"Gái gọi" tuổi 15 và những lần tiếp khách bi hài


Tất cả các thể loại đàn ông trên đời này em đều đã gặp, từ đại gia đến xe ôm, từ già xác già xơ cho đến "trẻ thò lò mũi"…

Sau 4 tháng "làm việc" ở Đồ Sơn (Hải Phòng), Nga lại theo một người “chị” lên Hà Nội làm "gái gọi” ở dịch vụ D.H, tại ngõ Thiện Quang.

Bây giờ đã ở trong trung tâm lao động - giáo dục, nhưng Nga vẫn nhớ như in những lần phục vụ khách, nhất là những ông khách đặc biệt.

Nhớ nhất là lần em phục vụ những ông khách bằng tuổi “ông” em ở nhà. Đó là hôm Nga và nhóm bạn đi hát với 3 vị khách mà trông họ cứ như một “gia đình 3 thế hệ” gồm ông, cha và con. Như thường lệ, 3 cô gái chia nhau phục vụ 3 người đàn ông. Em được “phân công” ngồi với "người con", rót bia và hát cùng.

Nga nói rằng, khi đi khách, đầu tiên các cô gái sẽ thử ngọt ngào quyến rũ những vị khách của mình để... không phải phục vụ họ. Nếu gặp những người tử tế, họ sẽ thương không bắt làm gì cả.

Nhưng có vẻ "người con" không mặn mà với Nga lắm, nhưng thay vào đó em bắt gặp được những cái nhìn kì lạ của "người ông". Ông ấy đã đổi chỗ cho "đứa cháu" ngồi cạnh và có ý rủ rê Nga: “Hát xong anh em mình đi chơi nhé?”.

Ban đầu, Nga không đồng ý, vì thấy ông già trông ghê ghê. Nhưng sau, vì số tiền ông ấy cho Nga cũng được coi là kha khá, mà ông ta chỉ yêu cầu Nga "nói chuyện", nên em đã đồng ý.

Nga nói rằng, khi đi khách, đầu tiên các cô gái sẽ thử ngọt ngào quyến rũ những vị khách của mình để... không phải phục vụ họ. Nếu gặp những người tử tế, họ sẽ thương không bắt làm gì cả.

Trở lại chuyện "người ông", sau một hồi thuyết phục, Nga chỉ phải nói chuyện và... chụp một số bức ảnh khỏa thân với ông già có vẻ bệnh hoạn nhưng đã "hết đạn"...

Tư vấn về.. tình dục cho khách

Kể về những vị khách của mình, Nga vô tình thốt lên: “Trớ trêu lắm chị ạ!”. Và em nói, tất cả các thể loại đàn ông trên đời này em đều đã gặp hết. Từ đại gia đến xe ôm, từ già xác già xơ cho đến "trẻ thò lò mũi"…

"Cậu khách" trẻ nhất Nga còn nhớ là thua em 1 tuổi (khi đó Nga mới 15 tuổi). Cậu này gặp Nga trong một lần anh trai rủ đi chơi và bắt chọn cho mình một cô gái.

Không hiểu thế nào mà cậu bé 14 tuổi lại chọn Nga. Với thân hình khá cao lớn của cậu nhóc, Nga không nghĩ rằng cậu ta lại thua tuổi mình.

Nga ngượng ngùng kể lại chuyện hài hước ngày hôm đó... Vừa đi vào phòng nghỉ, "cậu bé" ấy đã kêu lên hoảng hốt: “Chị ơi, em chưa biết gì đâu, chị từ từ đã nhé...!”.

"Bi hài" nhất là hôm đó, cậu bé vô tư trả cho Nga... 30 nghìn đồng, mà như cậu ta gọi là "tiền học phí về buổi tư vấn sức khỏe giới tính".

Mơ một tương lai sáng hơn

Cho đến khi làm ở dịch vụ D.H tại Hà Nội, Nga cảm thấy cuộc sống của mình sung sướng hơn một chút vì một ngày chỉ phải tiếp từ 1 đến 2 khách, có hôm còn không phải tiếp khách mà chỉ đi hát kiếm 100 đến 200 nghìn tiền bo. Thỉnh thoảng, khách hát rủ đi “chơi” thì lại đồng ý.

