Lúc chiều, chồng Vân gọi về nói cô không phải chuẩn bị cơm nước, anh sẽ đưa cô đi ăn nhà hàng, kỉ niệm 3 năm ngày cưới của hai người.
Vậy mà cô đã đợi anh gần 5 tiếng đồng hồ rồi mà bóng dáng anh vẫn bằn bặt… Bất giác một nỗi lo sợ mơ hồ tràn ngập tâm trí Vân, cô linh cảm có một điều gì đã xảy ra với chồng, bởi cô hiểu tính Phong, anh không bao giờ sai lời hứa, nếu có việc đột xuất anh đã gọi cho vợ để an ủi hoặc xin lỗi.
Tiếng điện thoại bất chợt réo rắt, Vân để chuông đổ một hồi mới bắt máy, chẳng thèm nhìn số cô đã buông lời nũng nịu trách chồng, bỗng cô giật nảy mình khi nhận ra đầu dây bên kia là giọng hốt hoảng, nghẹn ngào của Trang, bạn thân của cô: “Vân à, bồ phải thực sự bình tĩnh nhé, bồ nghe Trang nói này, anh Phong, anh Phong… chết rồi…!!!”. Vân rụng rời buông máy, trời đất quay cuồng tựa hồ sắp ụp xuống, Vân nấc lên nức nở: “Không, em không tin đâu, anh không thể chết được…”.
Sau cái chết của Phong, sự thật phơi bày làm Vân hoàn toàn suy sụp...
Vân còn chưa nói với Phong về đứa con cô đang mang trong bụng, đứa con cô đã giấu giếm anh gần một tháng nay bởi cô đang hoang mang không biết đó là con của anh hay của người đàn ông Vân đã trót dại trao thân.
Vợ chồng cô lấy nhau đã được 3 năm mà Vân chẳng có con, mẹ chồng Phong ở quê cứ thỉnh thoảng lại gọi điện lên nhắc nhở con dâu đừng “kế hoạch” nữa, sinh cho bà một thằng cu để bà ẵm bồng… Sự thật thì Vân đâu có kế hoạch gì, cô cũng mong lắm một đứa con nhưng chẳng được, Phong cũng sốt ruột nhưng không dám tỏ ra buồn bã vì sợ Vân nghĩ ngợi.
Rồi Phong đi công tác, đúng dịp cơn bão số 8 tràn qua Hà Nội, cái bức tường rào bằng hoa giấy nhà Vân đổ rạp, ngổn ngang, tanh bành, Lân đã đến để dựng lại hàng rào giúp Vân. Chẳng hiểu sao Vân đem hết nỗi buồn tủi không có con cái kể cho Lân nghe, Lân lặng người ngồi rất lâu, rồi đột ngột đề nghị sẽ “giúp Vân có một mụn con”. Vân không quá bất ngờ, cô biết Lân đã rất quý mến cô, nhưng giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách an toàn…
Khi chấp nhận đề nghị của Lân, Vân bước chân vào ngoại tình...
Vậy mà khi nghe Lân đề nghị thế, chẳng hiểu sao Vân lại đồng ý, hình như cô đã quá mong chờ một đứa con, hình như cô cũng quý mến Lân hơn mức độ bạn bè? Vân đã ân hận ngay sau khi chồng cô đi công tác trở về, cô tìm mọi cách tránh mặt Lân…
Vân biết, nếu cô thông báo mình có bầu, nhất định Phong sẽ hét toáng lên vì vui sướng, sẽ bế cô quay vòng vòng cho đến khi cô chóng mặt van vỉ anh thả cô xuống, Vân định tối hôm nay sẽ nói với Phong điều đó, dù cô chưa dám chắc đứa trẻ có phải là máu thịt của Phong? Vậy mà Phong đã ra đi tức tưởi, cái chết của anh khiến Vân suy sụp hoàn toàn…
Sau đám tang của Phong, công an đem trả cho Vân những vật dụng của chồng cô, quá trình điều tra không có gì đặc biệt, người ta kết luận Phong chết vì tai nạn do phóng xe quá nhanh, căn cứ vào cuộc gọi cuối cùng trên máy, công an đã gọi cho Trang…
Mà sao công an lại gọi cho Trang mà không phải là Vân? Vân chỉ đặt ra những câu hỏi đó khi tần ngần ngắm nghía chiếc điện thoại của chồng. Trên máy vẫn lưu lại hai cuộc gọi, một cuộc Phong gọi cho Vân, một cuộc anh gọi cho Trang sau đó khoảng 10 phút, nghĩa là anh đã gọi cho Trang ngay sau khi hẹn với Vân chuẩn bị sẵn để đợi anh về? Trong hộp tin nhắn của Phong không lưu lại những tin nhắn nào đáng ngờ, nhưng trong phần tin đã gửi, Vân đọc được hai tin Phong viết cho Trang với lời lẽ hết sức thân mật, tình tứ. Lẽ nào…?
Vân không hề biết rằng, Trang cũng đang âm thầm xen vào cuộc sống của vợ chồng cô!
Phong đã nghi ngờ Vân có bồ, anh tìm đến Trang để tâm sự, không ngờ, sự an ủi của Trang làm Phong mủi lòng, họ đã đi quá giới hạn của tình bạn lúc nào Vân cũng chẳng biết…
Sự thật đó, Vân chỉ được biết khi bắt gặp Trang đang nức nở khóc trên mộ Phong, Vân đã đứng như hóa đá đằng sau nghe Trang kể lể về những tình cảm giữa hai người. Có lẽ cũng chỉ vì mong ngóng có một đứa con mà Phong đã làm cái việc tội lỗi ấy. Không thể giấu giếm thêm, Trang đã phải thú tội với Vân về mối quan hệ tội lỗi với người đã khuất.
Vân không thể khóc nổi nữa, cô cũng không thể trách Trang, chỉ trách ông trời sao lỡ giăng ra tấm lưới tình oan trái? Vân cũng có tội với Trang, có tội với chồng vì mối quan hệ tội lỗi với Lân, chồng của Trang. Và khi cô đang hoang mang, ân hận về đứa con trong bụng, Phong lại cũng lén lút quan hệ với người bạn rất thân thiết của cô…
Cái lưới tình oan trái những người trong cuộc đã tự giăng ra, rồi mắc vào, người chết đi mang theo những bí mật, ẩn tình không thể nói, người sống cũng phấp phỏng, dày vò. Rồi chính họ cũng không thể đoán định được tương lai của chính họ sẽ ra sao…

vl thế nhỉ???
Trả lờiXóabóc tem cái đã
tu minh hai minh thoi chang co luoi troi nao nghiet nga o day ca.loi o minh sao ko nhan ma toan do loi cho ong troi???that nuc cuoi
Trả lờiXóa