Say thầy gia sư mê mệt

Tôi đã yêu say đắm thầy gia sư từ những ngày tháng đó

Mẹ lo cho G ăn học chu đáo, chẳng thua kém bất kể một học sinh con nhà giàu nào khác thế nhưng G lại sa chân vào vũng lầy để rồi thất vọng quá nhiều.

G biết mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có như thế. Bạn bè nhìn cô bằng con mắt kính nể bởi phong cách ăn mặc sang trọng của cô. Là sinh viên năm nhất nhưng G đã rất sành điệu. Khi rất nhiều bạn trong lớp còn đi xe đạp thì G đã được bố mẹ trang bị cho chiếc xe SH.

Ai cũng cho rằng G thuộc một đẳng cấp khác với họ nhưng riêng G thì lại không nghĩ thế. Cô rất hòa đồng với mọi người và dần dần thái độ dễ chịu của cô đã chiếm được cảm tình của tất cả các bạn trong lớp.

Là gái Hà Nội gốc lại có điều kiện kinh tế, thêm vào nữa là hình thức xinh đẹp, dễ mến nên Giang đã được bầu làm lớp trưởng khi vừa hết học kì một. Ai cũng cho rằng nhà G ở Hà Nội thì sẽ dễ hơn trong mọi phong trào của trường, lớp.

Đã lên Đại học nhưng bố mẹ G vẫn không quên nhắc nhở con học hành suốt ngày. Gia đình G đều là người trong ngành công an nên không có điều kiện quan tâm đến nhau nhiều vì công việc khá bận rộn. Vì vậy, bố mẹ cô đã thuê gia sư để kèm cặp G môn ngoại ngữ vì họ luôn nghĩ rằng “thời đại này không có ngoại ngữ không làm ăn được gì”.


Tôi là một cô gái rất được lòng bạn bè trong lớp (ảnh minh họa)

Anh chàng gia sư là sinh viên hơn G mấy khóa, học cùng trường G. Cũng là cái duyên tình cờ mà G và anh ta lại biết nhau trước khi làm gia sư cho cô. Cũng chỉ là biết qua qua trên trường nhưng nhờ đó mà hai người tự nhiên hơn khi tiếp xúc với nhau. Phải nói rằng, anh bạn gia sư học ngoại ngữ rất tốt và bố mẹ G cũng hết sức hài lòng vào sự tiến bộ của con gái cũng như việc tin tưởng vào anh bạn gia sư.

Mưa lâu thấm dần, 2 người nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào cũng không biết. Chỉ biết rằng, ngoài giờ gặp nhau tại nhà G để học, họ thường xuyên hẹn hò khi lên trường và đón đưa nhau vào mỗi buổi tối. Rồi chả biết từ khi nào họ đã gắn bó với nhau thắm thiết đến thế, cả hai đã không rời nhau nửa bước. Anh bạn gia sư vẫn đến nhà dạy G thường xuyên mà thi thoảng mua cho G những đô ăn vặt để chiều cô nàng. Bố mẹ G cũng không nghi ngờ gì về thái độ của hai người.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. G và anh bạn trai của mình đã trao thân cho nhau từ khi nào cũng không ai biết. Và chỉ đến khi cái bụng của G lùm xùm lên thì bố mẹ cô mới vỡ lẽ ra rằng, con gái mình đã mang bầu. Rồi ông bà tra khảo để tìm ra cha đứa bé, bắt G đi phá cái thai nhưng cô không chịu. Cô nói rằng cô yêu anh bạn gia sư kia. Vậy là bao lâu nay bố mẹ cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Mẹ lo cho G ăn học chu đáo, chẳng thua kém bất kể một học sinh con nhà giàu nào khác thế nhưng G lại sa chân vào vũng lầy để rồi thất vọng quá nhiều.


Chúng tôi đã có quãng thời gian say đắm bên nhau và rồi...(ảnh minh họa)

Họ vẫn cứ đinh ninh rằng con gái mình sẽ học hành chăm chỉ và cậu bạn trai kia cũng rất nghiêm chỉnh. Kéo dài mãi cuối cùng cái thai cũng đã to lên. Bố mẹ không chấp nhận cho hai người lấy nhau cũng không được vì như thế người ta sẽ cười vào mặt họ, cười vào mặt con họ là vì sao lại thế.

Thôi thì đành ngậm ngùi nuốt nước mắt cho con gái lấy chồng. G bây giờ không còn là cô lớp trưởng năng động và xinh xắn ngày nào nữa. Cô đến lớp với cái bụng bầu to 6 tháng và dáng vẻ khó nhọc.

Câu chuyện của G cũng là bài học cho các bậc phụ huynh không quan tâm đến con cái hoặc phó mặc con cái mình cho người khác để đến khi hối hận thì cũng đã muộn. Dù rằng G cũng đã có chồng, không bị mang tiếng là có con hoang nhưng ở cái tuổi của G, lấy chồng là quá sớm. Tương lai phía trước liệu có như bố mẹ cô mong đợi khi mà cô bụng mang dạ chửa và còn chăm sóc con cái sau này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

9 nhận xét:

  1. vkl.anh pha trinh.her her

    Trả lờiXóa
  2. cung dc, tai vi ai bao bo me thue gia su khac gioi chu, lan sau thue cung gioi xem, ngan lan lam tinh voi nhau cugn chang co bau

    Trả lờiXóa
  3. ui trời trai gái trẻ gần nhau mà không có chuyện gì sảy ra mới là lạ, giờ vừa đi học lại mang bụng chửa to tướng thế thi ngại nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. thuê gia sư giỏi thi` phải chụi thôi chứ sao nữa con người chứ có phải cụt cứt đâu mà ỏ gần nhau không bem mới nạ

    Trả lờiXóa
  5. viết cũng được nhưng ma dấu đầu hở đuôi đã dấu tên người ta rồi lại còn viết.Đó là điều tối kỵ trong khi viết báo đấy

    Trả lờiXóa
  6. thue gs nhu the khac gi thue cho' ,lon ca` cac bac nhj? bo me nhu the thi hong

    Trả lờiXóa
  7. hay day.yeu la pai leo.hahaha

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info