Làm “đàn bà” trên bãi biển!





Không chút ân hận, không chút tiếc nuối, Thảo đã trao thân cho anh ta, người mới quen trên bãi biển…

Thảo là một cô gái bình thường về nhan sắc nhưng được cái nụ cười rất có duyên. Cô luôn cố gắng tạo cho mình sự khác biệt với người khác bằng chính cái lạnh lùng và “chảnh” cực độ của mình. Vì thế, dù cũng có nhiều chàng trai để ý, ngỏ lời nhưng Thảo đều từ chối.

Thế nên đã gần bước vào tuổi “băm” rồi mà cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bạn bè bảo Thảo có vấn đề về tâm sinh lý chứ người bình thường thì sao lại không biết rung động, không biết yêu? Bố mẹ Thảo thì lo sốt vó vì cô con gái cưng vẫn chưa chịu “đứng số” với ai.

Đã nhiều lần mẹ Thảo dỗ ngon dỗ ngọt con gái lấy chồng đi cho bà có cháu bế. Thảo chỉ cười bảo đang tìm “người trong mộng”. Cái tuổi của cô đã quá chững chạc để lo cho gia đình. Nhưng Thảo hiểu không phải cô không muốn mà là chưa gặp được người ưng ý.


Thảo thấy thích thú với ánh mắt của người đàn ông lạ (ảnh minh họa)

Thời gian phần nhiều Thảo bỏ hết vào công việc, không cà phê cà pháo, không túm năm tụm ba tán gẫu với bạn bè, không hẹn hò bạn trai, mọi cuộc gọi điện thoại đều được cô kiểm soát để tránh phiền phức. Nhất là cô không dám đi chơi riêng với người con trai nào cả. Và vì vậy nên trong cơ quan, Thảo trở thành “bà cô ế chồng” khó tính.

Có lẽ tại Thảo không có thói quen đi chơi nơi đông đúc. Chính cô cũng nhận thấy mình sống quá khô khan và vô vị. Cô chỉ biết tìm vui bên công việc, vì nể nên nhiều lúc cô bắt đầu có đi ăn tối với một vài đồng nghiệp, rảnh rỗi thì lại vùi đầu vào ngủ. Thế nên chuyện ở nhà vào tối thứ bảy hay dịp nghỉ lễ đã trở nên quá quen thuộc với cô.

Nhưng đợt này được công ty cho nghỉ phép mấy ngày, Thảo tự dưng muốn thay đổi không khí, muốn nghỉ ngơi, muốn sống cho mình. Cô quyết định đi nghỉ mát một mình tại Cửa Lò (Nghệ An).

Ngày đầu tiên với Thảo không có gì đặc biệt. Sáng nằm trong khách sạn, chiều đi tắm biển, tối lại ngủ.

Nhưng đến ngày thứ hai, Thảo thấy bất an về một ánh mắt đàn ông nào đó cứ nhắm vào thân thể mình. Đó là lần đầu tiên cô gái như Thảo thấy ngượng ngùng. Tò mò, Thảo thấy thích thú với ánh mắt ấy, dù chỉ là người xa lạ. Vô tình Thảo cũng quay lại cười với người ấy.


... Và say đắm bên anh ta ngay khi vừa mới quen trên bãi biển (ảnh minh họa)

… Rồi anh ta đến làm quen, trò chuyện như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Đó là một anh chàng dong dỏng cao, phong trần và có chút “bùi bụi” đáng yêu. Có lẽ đây cũng là lần đầu Thảo ngồi trò chuyện lâu đến vậy với một người đàn ông mới quen. Trên bãi biển sóng vỗ rì rào, trong cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Thảo nhận lời đi ăn tối và uống cà phê với anh ta. Lúc này cô mới thấy rằng lâu nay mình bỏ phí thời gian, rằng cô đã bắt đầu thấy thú vị khi ánh mắt người ấy cứ “dán” vào cô không rời.

Đêm ấy, khi về khách sạn của cô, hai người đã “cuốn” lấy nhau. Ở người đàn ông ấy có vương vấn chút sương gió, trải đời cứ hút hồn Thảo. Không chút ân hận, không chút tiếc nuối, Thảo đã trao thân cho anh ta. Phải chăng đó là lúc trái tim bằng “đá” của cô đã biết yêu hay cái ham muốn dục vọng bấy lâu của người đàn bà đứng tuổi bị kìm nén nay mới được thỏa mãn? Sức cuốn hút của người đàn ông lạ khiến Thảo không thể cưỡng lại được. Chỉ cần anh ta chạm tay vào thân thể cô là người cô run lên, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về. Cô thật sự muốn cắn xé, muốn bứt phá khỏi cảm giác ấy. Và không còn cách nào khác, cô đã để anh tam "xoa dịu" cảm xúc mãnh liệt đó.

Sau giây phút ấy, Thảo biết mình đã trở thành “đàn bà”. Tự nhiên cô sợ mang thai. Cô không biết mình có phải đã quá vội vàng hay không? Ngồi trên xe trở về Hà Nội, lòng Thảo rối bời chuyện đêm ấy…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

7 nhận xét:

  1. ME THANG KIA POC TRUOC TAO

    Trả lờiXóa
  2. ME TANH NAO` POC TRUOC TAO VA` SAU TAO

    Trả lờiXóa
  3. vai~ dai' moi gap no da cho phang the nay thi suong vai` lon))

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ mấy thằng đọc sao ta hahaha chết mẹ tụi bây dy

    Trả lờiXóa
  5. quê đâu đấy? cho kiếm 1 đứa coi!hihi

    Trả lờiXóa
  6. tai sao tren doi nay lai co nhung nguoi vo lien xi nhu the nhi
    ho da tu lam minh nhuc nha tha lam an sin con hon nhu vay tuy ho lam nhung viec nhu an sin chang han nhung ho con trong sach va ho con la nguoi con nhung nguoi nhu nhung nguoi lam gai thi ko bang 1 nguoi an xin vi ho da mat nhan tinh roi
    neu trai dat nay ko co cac te nan xa hoi thi tot bit bao

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info