Bi kịch những cô nàng yêu... “nóng”

Nhiều cô gái đã trở thành nạn nhân khi yêu... “nóng” (Ảnh minh họa)


Yêu là yêu - sao lại có khái niệm yêu nóng hay yêu lạnh? Nhưng thực tế, nhiều cô gái đã trở thành nạn nhân khi yêu... “nóng”.

“Cá không ăn... muối”

Chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Thị Túy khi nói về tình yêu và hôn nhân thời hiện đại cho rằng: “Bây giờ, “con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó”. May thì được “đặt” vào chỗ hiền lành, tử tế, còn không, bao cặp cha mẹ đã phải “rơi nước mắt” khi biết trước chỗ ngồi do con đặt đầy rẫy chông gai, nhưng can ngăn thì con không chịu nghe lời”.

Một cô gái, vừa tốt nghiệp đại học, xinh xắn, có học thức, tương lai mời gọi nhưng chẳng hiểu sao lại “phải lòng” “ông viên chức” tuổi hơn 50, đã có vợ và 2 con... Thế nhưng, dù ai nói thế nào, cô cũng lấy cớ “chết vì yêu” mà lao vào “anh” như điếu đổ.

Cô tự nguyện thuê nhà, sống chung với người yêu như vợ chồng, bất chấp quan hệ đó là vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình... Cuối cùng, khi cô mang bầu thì người yêu chẳng những không bỏ vợ để cưới cô mà còn tàn nhẫn buông một câu xanh rờn: “Anh chỉ cơi nới chứ không... xây mới. Anh không thể ly dị vợ”. Thế là cô chỉ biết khóc, trách mình sao... dại.

Có cô gái khác yêu một anh chàng nghiện cờ bạc, lại từng tiêm chích ma túy. Khi yêu, gia đình cô ra điều kiện, anh con rể tương lai phải chứng minh không còn dính líu tới ma túy, cũng phải từ bỏ “bác thằng Bần” thì mới cho cưới.

Bố mẹ cô còn giảng giải cho con gái hiểu nếu chồng nghiện ngập thì sẽ khổ thế nào. Nhưng, cô nhất quyết không tin, vẫn cứ yêu và cho rằng, bố mẹ bắt người yêu “cai” xong mới được cưới thì quá bằng... “thách đố sự kiên trì của con”.

Bất chấp mọi lời khuyên can, cô vẫn... theo chồng. Chỉ sau 3 tháng, men say tình yêu nhanh chóng qua đi, cô mới nhận ra, anh chồng mê bạc hơn mê vợ. Cô nhận ra mình sai nhưng đã quá muộn.

Tội mang

Dư luận gần đây xôn xao về vụ xác chết không đầu ở khu chưng cư Trung Yên (Hà Nội). Bỏ qua các yếu tố “giật gân”, chúng ta thấy đọng lại sau vụ án này, hai cô gái đều là nạn nhân của kẻ thủ ác, một là người yêu trước, đã bỏ mạng, một là người yêu hiện tại cũng mù quáng vì yêu.

Với cô gái mất mạng kia, chẳng biết cô yêu sâu sắc như thế nào, chỉ biết rằng chia tay rồi, vậy mà đến một ngày, khi người yêu cũ gọi điện thì cô lại đến, sống cùng với người yêu cũ không một chút đắn đo.

Tình yêu không có tội nhưng chính sự thiếu tỉnh táo đã khiến không ít cô gái phải ân hận... (Ảnh minh họa)

Nhiều người nói rằng, nếu nạn nhân “tỉnh táo” hơn, nếu cô không tự nguyện “trở về sống chung” trong căn hộ chỉ có hai người thì tên giết người đâu có cơ hội để làm hại cô. Và, cô gái là người yêu hiện tại của kẻ giết người. Yêu nhau nhưng cô không tìm hiểu về người yêu để rồi tin tưởng giao cả căn hộ mình đang sống cho anh ta trông hộ để rồi bạn trai cô lại gọi một cô gái khác đến sống cùng. Khi biết đến vụ giết người, thay vì hợp tác với cơ quan điều tra, cô lại giấu nhẹm đi và có lẽ coi đó là cách để bảo vệ người yêu... Thật là nông nổi.

Tình yêu không có tội nhưng chính sự thiếu tỉnh táo trong tình yêu, chính sự “chết vì yêu” đã khiến các cô gái vốn có học đàng hoàng lại trở thành nạn nhân từ chính sai lầm của mình. Để rồi, người thì mất mạng, người thì bị truy tố vì “không tố giác tội phạm”...

Và còn biết bao vụ án oan nghiệt khác cũng vì “yêu nóng”. Có nữ sinh, vì nghe lời người yêu mà tự bắt cóc mình để tống tiền gia đình. Có cô thì cùng người yêu đi trả thù kẻ đã “khiến anh tức giận”... Các cô gái chỉ nghĩ đó là cách chứng tỏ tình yêu mà đâu biết rằng, đấy là tiếp tay cho cái xấu và làm hại người mình yêu.

Tỉnh táo khi... yêu

Cuộc sống này đâu còn gì nếu thiếu tình yêu. Nhất là với các bạn gái ở lứa tuổi 18, 20 - độ tuổi “muốn yêu” nhất.

Theo ThS tâm lý Đoàn Mạnh Hà, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội): “Đã đến lúc, chúng ta cần dạy cho các bạn trẻ hiểu thế nào là một tình yêu đúng. Bên cạnh kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề thì... các bạn trẻ cũng cần được trang bị kỹ năng yêu. Thay vì yêu bất chấp mọi giá, các bạn nên đặt ra vấn đề yêu cái gì và yêu như thế nào”.

Tôi lại nhớ tới chuyện một cô gái học lớp 12 đòi lấy chồng. Chàng trai không công ăn việc làm ổn định, suốt ngày lêu lổng. Họ đến với nhau khi mà tương lai đã báo trước nhiều điều bất hạnh: Không tiền, không nghề, không cả kỹ năng làm vợ chồng, làm bố mẹ tốt... Kết cục, hai người nhanh chóng chia tay nhau cũng là dễ hiểu.

Hay một nữ sinh “phong tỏa” người yêu khỏi gia đình, bạn bè. Anh người yêu đi đâu, cô ta cũng tra hỏi. Cuối cùng, người yêu cô thấy ngộp thở, nói lời chia tay.

Khi đã yêu thì phải yêu cả ưu khuyết điểm và quan trọng hơn là phải tin vào tình yêu đó thay vì “giam giữ” nó. Tình yêu luôn là phạm trù “khó giải thích”. Yêu là khi con tim ta “loạn nhịp” nhưng đừng vì thế mà kéo theo sự thiếu tỉnh táo của khối óc. Các bạn gái nên nhớ, đôi khi, cũng cần phải “lạnh” trong tình yêu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info