cháu đang có thai. Tôi như bị sét đánh ngang tai, sau vài phút lấy lại bình tĩnh tôi xin phép cô giáo và bác sĩ tạm thời giữ kín chuyện, hơn nữa ngay lúc này tôi không biết phải xử lí tình huống này ra sao. Đưa con về tới nhà cố gắng thật bình tĩnh, kìm nén mọi tức giận để nói chuyện với con. Con bé oà khóc nức nở, vừa nghẹn ngào vừa trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra.


Bậc làm cha mẹ quá đau lòng khi con mang thai ở tuổi 15 (ảnh minh họa)

Con bé và cậu T, là hàng xóm với chúng tôi, hai đứa đã yêu nhau được 2 tháng nay, hậu quả là con gái tôi đã mang thai. Nói đến T là tôi đã hình dung ra cậu ta là ai? Người như thế nào? Bởi khu phố này có ai mà không biết, T nổi tiếng ham chơi, bị đuổi học từ khi đang học cấp III, hiện nay lông bông không có việc làm.

Chồng tôi, vốn là người nóng tính lại quá sốc trước sự việc, không kìm nén được nên anh đã chứi mắng cháu thậm tệ. Vợ chồng tôi đã cùng nhau sang bên nhà cậu T để nói chuyện, T và bố mẹ cậu ta đều có ý xin phép được đón con gái tôi về làm dâu, họ hứa sẽ có trách nhiệm trước mọi chuyện. Chúng tôi đều nhận thức được cháu còn đang ở độ tuổi chưa đủ điều kiện để kết hôn nhưng chồng tôi một mực đồng ý cho cháu sang bên đó nếu tôi không đồng ý thì có thể anh sẽ đưa T ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình thường tôi vẫn được xem là người vợ biết cách ứng xử, người mẹ biết dạy con nhưng lúc này tôi mới nhận ra mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cứ nghĩ con học giỏi là yên tâm tự hào mà không nhận thấy cháu đang ở tuổi bắt đầu trưởng thành, mọi tâm lí và ý thức về tình cảm còn mới mẻ chưa hiểu thế nào là tình yêu.


Hơn nữa cháu học giỏi, cả một tiền đồ đang chờ đợi phía trước, tôi nỡ lòng
nào để cháu lập gia đình lúc này (Ảnh minh họa)

Trước quyết định của chồng tôi chưa biết phải làm thế nào, dù quyết định ra sao cũng rất khó. Con bé còn quá trẻ để làm mẹ, nó sẽ phải ngừng việc học, cuộc sống và tương lai sẽ ra sao? Hơn nữa cháu học giỏi, cả một tiền đồ đang chờ đợi phía trước, tôi nỡ lòng nào để cháu lập gia đình lúc này. Bản thân cậu T kia học hành không đến nơi đến chốn lông bông không việc làm lại thuộc lớp khó khăn về kinh tế làm sao có thể làm chỗ dựa cho con gái tôi đang bụng mang dạ chửa. Nhưng với sự hiểu biết và tình yêu của một người mẹ tôi càng không thể ép cháu bỏ cái thai đi, đó là việc làm trái với đạo đức và có thể sẽ làm thương tổn cháu suốt cả cuộc đời.

Từ hôm đó tối nào tôi cũng sang ngủ với cháu, trò chuyện và lắng nghe cháu nói. Cháu còn quá ngây thơ trước mọi chuyện, con bé sẽ thấy xấu hổ và không thể đến trường hay đi đâu nếu bạn bè và mọi người biết cháu có thai, đồng thời cháu cũng đang rơi vào tâm trạng sợ hãi không biết phải làm thế nào chỉ biết chờ đợi vào sự xếp đặt của người lớn.

Mới chỉ mấy ngày thôi mà cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn hết, hai bố con thường ngày vẫn líu lo với nhau nay chẳng ai nói với nhau câu nào, con bé cả ngày chỉ biết khóc. Tôi muốn bàn với chồng để tìm ra cách giải quyết tốt nhất thì anh lại lôi con bé ra chửi mắng khiến cả hai mẹ con đều phải im lặng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

13 nhận xét:

  1. ban hay dua be dj giai quyet cai thai dj(biet la trai voi dao ly nhung con ban chi moi 15 tuoi).neu cuoi cau ta thi toi nghj suot doi con be se kho.va hay dua chuyen nay ra phap luat.mong ban hay that su sang suot

    Trả lờiXóa
  2. troi con be con rat nho dug hah dog nhu vay

    Trả lờiXóa
  3. chi a chi nen ban voi chau giai quyet cai thai di chau con rat nho tuong lai dang o phia truoc, chi hay dong vien chong va ban bac voi anh ay dung nang loi voi chau bay gio hay the hien tinh yeu va su bao dung voi chau dong vien chau lam lai tu dau. tuong lai con dai toi tin chi lam vay sau nay con chi se cam thay day la lua chon dung. Ca gia dinh chi hay co len.

    Trả lờiXóa
  4. Chị ơi bỏ đứa bé trong bụng đi để con chị được đến trường. Chú lấy cái loại không học hành gì về con chị khổ cả đời.

