My cuống quýt chạy ra chạy vào, thằng bé đỏ hon hỏn, đang ho thắt từng cơn, mặt nó tím tái đi trông thật tội. My cứ chạy quanh chạy quẩn vậy, mà chẳng biết làm thế nào, trong túi My chẳng có một xu, còn bố thằng bé giờ này đang lang thang đâu đó hoặc chúi vào một quán game online, biết lối nào mà tìm?
Thấy dáng vẻ hoảng hốt của My, Lan ở phòng bên cạnh chạy sang. Vừa trông thấy bộ dạng thằng bé, Lan kêu ầm lên: “Mày cứ chạy ra chạy vào thế thì giải quyết được gì, lấy mấy bộ quần áo cho thằng bé, rồi ra tao đèo vào bệnh viện. À mà mày có tiền không? Không à? Để tao cho mượn đỡ vậy…”. Miệng nói, chân Lan chạy về lấy cái xe đạp, rồi cọc cạch đèo mẹ con My ra bệnh viện khám.
Bác sĩ bảo chậm tí nữa có thể thằng bé sẽ tử vong vì ngạt thở. Quay sang hai cô bé mặt còn non choẹt ông hỏi: “Ai là mẹ của cháu bé? Bao nhiêu tuổi? Làm gì?”. My vừa mếu máo vừa lắp bắp: “Thưa bác, là cháu ạ, cháu 20 tuổi, đang là sinh viên…”. Ông bác sĩ vừa ghi đơn thuốc vừa lắc đầu nhè nhẹ: “Khổ thế, chẳng có kiến thức gì mà cũng đòi làm bố, làm mẹ…”.
Tuấn đã bộc lộ thói lười nhác, ăn chơi, lại gia trưởng ngay những ngày đầu về sống thử, nhưng My không sáng suốt dừng lại... (ảnh minh họa)
Suốt dọc đường về, cái Lan chẳng nói chẳng rằng, My biết Lan đang giận nó lắm. My và Lan học với nhau từ hồi phổ thông trung học, rồi cùng đỗ vào một trường Đại học. My xinh xắn, nhiều người theo đuổi, trong khi Lan lại cứng cỏi, xông xáo như con trai. Lan chăm chỉ học bao nhiêu thì My lại mải mê chơi bời, yêu đương bấy nhiêu.
Nhiều lần Lan bảo: “Mày lo học hành cho tử tế, ra trường có công ăn việc làm đàng hoàng thiếu gì thằng yêu, mà yêu cũng có chừng mực thôi, không lỡ ra đấy thì khổ.”. Nhưng My nào có để một lời nào của Lan lọt vào tai, hôm My đưa Tuấn về “ra mắt”, Lan phản đối quyết liệt: “Mày yêu gì cái thằng chơi bời đó, con trai gì mà lúc nào cũng đầu tóc bóng mượt, quần là áo lượt, cái ngữ ấy yêu vào mà hầu nó không xong…”. My bảo: “Mày cứ cằn nhằn như bà già ý, Tuấn cũng có nhiều điểm tốt đấy chứ, tại mày hay dị ứng linh tinh đó thôi.”.
Vậy là My yêu. Rồi một hôm khác My tuyên bố: “Tao với Tuấn quyết định sống thử!”, Lan giãy nảy: “Sống thử là sao?”. “Là như vợ chồng, góp gạo thổi cơm chung, nhưng ai có tự do của người ấy, không thích thì không ràng buộc…”. Cái Lan giận dữ: “Mày mù quáng quá rồi My ạ. Nếu còn coi tao là bạn thì thôi ngay trò đó đi…”. My vẫn quyết định “góp gạo” với Tuấn, mặc cho Lan và bạn bè can gián hết lời.
Tuấn bộc lộ tính mải chơi, gia trưởng ngay sau vài ngày về với My, cậu hoạnh họe, kiểm soát My như chồng kiểm soát vợ, không vừa ý là mắng chửi, có hôm còn dọa đánh. Ngoài giờ lên lớp, Tuấn toàn lang thang đi chơi bời với chúng bạn, hết cá độ, bài bạc lại lao vào game. Có lần thua bạc, Tuấn về bê cái xe đạp của My đi cắm, My giữ lại bị Tuấn đạp cho mấy cái, Lan chạy sang mắng cho Tuấn một trận, tuy nhiên hai cô gái yếu ớt cũng không ngăn cản nổi Tuấn.
Hôm sau Tuấn về, lại năn nỉ xin lỗi, My ráo hoảnh: “Tôi với anh chia tay đi. Chúng ta đã thống nhất không ràng buộc, không xâm phạm nhau, nhưng anh đã vi phạm hết lần này đến lần khác. Tôi chịu hết nổi rồi…”. Tuấn trừng mắt: “Cô tưởng cô ngon hả? Đồ con gái hư thân? Chẳng có cô tôi có người khác, nhưng thử xem có thằng nào nó thèm mó tới cô không…”. Vậy là Tuấn đi. Hôm sau Tuấn đã khoác vai một cô gái mặt non choẹt, tô phấn son khá đậm.