Số tiền kiếm ra, Nga cũng như các cô gái khác, đốt hết vào mua sắm, ăn chơi. “Các chị bạn bè em toàn là con nhà khá giả, không thiếu tiền, nhưng vẫn đi khách để kiếm tiền ăn chơi. Có thể thiếu ăn, nhưng không bao giờ họ nhịn chơi bời” - Nga vô tư khoe.

Với đầu óc của một thiếu nữ mới lớn, hơn nữa lại ít học hành, chuyện đời đã xảy ra với Nga cứ như không. Nga dường như không biết nhiều đến hậu quả, hoặc dễ chấp nhận những việc “đã rồi”, như việc bắt buộc phải nạo thai nếu có lỡ bị “dính chưởng” trong lần quan hệ không an toàn.

Em bảo rằng: “Các chị bạn em đều thế!”. Nói rồi, cô bé lại cười đáng thương và cởi mở kể những chuyện vui về nhưng ông khách em từng phục vụ.

Có thể Nga “tự hào” vì em có thể tiết kiệm để gửi về cho gia đình từ 500 đến 1 triệu đồng mỗi tháng, nhưng em không biết và hình như chưa bao giờ nghĩ đến, là những đồng tiền ấy luôn kèm theo những lời xì xào của hàng xóm dành cho bố mẹ mình ở quê. Nó cũng là nguyên nhân của những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của mẹ từng đêm.

Và trong suy nghĩ ngây ngô của mình, Nga vẫn nhất quyết không về nhà gặp bố mẹ, vì sợ và ghét lại bị mắng, bị đánh vì đã bỏ nhà đi làm “gái”.

Cho đến bây giờ, khi đã "lớn hơn" một chút, Nga mới biết thương mẹ. Vì những ngày em ở trung tâm lao động, mẹ là người lo lắng và mong em về hơn ai hết. Mẹ còn tìm việc và ủng hộ ước mơ trở thành học sinh trường múa của em.

Nga bảo, em sẽ đi học lại lớp 10, rồi thi vào trường nghệ thuật như ao ước từ ngày còn bé bỏng... Tôi tin, em sẽ trở lại với gia đình, bạn bè và thực hiện được mơ ước đó...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

13 nhận xét:

  1. Người đâu tiên lịch sự hố hố hố

    Trả lờiXóa
  2. sac nguy bien. "hoi han" la cai gi, bo tay, giong kieu con vang anh chac. ma fuck thang nao chui bay

    Trả lờiXóa
  3. bien kho vo bien way dau la bo gio van chua muon neu ban co chi con khong se kho suot doi

    Trả lờiXóa
  4. biet su sai la toi roi!ai cung co lan sai lam ma!!!

    Trả lờiXóa
  5. tat ca chi la qua khu. hay quen di de bat dau mot cuoc song moi, chuc ban dat duoc uoc mo cua minh,

    Trả lờiXóa
  6. các cô gái bây giờ thì chỉ nhìn vào vật chất thôi các bạn ah yêu dc người thật lòng khó quá

    Trả lờiXóa
  7. khong ai khong mac sai lam quan trong la ban biet lam lai.hay co gang len ban nhe nen nho rang ban co mot nguoi me luon o ben ban va tat ca moi nguoi

    Trả lờiXóa
  8. dj voj a 1 dem da ruj hay nghj lam nghe em

    Trả lờiXóa
  9. thoi hay wen wa khu buon di ma song ban ak minh cung nhiu wa khu bun lam nhung ma minh cung fai wen het thoi_0989425712

    Trả lờiXóa
  10. tat ca chi la wa khu htoi/minh la boy nhung minh cung nhieu wa khu bun lam.nhung roi minh cung co wen ma song.0989425712

    Trả lờiXóa
  11. moi chuyen deu co the lam mjnh buon cac ban a
    nhung mjnh dung buon hay nhjn ve tuong laj cua cac ban va hay nhj ve cuoc song sau nay toi cung vay toi cung tung pha tung lam du moi truyen nhung cuoi cung khong dc ji ka ma mjnh laj dc caj tjeng thoi va toi dang tjm dang tjm mot maj am ja djnh de toi co the co nguoi vo va nhung dua con toi yeu toi se lo cho ja djnh cua toi "01639073818

    Trả lờiXóa
  12. coon nay dit cung nhiu rui day nhi ,sanh dieu rui day

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info