Có lẽ Nguyên cho rằng không ai biết điều đó ngoài Nguyên ra nhưng Nguyên đã nhầm. Tình cảm con người vốn không thể che đậy mãi được. Ánh mắt nhìn của Nguyên dành cho Hà, người yêu Nguyên đã hiểu.
Họ là hai đôi bạn thân, dường như cả 4 người họ đều chơi rất thân với nhau. Nguyên đến với tình yêu muộn hơn cậu bạn thân của mình và chỉ qua mai mối. Không hiểu vì Nguyên quá vội vàng hay vì Nguyên đang thiếu thốn tình cảm, Nguyên gật đầu, nói lời yêu với cô em gái kết nghĩa của cậu bạn chỉ trong vòng 2 tuần gặp mặt. Rồi họ gặp nhau, quan tâm nhau, trao cho nhau những cái ôm thật chặt và đôi khi là nụ hôn nồng ấm. Như thế cũng đủ để gọi đó là tình yêu.
Có thể Nguyên chưa sẵn sàng chết vì người mình yêu bởi thứ tình cảm Nguyên dành cho người yêu hiện tại chưa đến mức để làm như vậy. Nhưng Nguyên biết, mình cũng yêu cô ấy. Cứ thế, họ đi chơi cùng nhau. Họ trở thành hai đôi lý tưởng trong những cuộc hội họp, những bữa sinh nhật cùng bạn bè.

Người yêu Nguyên đã bị anh phản bội (ảnh minh họa)
…Thế rồi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Mọi thứ lại bị xáo trộn khi Nguyên nhận ra rằng, hạnh phúc ngay bên cạnh Nguyên. Thì ra Nguyên yêu Hà, yêu từ khi Hà còn là người yêu của bạn thân Nguyên. Nhưng Nguyên không bao giờ thổ lộ điều đó bởi Hà đã thuộc về người khác. Không biết Nguyên có mong cho mối tình của Hà và bạn Nguyên kết thúc? Nếu Nguyên mong chờ thì thật sự Nguyên đã được toại nguyện. Hà và anh bạn Nguyên chia tay. Họ chia tay chỉ vì Hà nhận ra rằng, người yêu Hà không có khả năng lo cho cuộc sống vật chất của Hà trong tương lai.
Nguyên lao vào cuộc như con thiêu thân, phản bội lại chính người yêu Nguyên hiện tại. Nguyên bắt đầu mối tình mới chỉ bằng một tin nhắn với người yêu cũ:

“Anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới nhận ra rằng, người anh yêu không phải em”
(ảnh minh họa)
- “Anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới nhận ra rằng, người anh yêu không phải em”.
Rồi Nguyên biền biệt...
Hà ngả vào lòng Nguyên không phải vì yêu mà chỉ để kiếm tìm một chỗ bấu víu cho mình. Nguyên là trai Hà Nội, có nhà có cửa đàng hoàng, đó là điều Hà thấy cần nhất ở con người ấy.
Một mối tình chấm dứt và một cuộc tình mới lại bắt đầu. Hà và Nguyên sống trong tình yêu mới. Hai con người còn lại bị bỏ rơi, họ tìm đến nhau, tìm nguồn sống, tìm về kỉ niệm một thời. Họ quan tâm nhau, chia sớt những vui buồn, những nỗi cay đắng ê chề khi bị người yêu phản bội…Và rồi, họ nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau. Có lẽ sự va vấp trong cuộc sống, những giọt nước mắt kia đã khiến cho họ trưởng thành hơn. Họ quyết định là của nhau. Tháng đó, họ tổ chức lễ cưới.

Chính sự phản bội của Nguyên và Hà đã giúp họ tìm được hạnh phúc thực sự của mình (ảnh minh họa)
Nguyên và Hà giật mình khi nhìn vào thiệp hồng trong tay. Chính sự phản bội của Nguyên và Hà đã giúp họ tìm được hạnh phúc thực sự của mình.


kkkkkkkkkkkkk that la mot chuyen rat buon cuoi
Trả lờiXóadung la ke da tinh chet di cho roi
Trả lờiXóado pan boi dang chet ma
hayu
Trả lờiXóadit me ngu vai lon
Trả lờiXóado phan boj ban be_________________________do deu?
Trả lờiXóado deu________________
Trả lờiXóachan thay mu
Trả lờiXóaTinh la thu chi chi ?? Nhung toi cung thay thu vi voi chuyen nay day . Cam on tat ca nhung gi da co . Cuoc doi ko ai cho ko ai cai gi . Minh mat cai nay lai dc cai kia . ma biet dau cai mat la cai ko dang de nho . wa hay cho 1 tinh yeu dep.
Trả lờiXóanhu the co sao dau
Trả lờiXóatui cung ti nua thi yeu nguoi yeu ban than cua tui ma tai ci 2 nguoi kia da chia tay
va nguoi ban than cua tui cua da yeu nguoi yeu cu~ cua tui nhu vay coi nhu la doi nguoi yeu the moi hay va cuoi cua chang ai yeu nhau the moi gian
cu xem nhui la wa khu thi ko phai xuy nghi nhieu
Trả lờiXóabi kick cua tinh yeu doi khi lai tro thanh nhung con duong hanh phuc moi
Trả lờiXóacung hay do'...huong ah! em la do deu...1 con di
Trả lờiXóabon con gai dang ghet nhat tren doi?
Trả lờiXóadung la mot du cho doi tinh yeu!!!!