Tôi đã có tội rồi. Cái tội mà tôi biết nhưng không thể chuộc được. Tôi đã yêu anh, yêu ánh mắt hiền từ của một người đàn ông trong mộng, người lý tưởng cả đời tôi tìm kiếm. Trớ trêu thay người đó lại là chồng của sếp tôi.
Tôi gặp anh vào ngày lễ, khi tôi đến nhà sếp thăm hỏi và quà cáp. Sếp không có nhà, chỉ có tôi và anh. Không hiểu sao tôi lại bị anh hút hồn đến vậy. Anh đã ngoài 40, còn tôi vẫn là một cô nhân viên rất non nghề nhưng từ khi thấy anh, tôi biết, anh chính là người đàn ông mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm.
Biết là không có kết quả gì nhưng lý trí của tôi không thể điều khiển được trái tim mình. Tôi vẫn cứ hàng đêm thương nhớ đến anh. Không hiểu sao tôi không thể ngăn được bước chân mình đến nhà anh. Tôi tìm sếp rồi hỏi han công việc, rồi lấy mọi lý do để có thể được gặp anh. Biết là không thể làm điều đó vì sếp là người cưu mang tôi, đưa tôi vào công ty làm việc cho đến khi tôi được cân nhắc lên làm thư kí nhưng cảm xúc của tôi thì tôi phải làm sao đây? Tôi đã kìm nén trái tim mình bao tháng ngày từ khi gặp anh nhưng tại lần ấy, chỉ tại lần ấy, một cái nhìn âu yếm của anh đã khiến tôi nhận ra rằng, anh cũng yêu tôi.

Tôi hằng đêm nghĩ tới anh dù cả trong giấc mơ (ảnh minh họa)
Cuộc tình vụng trộm của chúng tôi bắt đầu từ đó. Anh kể cho tôi nghe rằng, vợ anh chỉ mải kiếm tiền mà không khi nào quan tâm đến gia đình, không khi nào chăm sóc chồng con. Anh làm ít tiền hơn vợ nên lúc nào anh cũng cảm thấy yếu kém và dần dần bản lĩnh của thằng đàn ông trong anh cũng mất hết khi vợ anh được người khác ca ngợi quá nhiều về sự tài giỏi. Anh chán nản không muốn sống với vợ nữa. Thì ra cuộc sống bấy lâu nay của anh và sếp tôi chỉ là giả tạo.
Anh gặp tôi như một người chết đuối gặp được phao. Anh lao vào tôi như con thiêu thân và lúc nào cũng đòi hỏi. Tôi không nghĩ anh lai si mê tôi nhanh đến thế, nhanh đến nỗi chính tôi cũng thấy sợ. Tôi từng nghĩ người đàn ông ấy thật cao sang, thật lịch lãm và khó chinh phục nhưng từ khi gần anh tôi mới cảm nhận được trong con người anh đầy dục vọng, ham muốn phụ nữ. Tôi có thể hiểu do anh thiếu thốn tình cảm bấy lâu nhưng chính những đòi hỏi điên cuồng của anh khiến tôi luôn phải cảnh giác.

Thật may mắn vì tôi đã kịp nhận ra điều đó dù là hơi muộn (ảnh minh họa)
Đến một ngày tôi nhận ra anh là kẻ trăng hoa, chuyên dùng tiền của vợ đi lừa tình các cô gái trẻ. Tôi bỏ lại anh, bỏ lại tiếng sét ái tình lầm lỡ để làm lại từ đầu. May thay anh không nói cho vợ anh biết chuyện, có lẽ chính anh cũng là người sợ sếp tôi sẽ từ mặt anh. Giờ đây tôi mới nhận ra rằng, cảm xúc ban đầu thật khó nắm bắt và tôi thấy mình còn quá non trẻ để bước vào đời với bao cám dỗ.
Nhưng một lần vấp ngã là một lần đứng lên vững vàng hơn. Thật may mắn vì tôi đã kịp nhận ra điều đó dù là hơi muộn.


the no da dit fat nao chua
Trả lờiXóanoi chung la jo do no dit cho tung dit roi. vay ma con may. ma pai noi la ngu moi dung...............
Trả lờiXóaban la ng chang ra gi.ngay ca chong cua on nhan minh ma ban cung thich.that toi cho chi ay.cuu mang mot con soi ma ko bt.anh ta thay ban de bi lua qua nen du ban thoi.bt sua sai la tot roi.ban nen tim mot ng dan ong tot de cho ban nuong tua.
Trả lờiXóadm con dien bi no pha trinh con ke a`, ma loai nguoi nhu may chac deo gi da con trc thang day chac la may chuc roi chu
Trả lờiXóamay cung qua di con a neu khong lam sao lai mang lon ra cho no dit. dung la con lung lon
Trả lờiXóadkm con di ngu that
Trả lờiXóatinh yeu kho noi lam! lam sao ma kim nen duoc! du biet la minh van sai!
Trả lờiXóacac ban o trang nay hay noi bay qua.minh chi vao trang nay 1 lan thoi.se ko co lan sau.
Trả lờiXóa