    Trả lờiXóa
  5. chi a chi nen dua con chi di giai quyet cai thai di. con chi con ­qua tre ca mot tuong lai dang phia truoc. neu de con chi lay chong thi se kho ca doi cua chau. chi hay dong vien con chi de chau co gang len.

    Trả lờiXóa
  6. nếu chị cảm thấy đó là tội lỗi thì hãy giữ lại cái thai và làm giấy tờ cho cháu tạm hoãn năm học lại(nhưng với đk là gđ chị đủ sức nuôi cháu ngoại)rồi sang năm cháu sẽ đi học tiếp. ko nên cho cháu cưới cái loại ng kia, cháu mà lấy ng như thế về ng ta ko đủ sức nuôi con chị mà cháu sẽ khổ lắm chị à, con mình đã dại thì mình chịu khó nuôi cháu rồi sau này cháu còn có cơ hội gặp ng tốt hơn ng ta sẽ hiễu và thông cảm thôi. gái đĩ mà còn có chồng tốt huống chi con bạn chỉ làm lỡ khi còn nhỏ tuổi. chị hãy suy nghĩ kỹ lại nhé, mong chị và gđ sớm vượt qua chuyện này

    Trả lờiXóa
  7. cach tot nhat la hay dua con ban di giai quyet cai thai cang som cang tot.biet rang dieu nay la lam trai voi dao duc cua con nguoi nhung biet lam sao dc kkhi con cuc chi con qua nho va chau lai con hoc gioi nua.ca tuong lai dang doi chau.chi dung troi buoc cuoc doi chau voi mot nguoi con trai nhu t, sau nay be se rat vat va

    Trả lờiXóa
  8. sao moi nguoi ac the??? dua be do hok co toi tynk ry ca? tai sao lai nghit oi chuyen bo no...va cau T kia voi bac la mot dua hu hong nhung trong mat con gai bac thy hok han la nhu the....vy tinh yeu anh y se lam tot...chau tin la nvay...chau cung dang trong tinh trang nhu ban ay...nhung C chau rat thuong chau....cau chuc hanh phuc cho con gai bac....

    Trả lờiXóa
  9. o tuoi15 ko the lam vo dc vi neu ma lam vo nguoi ta thi do la 1dieu ko the chap nhan dc loi nay do cha me ko quan tam den con cai loi phan lon thuoc ve cha me ko hieu het dc tamtu dua con cua minh

    Trả lờiXóa
  10. Đã từng nhiều câu chuyện nói lên việc không hạnh phúc của những cặp đôi như thế này .Dù là vô nhân đạo , dù đứa bé là không có tội nhưng ở tuổi này đã đủ sự phát triển cần thiết của 1 người mẹ chưa?Rồi khi cưới cũng không thể ĐKKH ngay được rồi ng nhà cậu T sẽ nói gì khi cô bé về làm vợ.Nó còn quá bé để phải lo những chuyện đó .Hãy bỏ đứa bé đi trước khi quá muộn.Tôi tin đứa bé nếu nó có thể biết thì nó sẽ hiểu cho ông bà và mẹ nó .

    Trả lờiXóa
  11. Tôi hiểu tâm trạng chị va chồng chị bây giờ! Khổ tâm lắm lắm đúng không? Tôi cũng là có gia đình rồi tôi biết bỏ đứa con trong bụng là trái với đạo đức vì nó chẳng có tội tình gì cả, nhơng mà cứ để con gái mình lấy chồng bây giờ thì cả tương lai và sự nghiệp của con gái mình sẽ chấm hết.Cũng chẳng thể biết dc con gái chị mà lấy thằng kia liệu có hạnh phúc kô? khi cái thằng ấy lại là người khốn nạn. Chị cứ nghĩ thật kĩ xem liệu nó có đối xử tốt với con gái chị kô? cháu còn quá bé để có thể làm mẹ và làm vợ còn biết bao nhiêu là công việc của gia đình chồng nữa.Thôi chị hãy chấp nhận trái với đạo đức 1 lần đi tôi khuyen chị hãy đưa cháu đến bệnh viện nào đó thật tốt đẻ giải quyết cái thai đó đi để chánh việc sinh đẻ của cháu sau nay.Chị hãy khuyên chồng mình nên bỏ đi cái ý kiến đó đi đừng vì 1 chút sĩ diện mà làm hỏng cuộc đời cháu.Suy nghĩ thật kĩ chị nhé!

    Trả lờiXóa
  12. theo toi thi nen dua chau di bo thai do di,hay nghi den tuong lai chau,tat ca roi cung se qua,roi co be se vuot qua duoc noi dau nay va song tot hon.

    Trả lờiXóa
  13. theo toi
    thi chi nen dua chau di
    giai quyet di
    vi chau con qua tre
    ko the co du hieu biet
    va cung chua the cham soc dua be
    neu no ra doi
    tha rang nhu the
    hoi that duc
    nhung sau nay
    se ko phai lam nhieu nguoi kho nua

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info