Suốt ngày Lan than phiền rằng, gã bồ của cô là gã nhu nhược, không dám bỏ vợ để lấy cô. Vậy mà hắn luôn mồm nói rằng, hắn yêu cô hơn vợ và hắn chán ghét cảnh gia đình ràng buộc. Lan già đời trong việc mồi chài và lên giường với đàn ông nhưng cô lại bị mấy lời lẽ ngon ngọt của mấy ông chồng giàu có ấy mê hoặc.
Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” thôi. Lan cũng chẳng yêu đương gì cái gã hơn cô gần ba chục tuổi ấy. Gã ấy thì còn đổ đốn hơn, gã cũng chẳng ham hố gì mấy cô nàng tham của, dễ dàng ngả vào lòng bất kỳ thằng đàn ông nào có tiền. Hắn cũng thừa già đời để biết, túi tiền của hắn nặng cỡ nào và các cô nàng cần nó bao nhiêu.

Lan già đời trong việc mồi chài và lên giường với đàn ông (ảnh minh họa)
Hắn còn chiều Lan đến tận bây giờ cũng chỉ vì cô rất biết cách chiều hắn, biết làm cho hắn đê mê mỗi lần họ “gần gũi” nhau. Nhưng Lan thì dường như cứ tưởng hắn yêu cô thật và đang tính kế làm cho hắn phải bỏ vợ để lấy mình.
- Bỏ vợ lấy em nhé?
Đã không biết bao nhiêu lần cô nói với gã bồ già điều đó nhưng ông ta chỉ lảng tránh và nói cho ông ta thêm thời gian vì bà vợ của ông rất ghê gớm, không thể giải quyết vội vàng được. Rồi Lan cũng im lặng để cho mọi việc êm xuôi. Lan đã mơ đến cái ngày được trở thành phu nhân của tay giám đốc giàu có.
Rồi cái sự lạnh nhạt dần của “bạn trai” khiến cô luôn lo ngại. Cô tìm mọi cách để thúc giục ông ta cưới mình. Cho đến một ngày cô mới vỡ lẽ ra rằng hắn chẳng yêu thương gì cô khi hắn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cô vì hắn đã không còn cách nào khác:
- Lấy cô làm vợ ư? Cô bị điên à? Cô cho mình là ai chứ mà yêu cầu tôi lấy cô? Với tôi, cô cũng chỉ giống như một thứ bỏ đi.
Con gái cặp bồ có cái giá rất đắt của nó. Người ta thường nói, đừng có dại mà dây vào mấy ông nhiều tiền, lắm của vì mất cả đời con gái, sống trong ô nhục rồi chả thằng nào nó bỏ vợ lấy mình đâu. Những kẻ có tiền cũng chỉ coi con gái như trò chơi mà thôi, khi chán thì quăng đi như một món hàng.

Những người như Lan không ít nhưng cũng không thể tìm một lý lẽ gì để
bênh vực cho những kẻ như thế. (ảnh minh họa)
Cũng không thể trách đàn ông ở điểm đó vì đó là lỗi do người phụ nữ. Các cô cứ trách họ nhưng các cô có tự nghĩ đến bản thân mình không, vì sao các cô tìm đến mấy gã lắm tiền? Chỉ vì họ có tiền và có dục vọng. Cái các nàng cần là túi tiền của họ kia, còn cái họ cần là cách các nàng “chiều” người ta và đến khi nào đó họ chán rồi, thì họ đi tìm “của lạ” khác mà thôi.
Cay đắng cho những kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Người ta nói, vừa thỏa mãn dục vọng, lại sống như bà hoàng thì tội gì mà không làm. Những người như Lan không ít nhưng cũng không thể tìm một lý lẽ gì để bênh vực cho những kẻ như thế.
Lan nằm cay đắng vì không ngờ mình lại bị một gã già cú đế lừa tình. Nhưng có quan trọng gì với một người như Lan vì không được gã này cô lại đi “chài” gã khác. Với Lan việc đó đã quá quen rồi. Cô không còn trong trắng nữa, không còn danh giá gì nữa mà phải giữ gìn. Chỉ cần có tiền, với cô thế là đủ.
Bề ngoài Lan giống như một người sang trọng nhưng thật ra, bạn bè, những người xung quanh Lan, biết Lan chỉ coi cô như một gái làng chơi cao cấp. Người ta bàn tán, nhóm ngó sau lưng cô. Bây giờ không còn đại gia đưa đón nữa, bị xúc phạm và buông những lời thô thiển, cô mới cảm thấy thân phận của mình hèn hạ thế nào.

Liệu có một ngày, cô suy nghĩ mà nhận ra sai lầm của mình? (Ảnh minh họa)
Nhưng có lẽ Lan sẽ chẳng rút chân ra khỏi con đường lầm lỡ ấy vì cô đã quen với “mùi đàn ông”, quen với những đêm ân ái và những đồng tiền tiêu pha không biết tiếc. Cuộc đời của Lan sẽ đi đến đâu chính cô cũng không biết được. Chẳng biết cô còn bị bao nhiêu lần từ chối nữa nhưng nếu cô không có tình yêu thật sự, chỉ biết moi tiền của người khác thì có lẽ, chả ai dám lấy cô về làm vợ.
Không biết với cái thân xác tàn tạ bây giờ của Lan, với khuôn mặt ngày càng gầy và hốc hác ấy, Lan còn tiếp tục được con đường này bao lâu nữa? Liệu có một ngày, cô suy nghĩ mà nhận ra sai lầm của mình?


em xin cái tem nha
Trả lờiXóadung la do tham tien ham cua.du dan ong no co di gai thi it thang no thiet gai lam.co vo ben canh no van hon nhat la khi no bit rang dua con gai do den voi ho vi tien thoi.dung mo qua nhieu.pha vo hanh phuc cua nguoi ta thi cung chang duoc gi dau
Trả lờiXóathang lay dao hao ghe dit het con chi lai xang con em+
Trả lờiXóathe kg biet con chi lon to hay con em lon to?