Nguyệt lạnh lùng ném bó hoa và chú gấu bông nhỏ nhắn ngay trước mặt Quân. Cô nhẹ cười khẩy nhưng ánh mặt thì hàm chứa biết bao sự khinh bỉ và miệt thị anh. Đôi môi đỏ chót của Nguyệt cay đắng thốt ra: “Quân ơi! Anh còn khờ dại quá, anh tưởng tôi vẫn ngu ngốc như ngày xưa sao? Bây giờ tôi đã là công chúa, khuê các và kiêu sa chứ đầu còn như ngày xa xăm nào đó?”.
Ngày xa xăm của Nguyệt và Quân là một ngày trong veo tràn ánh nắng hè và những chùm phượng chao nghiêng. Nguyệt học lớp chuyên Anh, còn Quân học lớp chuyên Toán. Nguyệt xinh đẹp, hồn nhiên, và thật trong sáng còn Quân thì thông minh, có nụ cười khiến bao thiếu nữ đắm say. Trong cái ngày hè trong veo, nhánh bằng lăng tím trao tay ngọt ngào, Nguyệt đã yêu Quân. Cô đã hứa với lòng mình sẽ luôn yêu Quân. Bởi…
Quân đẹp trai thông minh, có chí hướng, gia đình Quân cũng ở thị xã lại nề nếp căn bản. Nhà Quân có tiếng là giàu có trong cái thị xã miền sơn cước này. Và nữa, một con người đẹp đẽ như Quân thì ai mà chẳng rung động, Nguyệt cũng không nằm ngoại lệ. Nguyệt yêu Quân với một tình cảm dạt dào ngây ngất của tuổi mới yêu.
Cả hai cùng đỗ vào những trường đại học danh tiếng dưới thủ đô. Quân và Nguyệt vẫn yêu nhau như thế. Biết hoàn cảnh của Nguyệt khó khăn, Quân đi làm thêm để giúp Nguyệt, thấy có công việc làm thêm ổn lại tốt cho việc học của Nguyệt là Quân lại dẫn Nguyệt đi làm.

Cô quyết đi theo Khánh để được đổi đời.
4 năm đại học trôi qua trong tình cảm vun đắp của hai đứa. Quân muốn trở về quê để làm việc giúp đỡ bố mẹ và làm giàu trên mảnh đất nơi anh sinh ra nhưng khi anh trình bày ý kiến với Nguyệt thì cô ậm ừ. Bởi lẽ…
Cô chán cái cuộc sống nghèo khó ở quê. Cô chán nhìn người cha lam lũ và hay uống rượu, chán bà mẹ hay phàn nàn và chán cả thằng em trai hư hỏng chỉ biết ăn chơi trác táng. Vậy nên, cô muốn ở lại Hà Nội nhưng nếu thiếu Quân có lẽ cuộc sống của cô sẽ vô cùng khổ cực. Cô quyết định kiếm một người khác thay Quân. Người đó phải hơn Quân rất nhiều. Anh ta phải có nhà ở Hà Nội, phải con nhà giàu và thế lực.
Một lần Nguyệt ăn mặc lộng lẫy đi theo bạn bè vào sàn nhảy, cô đã gặp Khánh. Khánh giới thiệu về bản thân thật hoàn mỹ: bố làm Thứ trưởng, mẹ làm ngân hàng và hắn thì đang sở hữu một công ty tư nhân khá lớn. Trông thấy hắn ăn mặc toàn hàng hiệu, Nguyệt càng tin vào những gì Khánh nói là thật và cô thầm mơ đến một tương lai xa hoa, hạnh phúc trong ngôi biệt thự lộng lẫy cùng chàng trai mới quen.
Biết được Khánh đã ‘chết’ mình nên Nguyệt quyết bỏ Quân và hôm nay, trong ngày sinh nhật của mình, cô đã ném bỏ món quà của anh. Cô quyết đi theo Khánh để được đổi đời. Quân lặng lẽ ra đi khỏi phòng trọ của Nguyệt và cũng lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời cô.
Nguyệt sà vào Khánh và đêm tất cả vốn liêng ‘tự có’ ra để đánh đổi với hắn ta. Khánh thì sung sướng được ‘thưởng thức’ cái cơ thể mịn màng của Nguyệt. Bàn tay hắn ve vuốt, cái miệng hắn lả lơi, bàn chân, khuôn mặt và cả đôi mắt háu đói đã nuốt trọn cơ thể trong trẻo, nõn nà của cô gái trẻ.

Nguyệt ôm trong lòng một nỗi sợ hãi và cô nhận ra rằng đó là một sự trả giá rất đau đớn!
Sau đêm đấy, Khánh không một lần "tái xuất giang hồ" nữa. Nguyệt đến tìm hắn không thấy, và hỏi tất cả mọi người cũng không biết Khánh đi đâu. Nguyệt chỉ đau đớn nhận ra rằng: “Khánh là một gã sở khanh. Hắn đã lọc lừa biết bao nhiêu cô gái đẹp hám giàu. Hắn thỏa mạn dục vọng trên cơ thể các cô gái để rồi sau đó hắn bỏ rơi họ. Và thực ra hắn cũng là một thằng tỉnh lẻ ăn chơi, bỏ nhà đi Hà Nội kiếm sống và lạc bến vào nơi này. Hắn còn thường tung ảnh ‘hoan lạc’ với các cô gái để vòi tiền họ. Đó là nghề kiếm sống tay trái của hắn”.
Những lời ấy cào xé, bóp vào trái tim Nguyệt, khi giờ đây cô chẳng còn gì. Cô chỉ còn nỗi đau đớn, sự trả giá ghê gớm và một nỗi hoang mang trong cô trỗi dậy. Nếu cô có thai với hắn, cô phải làm sao? Và nếu hắn tung những bức ảnh kia về trường - nơi cô sắp làm khóa luận tốt nghiệp thì cô sẽ phải làm như nào? Nguyệt ôm trong lòng một nỗi sợ hãi và cô nhận ra rằng đó là một sự trả giá rất đau đớn!
long tham cua ban wua lon su tra jia nay kon chua du voi ban dau.nhung du sao ban cung chi la mot nguoi kon gai yeu duoi va ngay tho ban da ko tin o tinh yeu ma ng yeu cua ban danh cho ban.do la su mat mat lon nhat va sai lam lon nhat cua ban.
Trả lờiXóasao ma tham the ha ban.con trai thoi nay la the thui
Trả lờiXóadap chet me may dua con gai nhu the di
Trả lờiXóade cho ban ca? xa~ hoi nay`
đkm, cái loại đàn bà như vậy thì phải gặp những thằng như thế là đúng rồi, gặp tao tao còn hành hạ cho nữa.
Trả lờiXóacái loại như vậy thì chết là phải rùi.còn kêu ca cái j nữa. đúng là đàn bà. ko ai hiểu đc cả
Trả lờiXóadk`m con ham tien may chet di la vua
Trả lờiXóamình cảm thấy buồn cho ban
Trả lờiXóabạn va Quân đã có những năm tháng thật tốt đẹp vậy mà....................đã tan vỡ
lòng tham của bạn quá lớn
chet kon me may di
Trả lờiXóacon gie rach
dkkm cuoc doi
troi dat sao lai ham giau lam j chu tren doi nay chang co j kla hoan hao neu ko co tinh yeu that su, hay biet yeu nhu nguoi da tung yeu ban
Trả lờiXóachet ku con di~
Trả lờiXóa