Đứa con ra đời, không được nhìn nhận, sẽ phải chịu muôn vàn đắng cay...(ảnh minh họa)
My khóc ngất. Lan bảo: “Mày tiếc gì thằng đó?”. “Tao tiếc gì nó, tao chỉ thương con tao không có bố!”. Cái Lan tá hỏa: “Mày nói sao? Mày có bầu với thằng Tuấn hả?”. Suốt đêm đó, Lan vỗ về My, rồi nó thẽ thọt: “Hay là… bỏ đứa bé đi?”. My nhảy nhỏm lên: “Tao không bỏ đâu, nó là một con người mà…”.
Lan và My cứ loay hoay với cái thai, chẳng đứa nào có kiến thức gì, lại không có tiền bạc, ra chợ các bà các cô thương tình hay bán rẻ, thậm chí bán chịu cho, nhưng cái My cũng dè xẻn không dám ăn gì để bồi bổ. Vì vậy thằng bé sinh thiếu tháng, bấy bớt lắm.
Vậy mà, suốt thời gian chửa đẻ, My nào dám nói với bố mẹ. Hôm Tết, My bụng to không dám về, cái Lan đành nói dối My đi làm công tác sinh viên tình nguyện trên tận miền núi, bà con giữ lại ăn Tết. Mẹ My sốt ruột mấy lần đòi ra, nhưng lần nào hai đứa cũng nghĩ cách ngăn cản…
Tuấn thì biền biệt, biết My sinh con nhưng cũng chỉ đáo qua một lần, cũng chẳng có tiền bạc gì cho mẹ con My. Không có kiến thức, không có tiền bạc, My mới thấm thía được nỗi vất vả nuôi con thơ con mọn. Ví như hôm nay, nếu không đưa thằng bé đến bệnh viện kịp thời, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…
Cái Lan bảo: “Hay là về nói thật với gia đình đi My ạ, tao nghĩ chẳng bố mẹ nào bỏ con, bỏ cháu đâu, ông bà chửi thì cố mà nghe…”. My trằn trọc suốt đêm, sáng sớm hôm sau cô ra bưu điện gọi về cho mẹ.
Khi My hiểu ra hậu quả khôn lường của lối sống thử, cô đã rơi vào cảnh dở dang với sự nghiệp mịt mù phía trước... (ảnh minh họa)
Thấy đứa con gái mặt còn búng ra sữa, ôm đứa con đỏ hỏn trên tay, mẹ My vừa giận, vừa thương, định mắng chửi My một trận, nhưng mắng nó cũng có vớt vát được chuyện gì. Bà ngậm ngùi: “Để mẹ đưa cháu về nhà chăm cho thằng bé khỏe đã, rồi người lớn nói chuyện với nhau sau. Con cứ ở trên này, để mẹ về lựa lời với bố, bố tha thứ thì mẹ sẽ gọi cho con về để nhận lỗi với bố mẹ, họ hàng sau…”.
Mẹ bế thằng bé về rồi, My cứ thắc thỏm, cô tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ của bố mà lòng đau như vò xé. Có lẽ, nếu không có Lan luôn ở bên động viên, an ủi, giúp đỡ, My chắc không gượng dậy nổi.
Rồi mẹ gọi điện ra: “Bố đồng ý cho con về gặp!”. Chỉ nghe thế My và Lan đã ôm choàng lấy nhau mà khóc. My tủi thân, ân hận, xấu hổ, cái quyết đinh sống thử đã đẩy cô đến hậu quả khôn lường, nhưng cô không thể không đối diện.
Cái Lan bảo: “Thu xếp đi, tao sẽ cùng về với mày. Tao tin người kín kẽ, điềm đạm như bố mẹ mày sẽ có hướng giải quyết. Cơ bản là mày biết nhận ra lỗi lầm của mình là được…”.
Lan vẫn ăn nói như bà già thế, nhưng lúc nào nó cũng là một đứa chín chắn, biết điều. Vậy mà, đã có nhiều lúc My không nghe lời khuyên bảo của nó, cứ làm theo ý mình, để bây giờ dang dở một đời sinh viên.


BÓC TEM, FÁ NÁT LỒN CÁI ĐÃ
Trả lờiXóaMỆT, CÓ NHIỀU ĐÓ NÓI ĐI NÓI LẠI WÀI, ĐÚNG LÀ 1 LŨ NGU DỐT, ĐÉO BIK MAG BAO KHI ĐỤ À, HAY LÀ KO UỐNG THUỐC NGỪA, NGU THẾ, HAM BÓP VÚ, NÚT LỒN ĐĨ ĐẾN THẾ SAO!
con nguoi j ma an noi vo hoc thuc vay nguoi ta lam lo nhung biet sua sai con hon con nguoi da nhan xet o tren .dung l het cho noi ,neu vay thi dung co nhan xet an voi cha noi.con my co hay co gan hoc tap de sau nay co cong an viec lam on dinh de nui con.mong nhung ban tre hay suy nghi ki hau qua khi song thu nha cau truyen tren la bai hoc dat gia cho moi nguoi do...............
