Cô là một đứa con gái hư hỏng, một kẻ đi giật chồng của người khác. | "Cô là một đứa con gái hư hỏng, một kẻ đi giật chồng của người khác. Cô tưởng chồng tôi yêu cô thật sao? Cô chỉ như một thứ đồ chơi của anh ấy thôi, chứ làm sao anh ta có thể bỏ một người vợ trẻ đẹp như tôi để theo cô, thứ đàn bà hư hỏng" - nguyên văn tin nhắn của vợ anh gửi cho tôi, khi bắt gặp tin nhắn của tôi gửi cho anh mà chẳng hề biết tôi là ai cả, trong khi tôi vẫn gặp chị hàng ngày. |
| Khi đọc bài viết "Tôi yêu một người đã có vợ" tôi chợt thấy chạnh lòng bởi tôi cũng giống như chị khi "yêu người đã có vợ". Tôi quen anh cách đây gần một năm, khi đó tôi đang có người yêu và anh cũng đã lập gia đình đã lâu. Anh đơn giản chỉ là một khách hàng của tôi, do công việc nên tôi gặp anh hàng ngày, nói chuyện với anh hàng ngày và qua cái anh quan tâm đến tôi, tôi biết anh dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Khi đó tôi vô tư đón nhận sự quan tâm của anh, tôi vô tư gọi anh là "chú" vì anh là bạn của dì tôi và anh cũng hơn tôi nhiều tuổi, còn anh, anh không thích và nhăn mặt mỗi khi tôi gọi anh như vậy. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi quen với sự có mặt của anh, quen với sự quan tâm chăm sóc của anh. Tôi tâm sự với anh về cuộc sống của tôi, anh cũng vậy, anh nói với tôi về những khó khăn trong công việc, về một gia đình không hạnh phúc, về một người vợ không biết quan tâm, về những đứa trẻ đáng yêu của mình... Cứ vậy tôi tiến dần về phía anh và cũng không biết từ khi nào tôi không gọi anh là "chú" nữa. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi quen với sự có mặt của anh, quen với sự quan tâm chăm sóc của anh. Tôi chia tay người yêu vào một buổi chiều mưa bất chợt, không lý do, không nước mắt, anh quay đi, cũng không hỏi lý do vì sao, không níu kéo... chỉ nói một câu duy nhất ''Khi nào em mệt mỏi hãy quay về bên anh, anh luôn chờ em quay về"... Cũng chẳng hiểu tại sao, nước mắt tôi lại rơi! Chị có biết tôi đã dằn vặt, đã đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lần khi tôi quyết định rời xa anh thì chị lại gây sự với anh. Chị có biết khi nhìn những vết móng tay của chị để lại trên mặt anh, tôi đã nghĩ gì không? Tôi tự hứa với bản thân mình, sẽ không bao giờ đẩy anh về phía chị nữa... Giá như chị biết quan tâm đến anh hơn! Giá như chị thay những lời trách mắng anh bằng những lời an ủi, động viên anh mỗi khi công việc làm ăn của anh không thuận lợi! Giá như chị đừng hành hạ anh bằng những cơn ghen được coi là "mù quáng" của chị thì có lẽ anh sẽ không đi về phía tôi mà sẽ trở về nhà với chị và con, mãi mãi là vậy nếu chị là một người phụ nữ biết quan tâm, biết suy nghĩ cho hạnh phúc của gia đình mình! Tôi cần là một chốn bình yên dành riêng cho anh. Tôi, một con nhóc 21 tuổi, còn cả một tương lai ở phía trước... nhưng lại yêu anh, một người đàn ông có vợ và hơn tôi rất nhiều tuổi. Mọi người bảo tôi ngu ngốc, dại khờ, nông nổi... nhưng tôi bỏ qua tất cả, yêu anh bằng cả trái tim mình! Tôi không biết cuộc sống của tôi nó sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó anh không bên tôi nữa? Tôi cứ nhắm mắt đưa chân bước theo một cuộc tình không có tương lai... Tôi không thể quên cách anh nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc tôi, tôi nhớ mãi cái cách anh xoa đầu tôi như một đứa nhóc, bên anh tôi vô tư nghịch ngợm, nũng nịu, bướng bỉnh với anh, mỗi khi bên nhau tôi và anh có những nụ cười hạnh phúc. Tôi yêu anh, tôi chấp nhận mất đi cái "quyền" của một cô gái với người mình yêu, tôi không được nũng nịu anh nhiều, không được chúc anh ngủ ngon mỗi đêm, chỉ được nhắn tin, gọi điện cho anh khi biết chắc anh không ở nhà hay không ở cạnh vợ con. Tôi thua thiệt khi không được anh giới thiệu người yêu với bạn bè mình cũng như bạn bè anh. Yêu anh là vào những ngày lễ, ngày tết khi anh đưa vợ con đi chơi thì tôi ngồi gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi nhớ anh một mình... Nhưng tôi chấp nhận tất cả những điều đó để đổi lấy những phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Tôi không làm phiền anh khi anh ở bên vợ con, không giận hờn anh mỗi khi anh lỗi hẹn... vì tôi biết anh đã quá mệt mỏi với công việc, với gia đình và tôi cần là một chốn bình yên dành riêng cho anh. | |
|
9/6/10 |
"Cô chỉ là thứ đồ chơi của chồng tôi"
Các Bài Cùng Chuyên Mục
11 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào




ha ha anh la nguoi boc tem ne kac ku
Trả lờiXóavao dit kan doc dag tai truoc da
mi la con dien.
