Nuốt nước mắt vào trong, ôm mối hận trong lòng, tôi tìm đến cái chết khi bị người yêu phản bội. Biết là mình quá dại dột khi quyết định làm điều này nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi không cho phép trái tim mình bị tổn thương hơn nữa bởi nó đã phải chịu đựng quá sức rồi. Nếu còn đau hơn thế chắc nó sẽ không đập được mất.
Tôi thẫn thờ như người mất hồn, đứng trước bến sông ngày nào chúng tôi cùng hẹn ước. Tôi cho mình một phút ngu xuẩn để nhớ về anh, nhớ về tình yêu đầu đời và nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào những nỗi đau đớn anh đã mang lại cho tôi. Một phút thôi cũng đủ để làm tim tôi thắt lại. Tôi nhắm mắt lại, bước lên thành cầu.
Một tiếng gọi từ xa vẳng bên tai tôi: “đừng”. Tôi không nghĩ ai đó gọi mình bởi lúc này còn quá sớm, trời còn mờ mờ tối. Tôi bước chân thứ hai lên thành cầu nhưng tiếng gọi ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai. Tôi mở mắt, nhìn xung quanh. Ngay bên cạnh tôi, chỉ cách mấy chục mét, có một người đàn ông đang đứng cạnh, khuôn mặt ảm đạm và rất thảm thương.

Em đã tìm thấy anh rồi, anh biết không? (ảnh minh họa)
Anh ta đang khóc, tôi thấy thế. Anh ta tiến lại gần tôi:
- Đừng, đừng, tại sao cô lại làm như thế?
- Tránh xa tôi ra, anh là ai? Đừng có lại gần không tôi sẽ nhảy luôn đó.
- Đừng, từ từ đã. Nói tôi nghe, tôi sẽ chết cùng cô. Tôi cũng muốn chết lắm rồi. Cuộc đời này chẳng có niềm vui.
Không hiểu do bản năng thế nào, anh ta lao vào cứu tôi, kéo tôi xuống. Tôi ngã phịch và mắt đầm đìa nước. Anh ta đến gần tôi và hỏi han câu chuyện. Tôi cũng không ngần ngại kể cho anh ta nghe câu chuyện tình yêu của tôi vì trước sau gì tôi cũng chết. Nếu nói với một người như anh ta, biết đâu đó tôi sẽ cảm thấy lòng thanh thản hơn để quyên sinh.
Bỗng dưng anh ta khóc òa sau khi nghe câu chuyện của tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại như thế. Anh ta cứ ngồi khóc, đúng là một người đàn ông thực sự khóc. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một người đàn ông lại khóc thảm thương đến vậy.
Thế rồi anh ta cũng nói. Anh ta cũng là nạn nhân của cuộc tình đổ vỡ. Vợ anh ta đã theo người đàn ông khác ra nước ngoài và mang theo cả đứa con gái mà anh cưng chiều nhất. Rồi người thân duy nhất của anh là mẹ vừa mới qua đời. Anh không còn ai thân thích trên cõi đời này, không còn niềm tin vào cuộc sống. Và anh cũng ra đây, ra bến sông này để tìm cái chết.

Hãy quên đi quá khứ và nhìn về tương lai hạnh phúc nhé em (ảnh minh họa)
Hai con người bất hạnh gặp nhau. Hai số phận nghiệt ngã cùng tìm đến cái chết nhưng trong một giây phút nào đó, họ thấy thương hại cho nhau, thấy cuộc đời thật đen tối. Rồi chẳng hiểu tại sao, họ cứ ôm lấy nhau mà khóc.
Và trong giây phút ấy, họ nhận ra rằng, tại sao mình phải chết, tại sao lai ngu ngốc để kẻ khác sống vui vẻ ngoài kia. Thế rồi, họ tìm thấy ở nhau những sẻ chia rất đỗi đời thường. Họ khuyên nhau hãy dừng lại tất cả mọi thứ, ổn định lại trái tim mình.
Ban đầu là những cuộc điện thoại sẻ chia và an ủi. Dần đến là những lần đi chơi cùng nhau. Và cũng vì thế họ nhận ra rằng, cuộc sống của họ còn rất nhiều điều thú vị dành cho nhau.
…Mấy tháng sau, họ muốn tổ chức lễ cưới. Ba mẹ và mọi người trong gia đình cô gái sau một hồi phân giải cũng đã đồng ý chàng trai. Lễ cưới được tổ chức ngay sau đó.
Có lẽ tất cả là số mệnh. Và có lẽ vì đã trải qua một lần vấp ngã trong đời, một lần thật sự đau đớn, họ sẽ hiểu được thế nào là hạnh phúc và biết trân trọng nó hơn. Họ sống bên nhau từ đó và đôi chút thoáng giật mình vì những dại dột đã qua. Nếu không có ngày đó, liệu họ có tìm thấy nhau?


cockkitty: lại một cái nữa nhé! cũng chưa đọc đâu! nhưng đánh giấu cái đã!
Trả lờiXóaVì Ông Trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ . Trong bóng tối luôn có ánh sáng cho những ai tìm đến nó.Cố gắng vượt qua những đau khổ rồi ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự .
Trả lờiXóa*congtu90* lang mang qua.kham phuc that day chuc hai nguoi mai mai hp ben nhau.sinh that nhieu dua con daep trai va xinh gai
Trả lờiXóatroi khong phu long nguoi, em chua cho anh chi hanh phuc tram nam
Trả lờiXóaHai con người yếu đuối!
Trả lờiXóaCô vợ có ý định tự tử vì tình, anh chồng thì có ý định tự tử vì chuyện gia đình. Anh chị nghe đây: Sống thì mới khó chứ chết thì dễ lắm. Nhưng chết mà gây đau khổ cho người sống thì không nên. Hãy quý trọng những gì cuộc sống đem lại cho mình.
Ông bà này nên tỉnh táo, hãy sống tốt lên. Chứ đừng đến mức sau này mất một chiếc xe máy mà cả nhà bồng bế nhau ra sông, lên cầu và ...
Candyshine
thuong wa'a` sao ko chet me may dy cho rong dat.
Trả lờiXóa