Cô là một cô gái đã sớm phiêu bạt theo những con đường gai góc nhất của cuộc đời ngay từ khi vừa bước vào tuổi dậy thì. Vì hoàn cảnh xô đẩy mà cô đã sớm dấn thân vào kiếp bán phấn buôn hương. Đến khi cô phát hiện ra lương tâm, lòng tự trọng và nhân phẩm của mình đã bị chà đạp từ rất lâu rồi thì trong trái tim cô đã có một vết chai sạn quá lớn mà không thể nào xóa đi được.
Bố mẹ cô có một cuộc hôn nhân chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Bố nghiện ngập, say sưa tối ngày. Mẹ cô thì suốt ngày ăn đòn đến thâm tím mặt mày chỉ vì làm không đủ tiền để cho chồng ăn tiêu xả láng. Ông Thẩm, sau này trở thành bố dượng của cô đã bỏ ra một món tiền lớn mua chuộc bố cô để mua mẹ con cô về. Lý do chính là vì mẹ cô quá đẹp lại đang gặp phải cảnh gia đình thiếu hạnh phúc.
Mẹ cô cũng không phải là người ham giàu sang gì mà nhẫn tâm rũ bỏ người chồng tội nghiệp. Nhưng vì bà không thể chịu nổi người chồng vũ phu, ra đòn không tiếc tay. Vả lại, ông chồng ấy cũng ra sức ép mẹ cô phải li hôn vì mù mắt trước món tiền quá lớn.

Cô thỏa thuê vẫy vùng trong thế giới đầy hoan lạc (ảnh minh họa)
Dường như lúc đó, ông ta không chỉ quan tâm đến mỗi mẹ cô mà còn để ý cả đến cô bé đang bước vào lứa tuổi dậy thì, đã bắt đầu “trổ mã”. Ông ta có thừa tiền để cung phụng cho mẹ con cô một cuộc sống đủ đầy. Bề ngoài, ông ta cưng chiều cô như một nàng công chúa khiến cho mẹ cô không hề mảy may nghi ngờ. Ông ta luôn nâng niu cô như một báu vật, cô muốn gì là được nấy. Đổi lại, ông ta được độc quyền sở hữu cô và cô phải ngoan ngoãn, không được phép phản bội. Ông ta luôn lấy cuộc sống của hai mẹ con cô ra để dọa, và không muốn làm mẹ phải đau khổ, cô âm thầm chấp nhận.
Cô càng lớn càng đẹp giống mẹ, mà lại còn có thân hình mượt mà, mơn mởn, tràn đầy sức xuân, khiến ông ta càng yêu mãnh liệt, không dứt ra được. Còn đối với bản thân cô thì việc đáp ứng nhu cầu của ông ta đã thành một thói quen khó bỏ mà cô đã phải làm từ lâu lắm rồi. Nhiều lúc cô cũng muốn thoát ra khỏi vũng lầy đó nhưng chỉ cần nhìn vào mắt ông ta là cô mường tượng ra một tương lai mù mịt đang chờ đợi phía trước nếu cô dám trái lời.
Đúng lúc cô vào đại học thì ông ta gặp sự cố về sức khỏe. Vì một tai nạn mà ông ta đã bị tai biến mạch máu não. Ông chỉ còn biết nằm một chỗ nhìn “rau sạch” của mình bị những “con sâu” khác đánh chén mà không làm gì được. Cô thỏa thuê vẫy vùng trong thế giới đầy hoan lạc của những kẻ khát tình.

Anh bỏ cô vì cô có một quá khứ "hoành tráng" (ảnh minh họa)
Giờ thì cô có thể làm những gì mình thích, có thể chọn lựa người mà cô muốn trao gửi trái tim mình. Và trong số đó cô đã gặp người đàn ông ấy. Người đàn ông đã thủ thỉ những lời yêu thương bên tai cô không phải là một anh chàng đẹp trai hay giàu có gì mà trái lại anh là một người hoàn toàn bình thường, đổi lại anh học rất tốt và rất có nghị lực.
Anh tâm sự về tuổi thơ vất vả, nghèo khó của mình. Việc học của anh đều do anh bươn chải, tự kiếm tiền để trang trải cho bản thân vì gia đình anh không có đủ điều kiện. Chính vì thế mà cô đã bỏ tiền ra để chu cấp cho anh, từ việc may sắm quần áo, sách vở, nhà cửa cho anh trong mấy năm học đại học và coi đó là tình yêu đích thực của đời mình.
Khi đã yêu và tin tưởng nhau, cô đã tâm sự cho cô nghe về tuổi thơ bất hạnh của mình, hoàn toàn không giống với những gì mà anh tưởng tượng. Anh đã không một lời oán trách, trái lại còn an ủi, động viên cô: “Những lỗi đó không hoàn toàn thuộc về em. Chỉ cần bây giờ em rũ sạch cái quá khứ đau buồn đó ra khỏi khỏi đầu để vui vẻ bên anh là được rồi”.
Cô đã sống trong hạnh phúc với lời hẹn ước, thề nguyền như vậy, và mơ về một tương lai tươi sáng cho hai người. Nhưng rồi một hôm anh trở về trong hơi men nồng nặc và đột ngột quỳ xuống chân cô xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh trót làm cho cô ấy có thai rồi. Thực sự anh không muốn làm gì tội lỗi với em…”. Nước mắt cô chảy dài, cô không cần nghe nốt những lời anh nói vì dù gì thì điều đó cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Cô thừa hiểu anh ta cảm thấy ái ngại vì cô có một quá khứ quá "hoành tráng". Cô cũng không muốn níu kéo làm gì, cuộc đời của cô đã có quá nhiều khổ đau. Những tưởng cuộc đời sẽ bù đắp cho cô nhưng không, nó lại lấy đi tất cả.


hu hu toi nghiep qua :((
Trả lờiXóathat bat hanh cho doi hong nhan
Trả lờiXóađáng tiếc ! chỉ vì bị đụ nhiều lần wá mà e đã bị chồng bỏ, cũng fải, có ai muốn lấy vợ đã từng làm điếm đâu !
Trả lờiXóathan con gai sao minh chiu nhiu dau kho the;toi nghiep ban wa,nhung ngay con lai minh chuc ban luon gap may man va hanh phuc
Trả lờiXóachang pjt duok
Trả lờiXóah mjnh cung muon lam nhu thang kaj ma ko co co hoj nazzzzz
dkm chung no nua chu
hong nhan thi bac phan ma`
Trả lờiXóaBon nao vjet baj vo van vaj
Trả lờiXóakho than chj that day.em kung co hoan canh tuong tu nhu chi.nhung em ko = chj boj em ko co 1 gja djnh gjau sang nhu chj huhu
Trả lờiXóatrời! còn j là thân gái?
Trả lờiXóa