Trả lờiXóada biet ngta co vo roi thi phai biet than phan minh du co yeu chu
Trả lờiXóayeu 1 ng co nhat thiet la di pha vo hanh phuc cua gia dinh ho ko
da tranh cuop chong nguoi khac lai con nen mang day doi voi ai .ngoi ta bao cam co sai dung la gai di gia mom.cho may chet me may di
Trả lờiXóachj ah co gang len em ung ho tjnh ju cua chj dung la ju dau co toi gj ,do dau phaj la loi cua chj ma la loi cua nguoi do va vo ong ta dung la neu co ay ju chong minh hon wan tam chja se voj chong thj chong co ay dau co tam su noj chuyen voj chj dau ,thoj chj dung pun nhung chj nen cat dut moj wan he do dj chj ah nhu the se tot cho chj hon
Trả lờiXóaban ah
Trả lờiXóaminh thong cam voi ban, vi minh cung la con gai, minh hieu duoc yeu 1 nguoi dau phai nguoi ta la nguoi co vo hay ko, vi trai tim minh dau co nghe theo chan ly cuoc song,ma trai tim minh yeu theo nhung gi no mach bao thoi, co le ban ko dien, ban cung gionh nhu nhung nguoi phu nu khac, co quyen duoc yeu, co quyen duoc thich 1 nguoi nao do, ban ko co toi dau, mac ke moi nguoi noi gi, ban hay lam theo nhung gi trai tim mach bao, nhung ban se dau kho nhieu day, vi ban moi chiu thiet thoi nhieu, hay de cho tinh yeu do vao di vang ban ah, tinh dang do la tinh dep, hay tra nguoi dan ong do ve voi cuoc song cua anh ta, vi nhu vay ka loi thoat cua ban, minh tin ban se lam duoc ma, co gang nha, minh ung ho ban,
Em ngu quá. Để anh nói cho em chính lời của em nhé: "Em đúng là đồ chơi của thằng chó chết kia"
Trả lờiXóa21 tuổi đầu nên em quá dại dột. Em có nghĩ rằng những vết cào trên mặt thằng em yêu ấy ko phải do con vợ nó gây ra ko? Biết đâu do 1 con 20 tuổi giống như em gây ra. Đàn ông bây giờ khó tin lắm nên em cũng đừng tin những gì anh nói. hê hê.
Candyshine
chi ay nhan tin da la tu te do.neu toi la chi ay thi toi se cho co song ko duoc , chet ko xong rui, cai loai gai cu phoi ra dan ong nao chang them. dung la con dien,
Trả lờiXóatoi thong cam cho loi kho cua chi vi chinh toi cung cung canh ngo nhu chi day toi k biet phai lam sao bay jo nua.chi la toi hon chi la toi va anh y bang tuoi nhau va toi biet anh ay cung yeu toiva toi cung vay?toi k muon roi xa anh y.da bao lan toi tu bo anh nhung toi k lam duoc vi t.c cua anh da chiem chon trai tim toi roi!bay j toi k biet phai lam sao nua?????loi kho cua nhuoi dang yeu ..........ma tinh yeu dau co toi dau dung k........
Trả lờiXóabiet nguoi ta co vo ma con xen vao,sau nay troi tra bao may,neu may co gd thang chong may se nhu vay roi may moi biet.bay gio chua co gd may dau co hieu o do ma con trach moc day doi.gap tao cho may an axit luon.do con di.khong biet than phan,may nung lon ha,thang bo may deo may khong da bang thang cha do ha.
Trả lờiXóachị nghĩ đến anh ta thì chị cũng phải nghĩ tới vợ anh ta nữa, giờ chị là người thứ 3 nên chị nói vậy, chị hãy đặt vị trí của chị là người vợ bị chồng phu bạc thì chị có thay những lời ghen tuông bằng những lời động viên an ủi ko?
Trả lờiXóahay thay vào đó giờ chị hãy nghĩ chị là đồ chơi của anh ta thì chị có cảm giác gì có còn động viên an ủi anh ta như lời chị nói nữa ko?
hãy đặt mình vào vị trí bị chồng phụ bạc, đừng nên phá vỡ hạnh phúc người khác nữa