Ngay sau khi về nước nghỉ hè, anh Thắng - anh họ tôi đã gọi cho tôi hẹn đi uống nước. Anh em lâu ngày không gặp nhau, lại cùng một độ tuổi nên cũng có nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự. Anh kể về những tháng ngày anh học bên Đức, về những vất vả của việc học hành, rồi đến cả việc giao du với bạn bè bên đó.
Sau một vài lần, anh có gợi ý tôi rủ thêm bạn bè đi chơi cùng anh cho vui. Vì thế, tôi đã rủ một vài cô bạn thân của mình, và thật bất ngờ là sau khi gặp anh Thắng, họ đều rất thần tượng anh. (Anh họ tôi có ngoại hình khá ưa nhìn và lại còn rất ga lăng). Thậm chí, hai cô bạn tôi là Lan và Tuyết còn xin số điện thoại và nick chat của anh Thắng, hẹn gặp riêng anh mà không cần tôi đi cùng.
Thấm thoắt thời gian 2 tháng nghỉ hè đã hết, trước khi anh Thắng bay sang bên Đức học tiếp thì tôi nghe Lan nói cô ấy và anh Thắng đã chính thức yêu nhau, thậm chí anh ấy còn có ý định rủ Lan sang Đức du học cùng. Vừa bất ngờ, lại vừa không hiểu thực hư ra sao, bởi tôi nghe anh Thắng nói anh ấy đã có bạn gái ở bên Đức, tôi mới đánh liều hỏi ông anh mình. Ai ngờ, anh ấy gạt phắt đi, nói rằng giữa anh ấy và Lan không có chuyện gì cả.
Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với hai cô bạn thân của mình. Vừa giận ông anh, vừa thương hai cô bạn bởi tôi biết chắc chắn rằng anh Thắng không có ý định nghiêm túc với cả Lan và Tuyết. Anh ấy còn gần 3 năm học ở bên Đức nữa và chắc chắn sẽ không xác định lâu dài với ai.
Trong lúc chưa biết phải mở lời thế nào với hai cô bạn của mình về chuyện này, bỗng nhiên Tuyết đến nhà tôi khóc lóc vật vã và nói rằng cô ấy đã có thai được 3 tuần. Tác giả của đứa trẻ trong bụng Tuyết không ai khác chính là… anh Thắng. Tuyết nói rằng vì muốn chứng minh tình cảm và cũng để thề hẹn đợi chờ ngày anh học xong về nước mà Tuyết đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho anh. Sau khi biết tin này, Lan cũng hết sức đau khổ. Hóa ra người đàn ông mà họ thần tượng chỉ là một tên… Sở khanh.
Lúc này, biết Tuyết đã có thai, biết Lan đã hiểu mọi vấn đề nhưng anh Thắng vẫn im lặng, không có một lời giải thích. Khi tôi gọi điện cho anh, bảo anh phải chịu trách nhiệm về chuyện của Tuyết thì anh nói một cách lạnh lùng rằng do anh sơ xuất không chuẩn bị kĩ nên mới có chuyện… dính thai. Sau đó, anh còn bảo Tuyết hãy đi phá thai đi bởi anh sẽ không lấy cô ấy, và anh cũng hứa sẽ chi trả toàn bộ số tiền để làm phẫu thuật.



chua doc pha trinh cai da ...........
Trả lờiXóatk mjh tahy ban hok co loj ma.muon chach thj faj trach 2 ban wua ban wua ngay tho va ngu ngoc.ban hok nen trach ban than ban hok co loj trong truyen nay` ma`.
Trả lờiXóadjt
Trả lờiXóathang day' cung~ joi ge lien` luk dit dc ca 2 kon.ngon ther ko byt cho tao choj ke'' voj''hehe
Trả lờiXóatruoc het phai noi 1 dieu la 2ban cua ban rat de tin nguoi va ngu ngoc,chac thay ve hao hoa va a ta la nguoi di du hoc nen moi the!do la cai gia cua nhung co gai ham tien,dia vi,!con thang a ho cua ban thi that cho chet!ban phai noi chuyen nay cho bo me ban bo me a ta biet,phai cho a ta chiu hau qua cua viec a ta lam!ko de a ta dc nhu the,may do la tuyet chu neu m thi thang a ho cua ban da bi m cho 1 nhat dao rui!dung trach ban than nua,1 lan lan sau ma rut kinh nghiem!hieu chua ban
Trả lờiXóacac co gai phai biet phan lon dan ong tua la nguoi co tot den the nao di trang nua neu ma co co hoi nhat dinh ho se ko bo qua dau.
Trả lờiXóamay con nay ngu that.ham gjau ma.ngu thi chet
Trả lờiXóa