Trả lờiXóaMÀY BIK KON KẶC GÌ MÀ NÓI, TAO ĐÉO BIK MÀY LÀ KON TRAI HAY KON ĐĨ, NHƯNG ĐÉO CÓ ĐỤNG CHẠM NHA, CHÉM NÁT LỒN MẸ MÀY GIỜ!
Trả lờiXóaeu' thang` mat. lon` tam hon` chp dai. ben tren may` chac' cung~ la` mot con cho' len moi' co' nhan xet' nguoi` ta nhu the'. tao cung~ chui? mai` doa'lam` con trai nhu loai. mai` cai' me buoi` de? cho cho' an di.:))
Trả lờiXóaMỗi người đều có 1 hoàn cảnh 1 suy nghĩ khác nhau, biết sai biết sửa là điều rất tốt. Mình cũng mong xã hội sẽ tha thứ và chấp nhận họ > Nếu chúng ta cứ xa lánh họ thì cũng vô tình đẩy họ 1 lần nữa xuống vũng bùn đó.
Trả lờiXóaCuoc Doi Khong Ai biet suy.Moi Nguoi mot y sao vua long nhau
Trả lờiXóapo ma pon mi chui nhau vua thui tao ma noi chang nghe thi tao tap chet to
Trả lờiXóabik dung day tu vet nga la dieu tot.minh mong sao ban se co gang vuot wa,roi thoi jan se mau xoa mo thui..........hay vung tin vao tuong lai.chuc ban vuot wa
Trả lờiXóachuyen wa thuong tam thoi thi neu ma da vap nga nhu the thi hay co dung nen ma song nhe. ban dung ngi song vi ng khac ma song vi minh la truoc het, cuoc doi con wa dai. toi cung gan roi vao tinh trang nhu ban nhung toi ko dam giu dc dua con cua minh gio toi wa that vong va tiec con nguoi ko dc toi sinh ra nhu the. Doi that la buon khi lai co ngung con nguoi vo luong tam nhu the hon nua do la su " deu cang" thi dunh hon. hay co gang ban nhe, cuoc doi con wa nhieu dieu tot dep dang cho don chunh ta.
Trả lờiXóaYO NHAU WA.KO LEN NHU VAY
Trả lờiXóa0989181343
b nbm
Trả lờiXóangu hthe
Trả lờiXóadyt me thnag kia an noi mat day the vo hoc ah con.^_^ cung toi that cho dua con gai day khon 3 nam dai 1 h thui lan sau rut kinh ngiem em ah.
Trả lờiXóaMY HAY CO GANG LEN NHE !TREN DOI K AI LA HOAN HAO CA CHI CO CO GANG HOAN THIEN MINH HON THOI!HAY NHIN VE TUONG LAI DUNG NHIN LAI WA KHU!HAY TU TIN LEN HP SE MIM CUOI VOI BAN
Trả lờiXóathang lon boc tem oi may deo nhu cho hay sao ma lat lon the hahahahahaha
Trả lờiXóaban oi hay co gang len dung bun va nghi toi nua hay xem do la wa khu di
Trả lờiXóahay co len lam lai tu dau ban con gia dinh va con ban nua co len co len nha ok
KAM HET DI .Y J KIEN CUOI KUNG KUA TAO NE KO H HET KA .KO YEU DE TIEN UONG RUOU .HI HI. YEU PAI CO' THU THACH DUNG CO TAO BAO MACHET .AI MACHANG TGTHICH
Trả lờiXóa-----00000000--------
mjnh nhan thay ban may man co 1nguoi ban nhu lan do. ban hay lam laj cuoc doi cua mjnh,mjnh nghj rang ban se hanh phuc trong tuong laj
Trả lờiXóaai cung co nhung sai lam rieng
Trả lờiXóahok ai la hoan hao ca
that vo hoc cho nhung ke an noi bo lao
co nguoi sao ma da mang vay.dam lam ko dam chiu neu tui la 1 thang dan ong that su tao se chiu xuong dat ma song con hon song tren the gian nay chi cho nhuc 1 thang dan ong cho de.roi nhung thang nhu vay no cung bi troi phat ma thoi thi luc do co trach cung da muon,biet dau cai gia phai tra cua tui may con nang gap tram gap van lan do
Trả lờiXóacai dit dit dit non cha nha chung may chung may ngu nhu cho het tao noi nao phai nhu tao day nay cu dit that ac vao hoi cac anh chi
Trả lờiXóamoi con nguoi deu co mot sai lam nhung biet sua sai thi se ko co duong cung dau.ban that may man khi co mot nguoi ban than that tot,va ca bome ban nua,ho that do luong.vi ho,vi con ban ban hay song tot nhe.ten sokhanh ay hay wuen di,nguoi do ko xung dang voi tc cua ban dau,chuc ban se gap hanh phuc.
Trả lờiXóatui ko bit ban co dc an hoc ko ma noi nhung loi tuc tui vo van hoa nhu vay that kinh khung rui ban cung bi qua bao thui an noi sao sau nay nhhan li vay
Trả lờiXóaxa hoi bay gio no the.dit nhau thi nhu ga chua thi de chu sao
Trả lờiXóa